Vơ đại… chồng người

Ngày 12/12/2013 15:54 PM (GMT+7)

"Tôi không có ý định cướp anh khỏi gia đình. Chỉ cần mỗi khi rảnh rỗi, anh đến với tôi..."

Câu chuyện yêu người có vợ vốn đã không còn là chủ đề quá xa lạ đối với xã hội. Chúng ta không khó khăn gì để nghe kể về một gia đình nào đó lục đục vì chồng có “bồ nhí” bên ngoài, hay nhìn thấy một cô gái ngây thơ, trong trắng không may bị lừa yêu phải người đã có vợ… Nhũng câu chuyện như vậy ở xung quanh chúng ta, hàng ngày, hàng giờ.

Nhưng không phải tất cả những cuộc tình “ngoài lề” đó đều bắt nguồn từ việc người đàn ông có vợ đi lừa gạt, đóng vai một anh chàng trai tân chưa vợ để dụ cô gái vào tròng. Có nhiều câu chuyện, người con gái biết “tỏng” anh ấy đã “có nơi có chốn” nhưng vẫn lăn xả vào. Mỗi người một lí do để làm thế, người thì cần tiền, người thì cần tình, có người chỉ vì muốn “dùng đàn ông làm trò chơi”… Phía sau mỗi câu chuyện như thế, lại khiến người ta phải nhói lòng suy nghĩ:

Hận tình, cặp với đàn ông có vợ

Từng là một cô gái ngây thơ, trong trắng, Hòa hôm nay trở thành một người phụ nữ hằn học với đời, hận đàn ông. Tất cả cũng chỉ vì mối tình đầu gặp phải gã đàn ông có vợ lừa phỉnh. Nó đã gieo vào lòng Hòa một nỗi ám ảnh quá lớn khiến cô mù quáng và trượt dài sau đó. Cô quyết cặp với những gã đàn ông có vợ để thỏa mãn cái tâm niệm: “Sẽ khiến cho những gã có vợ trăng hoa phải tan cửa nát nhà”.

Hòa xinh xắn hơn người nên đi đâu cô cũng được người khác giới để ý. Cũng chính vì điều này mà cuối cùng đời cô khổ khi bị một gã có vợ lừa. Mới lớn lên, còn chưa hiểu chuyện, cô dính vào yêu đương với một người đàn ông phong trần, lãng tử. Cô si mê, cuồng nhiệt yêu khi hắn rót vào tai cô những lời đường mật, có cánh. Chỉ tới khi cái bụng bầu to không thể giấu ai được mà tên người yêu thì cười khẩy: “Ở đời, làm đàn bà dại thì chết. Tôi có vợ rồi, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ tôi bỏ vợ mà cưới cô. Nên cô cứ liệu cho đời mình, thích thì để đẻ, không thì bỏ đi mà kiếm thằng nào tử tế”, khi ấy, Hòa mới biết mình đã ngu ngốc và dại khờ đến như thế nào.

Vơ đại… chồng người - 1

Vì hận tình, cặp với đàn ông có vợ để trả thù (Ảnh minh họa)

Sau lần bị lừa tình ấy, Hòa sống bất cần và hận đàn ông. Cô cặp với rất nhiều người, trong đó hầu hết là có vợ. Cô tìm cách quyến rũ họ dù biết họ đã có vợ con. Đàn ông, dù có cứng rắn đến mấy nhưng trước một cô gái xinh đẹp như Hòa, lại chủ động theo đuổi khó lòng mà giữ được lập trường. Hòa quan hệ với họ, cặp kè, sai khiến và thỏa sức đưa ra những yêu sách. Mọi việc sẽ chấm dứt khi vợ của người đàn ông đó biết chuyện. Vậy là cô lại chấm dứt một cuộc tình ngắn ngủi, chóng vánh ở đó.

Chính Hòa cũng không biết rằng bao giờ cô mới dừng lại “thú chơi” tàn nhẫn đó nếu như không có một ngày, vì mê cô, người đàn ông đó đã bỏ vợ, bỏ con để chạy đến với cô. Nhưng cô không yêu anh ta, nhìn vào ánh mắt oán giận của người vợ với hai đứa con thơ, Hòa biết rằng cô đã sai. Lẽ ra sau khi bị lừa, cô cần phải sống tốt hơn để tìm cho mình một người đàn ông yêu cô, kết hôn và sinh những đứa con thì cô lại lao vào cuộc sống buông thả như vậy. Cô hối hận vì tại cô mà nhiều người đã khổ. Hòa chuyển chỗ làm, đi một nơi khác và mang theo tâm niệm: “Tránh xa đàn ông có vợ, tìm cho mình một người khác không bị ràng buộc”.

“Có một tấm chồng hờ, như vậy là quá đủ”

“Tôi biết anh ấy đã có vợ, có con nhưng tôi tình nguyện ở sau anh ấy. Tôi không có ý định cướp anh khỏi gia đình. Chỉ cần mỗi khi rảnh rỗi, anh đến với tôi, vậy là tôi vui rồi” – chị Hương nghẹn ngào tâm sự.

Chị Hương từng có một đời chồng nhưng vì cuộc sống không hạnh phúc nên hai người đã ly hôn. Sau khi ly hôn, chị không còn muốn yêu và chung sống với ai nữa. Chị thấy sợ những trận đòi roi mà người chồng trước đã “tặng” chị. Vì vậy, chị sống một mình nuôi đứa con nhỏ và lấy đó làm niềm hạnh phúc.

Vơ đại… chồng người - 2

“Tôi biết anh ấy đã có vợ, có con nhưng tôi tình nguyện ở sau anh ấy. Tôi không có ý định cướp anh khỏi gia đình. Chỉ cần mỗi khi rảnh rỗi, anh đến với tôi, vậy là tôi vui rồi” (Ảnh minh họa)

Chị Hương làm việc cùng công ty với anh Tú. Biết anh đã có vợ con, nhưng hai vợ chồng sống xa cách do nhu cầu làm ăn, chị dần dần thương cảm và yêu anh lúc nào không biết. Căn nhà của chị ở trên này trở thành nơi tới lui thường xuyên của anh Tú. Xa vợ, thiếu thốn tình cảm vợ chồng nên anh Tú cũng muốn xích lại gần chị Hương hơn, bù đắp cho chị những khoảng trống vắng trong tâm hồn vì không có chồng dù biết như vậy là có lỗi với vợ, với con nhưng anh lại không thể rời xa. Hai người khá hợp nhau, cuộc sống mưu sinh đẩy hai người lại với nhau và họ sống trong cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng. Chị không bao giờ ghen tuông hay đòi hỏi anh về trách nhiệm vì chị đến với anh tự nguyện. Còn về phần anh, anh không phụ bạc vợ con, vẫn đối xử tốt với họ nhưng chăm sóc cho mẹ con chị Hương cũng rất chu đáo. Anh cảm thấy mình mắc nợ cả hai người phụ nữ này và anh yêu thương họ như nhau.

Khi được hỏi về tương lai, chị Hương gượng cười: “Mình cũng không biết ngày mai ra sao nhưng mình chỉ yêu anh ấy. Anh ấy đối xử rất tốt với mẹ con mình, mình cảm thấy bằng lòng với hiện tại dù cho anh ấy không thể cho mình một danh phận. Mình không muốn anh ấy bỏ vợ để đến với mình vì như vậy tàn nhẫn quá. Chị ấy và các cháu không có lỗi. Tôi chỉ muốn lúc nào anh còn ở bên tôi được thì tận hưởng hạnh phúc đó cùng anh. Khi nào anh không thể, anh phải quay về với gia đình thì tôi sẵn sàng buông tay".

Vơ đại… chồng người - 3

Thúy lại quay về với cuộc sống nghèo hàn trước kia của mình, chấm dứt giấc mơ tin bấu víu vào đàn ông có vợ để đổi đời. (Ảnh minh họa)

Bấu víu vào đàn ông có vợ để sống

Khác với hai trường hợp trên, Thúy tìm đến người đàn ông có vợ, hơn cô cả mười mấy tuổi là có mục đích. Gia đình cô nghèo, một thân một mình lên thành phố học, trải qua một vài mối tình không đầu, không cuối, đánh mất thứ quý giá nhất của đời con gái, Thúy như mất mọi phương hướng, không biết bấu víu vào đâu để tồn tại. Giữa lúc cùng cực nhất, Thúy đã gặp được “Mạnh Thường Quân” của đời mình. Dù biết mối tình đó sẽ không đi tới đâu, thậm chí còn nguy hiểm nếu như vợ ông ta biết được nhưng Thúy vẫn sẵn sàng đánh đổi với hi vọng có thể nhờ thế mà cuộc sống dễ dàng hơn.

Thúy được người tình thuê cho căn hộ chung cư để làm nơi “đi về”. Cũng nhờ có người tình mà cuộc sống của cô sung sướng hơn những bạn bè khác. Cô có xe đẹp để đi, điện thoại xịn để dùng, được lui tới những quán xá sang trọng, mặc những bộ đắt tiền… Cô hãnh diện với bạn bè và thấy hạnh phúc vì được hơn người. Nhưng cuối cùng cô cũng trắng tay khi vợ của ông ta biết được. Bà ta tới đánh ghen tại trường khiến cho Thúy không còn mặt mũi nào với mọi người. Chàng trai mà cô có chút cảm tình cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Thúy xót xa vì những gì đang giáng xuống cô, hối hận cũng đã quá muộn màng. Thúy lại quay về với cuộc sống nghèo hàn trước kia của mình, chấm dứt giấc mơ tin bấu víu vào đàn ông có vợ để đổi đời.

Tuệ Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu