Hi Eva: "Công chúa" ơi...

Ngày 15/05/2013 05:18 AM (GMT+7)

Khi người ta 24 tuổi, hình như chưa đủ "già" để tạm biệt những chiếc váy xòe bồng bềnh lãng mạn kiểu "công chúa"

Lần đầu trông thấy Link, khi cô nàng tới văn phòng nhận việc, tôi suýt thốt lên "Khiếp, công chúa ở đâu ra".

Vâng, nàng ta đích thị là một "công chúa" thời hiện đại, duyên số thế nào lại "rơi trúng" xuống đây - văn phòng tôi - nơi bốn mùa mọi người đóng khung trong những bộ quần áo quy phạm và cứng nhắc. Tay nàng nghịch nghịch mấy lọc tóc đen được vén gọn một bên vai, môi nàng đỏ thắm, cong lên như đang hờn dỗi điều gì ghê lắm, và da nàng trắng như tuyết (mới hợp làm sao). Nàng diện chiếc váy màu rượu vang sóng sánh hương quyến rũ, chân váy xòe bồng bềnh đúng kiểu Bạch Tuyết trong phim hoạt hình Walt Disney. Đứng trước một "công chúa" như thế xúc cảm thời trang trong tôi bật tung hết cả.

Những ngày làm việc tiếp theo, dăm ba hôm Link lại diện chiếc váy bồng xinh xinh, khi thì chân váy bồng vintage kết hợp sơ mi denim, lúc lại nguyên chiếc váy liền hoa dây xanh dịu mát. Dù là kiểu nào, Link cũng biết cách mix chúng một cách thanh lịch và kín đáo. Tôi hỏi Link: "Em có bao nhiêu chiếc váy bồng?", nàng ta vừa thu xếp bàn làm việc, vừa trả lời tôi: "Em không biết chị ạ" - dừng lại một phút, mắt Link sáng ngời: "Em chỉ thích váy bồng thôi".

Link 24 tuổi, cái tuổi có thể đã làm vợ, làm mẹ, cái tuổi hoàn toàn phù hợp để quen thân với các món đồ thời trang gợi cảm hơn: mini juyp, áo sơ mi trần tay... thay vì váy bồng. Link đồng ý với chia sẻ của tôi, cô bảo cô sẽ "Em sẽ cân nhắc chị ạ. Sau này, lúc em lớn hơn". Không biết "lớn" là bao giờ...

Các chị U40 trong văn phòng liên tục nhắc khéo: 24 rồi nhé, bông với bồng gì nữa. Cô nàng vâng vâng dạ dạ, nhưng chỉ được ... 2 hôm, văn phòng lại rộn ràng vì mốt váy bồng mới của Link. Đến một lần, Link nói với chúng tôi: "Ôi, em quên mất là em 24 tuổi các chị ạ, em chỉ nhớ là em còn trẻ thôi. Cũng như em chả nhớ các chị bao nhiêu tuổi nữa, em chỉ chắc chắn là các chị chưa hề già, chưa già một chút nào".

Hi Eva: quot;Công chúaquot; ơi... - 1

Váy xòe bồng bềnh, lãng mạn Link vô cùng yêu thích. Cô ấy tin tưởng vào điều cô ấy muốn, về style cô ấy chọn và cô ấy tỏa sáng!

Hi Eva: quot;Công chúaquot; ơi... - 2

Các chị U40 trong văn phòng tôi bắt đầu thích diện những bộ cánh tươi tắn, kết hợp phụ kiện độc đáo thay vì style đơn giản, buồn tẻ trước đó.

Hi Eva: quot;Công chúaquot; ơi... - 3

Tôi hài lòng với bộ đồ này. Tôi thấy mình đáng yêu hơn, cá tính hơn.

Chúc các Eva ngày làm việc vui và nhiều may mắn.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mặc đẹp mỗi ngày