Khi ta đặt trái tim lầm chỗ

Ngày 15/07/2013 20:35 PM (GMT+7)

Em sẽ dừng cuộc phiêu lưu tại đây và ngoan ngoãn mang trái tim dù là không nguyên vẹn trở về.

Con người ta gặp nhau, trái tim cảm thấy rung động rồi yêu nhau, đó là lẽ thường tình của tạo hóa. Nhưng đôi khi dù biết mà người ta vẫn đặt trái tim nhầm chỗ, để rồi sau đó lại phải hối tiếc vì đã chót để tình yêu của mình đi lầm đường, giống như em và anh.

Ngày chúng ta tới với nhau, cả hai đứa đều đã lường trước được rằng kết cục sau này nhất định sẽ là hai từ “đau khổ”. Nhưng đã là tình cảm thì làm sao có thể kiểm soát được, lý trí bảo không yêu, còn trái tim cứ bướng bỉnh tự làm theo cách của mình.

Anh nói rằng anh chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình, chỉ muốn làm theo đúng những gì mà trái tim đã mách bảo, rằng anh yêu em và vì thế nên chẳng thể nào coi em giống như một người dưng qua đường. Nhưng anh ạ, chúng ta đã sai rồi. Tình yêu này vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã chưa bao giờ đúng, bởi vì trước khi gặp nhau em đã gửi gắm cuộc đời mình cho người khác, còn anh thì đồng ý là nơi tin cậy để người khác dựa dẫm vào.

Khi ta đặt trái tim lầm chỗ - 1

Mình đã sai khi nuông chiều con tim và làm tổn thương người khác (Ảnh minh họa)

Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này em đã phải day dứt rất nhiều. Em biết, yêu anh đồng nghĩa với việc em sẽ mang tội rất lớn với anh ấy, nhưng em lại chẳng thể buông tay bởi đã chót để cho trái tim mình lầm lạc quá sâu rồi. Đôi khi dù người ta biết rằng mình đang bước đi sai đường nhưng lại chẳng đủ can đảm để quay lại, chỉ có thể cắm đầu bất chấp tất cả mà bước tiếp, cùng với những nỗi buồn bã và lo lắng ngày một lớn lên ở trong lòng.

Ngày ấy anh đã nói rằng sống thật với cảm xúc của mình chẳng có gì là sai cả, nhưng không phải anh ạ, vì kỳ thực cả hai chúng ta đều là những kẻ tội đồ. Mình đã sai khi nuông chiều con tim và làm tổn thương người khác. Dù cho cô ấy và anh ấy đều không hề biết chúng ta đã lừa dối thế nào, nhưng mình đã là hai kẻ dối trá, dối trá ngay từ lúc bắt đầu.

Khi ta đặt trái tim lầm chỗ - 2

Chúng ta đã sai rồi. Tình yêu này vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã chưa bao giờ đúng, bởi vì trước khi gặp nhau em đã gửi gắm cuộc đời mình cho người khác (Ảnh minh họa)

Em và anh là hai kẻ ích kỷ, chỉ biết đến mình mà chẳng hề để tâm tới người khác. Anh ấy không hề có lỗi và cô ấy cũng vậy, thế mà họ lại cùng phải chịu đựng sự lừa dối tình cảm ngay phía sau lưng mình. Em biết anh cũng giống em, cũng đang buồn bã và hối hận, vậy thì có lẽ nên thử một lần dũng cảm chấm dứt tất cả để mang trái tim dù là không còn nguyên vẹn trở về với những điều mà số phận đã sắp đặt từ trước cho mình.

Kẻ ích kỷ trong những câu chuyện tình thường là sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp, vậy thì trước khi quá muộn hãy cố gắng đưa mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó, dù em biết mọi chuyện chẳng dễ dàng. Mình đã sai, sai rất nhiều anh ạ, vì thế em sẽ dừng cuộc phiêu lưu ấy tại đây, nén những tiếng sóng trong lòng lại và ngoan ngoãn mang trái tim trở về với bến đỗ mà số phận đã sắp đặt sẵn cho mình.

Ngọc Lan

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan