CSTY: Bố ngoại tình, hai anh em ruột yêu nhau

Ngày 02/04/2014 17:06 PM (GMT+7)

Năm xưa tôi ngoại tình, có một đứa con trai, giờ nó yêu con gái của tôi, tôi phải làm sao?

Cùng lắng nghe chương trình Cửa sổ tình yêu trên Tình yêu giới tính của Eva.vn:

Ngoại tình, hai anh em ruột yêu nhau

Thính giả (Yên Bái):  Tôi gặp một chuyện rắc rối trong cuộc sống của tôi hiện nay. Trước kia, thời tôi chưa có gia đình, tôi có quan hệ với một người đàn bà. Người đó đã có chồng và có một đứa con gái 6 – 7 tháng. Câu chuyện của chúng tôi chỉ ngắn thôi, chỉ vài lần thôi. Sau đó cô ấy nói là bị vỡ kế hoạch, mang thai đứa thứ hai với chồng. Cô ấy muốn đảm bảo hạnh phúc gia đình nên bảo tôi chấm dứt. Chúng tôi đã chia tay sau đó, từ đó chúng tôi chỉ là làng xóm bình thường với nhau thôi.

Mọi chuyện bình thường không có gì cho tới khi con trai thứ hai nhà cô ấy có quan hệ tình tứ với con gái cả nhà tôi (Vì tôi lập gia đình sau cô ấy vài năm). Tôi cũng không ngăn cản gì đâu nhưng cô ấy đến gặp tôi và nói phải chấm dứt tình cảm của chúng nó. Tôi nói các cháu yêu nhau rồi thì thôi kệ đi nhưng cô ấy bảo nhất quyết phải cấm. Ban đầu tôi nghĩ rằng cô ấy cho rằng gia đình tôi không xứng với nhà cô ấy nên tôi có bảo: “Nếu thế thì tôi sẽ bảo cháu dừng lại”. Vòng vo mãi cô ấy lại nói ra rằng đứa con ấy không phải là con của em với chồng mà là con của em với anh.

Khi cô ấy nói ra điều đó tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Tôi đã can thiệp rất nhiều vào chuyện của hai cháu nhưng càng can thiệp thì các cháu lại càng yêu nhau hơn. Tôi cũng chỉ muốn giải quyết việc này êm đẹp để tôi và cô ấy mãi mãi là tình hàng xóm, không muốn hai gia đình phải khổ vì chuyện này, đã qua rồi thì cho qua luôn.

Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Đúng là mình cũng không nghĩ tới tình huống này đúng không? Khi mà cô ấy có thai thì cô ấy lại nói đó là của chồng nên vì thế mà em không lường trước được. Và rồi rất tự nhiên thôi, ở cái tuổi này, các cháu lớn lên và yêu nhau là điều dễ hiểu. Còn nếu như mình biết từ trước thì có lẽ mình đã có cách can thiệp khiến các cháu không đến mức gắn bó như bây giờ. Lúc này, mình càng ngăn cấm thì lại càng làm cho đôi trẻ đến với nhau nhiều hơn.

Thính giả: Giờ em muốn làm sao để chấm dứt được quan hệ của hai cháu mà mọi người không biết nguyên nhân.

Chuyên gia: Em muốn cả hai việc chu toàn là rất khó. Chúng ta phải hình dung suy nghĩ của các cháu để cân nhắc. Trong cuộc sống chúng ta phải lựa chọn giữa một cái rất tốt và cái tốt vừa phải thôi chứ không phải bao giờ mình cũng đòi hỏi phải theo ý mình.

Ban nãy em đã nói là cấm rồi nhưng không cấm được. Cái mà chị muốn em hướng đến là đánh giá nguy cơ của việc có thể có chuyện quan hệ gần gũi giữa hai anh em với nhau. Vì thế mình không cố gắng phải giữ sự thật, tất nhiên không phải là làm bung bét ra. Chúng ta cần cân nhắc để nói ra và xem nói ra như thế nào là tốt nhất. Anh nên bàn với người bạn hàng xóm của mình xem cô ấy nên nói với chồng, với con trai hay anh nói với vợ, với con gái. Cũng có thể anh chỉ nói cho một mình cháu biết thôi, để cháu hiểu dù có thể điều đó tạo nên một vết thương quá lớn cho cháu, anh có tội với cháu nhưng nên để cháu biết và mọi chuyện mãi là bí mật. Hãy chọn giải pháp ít gây đau khổ nhất. Hãy nói sớm để ngăn ngừa những nguy cơ xấu xảy ra.

Vợ hiểu lầm tình cảm của chồng với và bạn học cũ

Thính giả (Hải Dương): Em có một khúc mắc về vấn đề tình cảm, mong chương trình cho em một lời khuyên.

Em năm nay 43 tuổi, cuối năm ngoái em có gặp một cô bạn thời cấp 2. Suốt thời gian đó hai vợ chồng em lại có chút giận nhau nên em hay nhắn tin đùa nhau với cô bạn cũ đó. Trong quá trình như thế thì vợ theo dõi và phát hiện ra. Em có giải thích cho vợ nhưng vợ không tin. Vợ ghen tuông quá nên về nhà cô kia làm ầm lên khiến cô kia rất xấu hổ, ngại ngùng với mọi người.

Bây giờ vợ hiểu ra rằng em và bạn cũ chỉ nhắn tin như vậy thôi chứ không có gì Vợ em bảo rất hối hận vì quá nóng nảy nên giờ muốn gặp cô kia để nói xin lỗi cho cô ấy đỡ mang tiếng. Giờ không biết nên làm thế nào cho hợp lí ạ?

Chuyên gia: Chị chào em! Thế là bây giờ vợ em cũng biết được rằng mình nghĩ cho chồng như thế là sao rồi đúng không? Thế bây giờ tình cảm hai vợ chồng thế nào rồi em?

Thính giả: Tình cảm bây giờ thì rất vui vẻ, tốt đẹp rồi chị ạ!

Chuyên gia: Chị muốn hỏi một chút là em và cô bạn đó có quan hệ thế nào, có còn nhắn tin, điện thoại hay gì không?

Thính giả: Dạ không, từ ngày vợ em phát hiện ra đến giờ hai đứa không dám nhắn tin gì cho nhau nữa cả.

Chuyên gia: Tức là em cũng không biết thêm thông tin gì về cô ấy cả?

Thính giả: Cô ấy cũng chủ động bỏ số máy đó rồi, chúng em lại ở cách xa nhau nên em cũng không liên lạc được.

Chuyên gia: Tức là mình không biết cuộc sống hiện tại của cô ấy như thế nào cả đúng không? Bây giờ đã lâu quá mình không liên lạc lại thì chị nghĩ rằng trước khi hai vợ chồng đường đột đến nhà người phụ nữ kia thì sẽ không hay. Vì có thể trong lòng cô ấy còn rất giận nên khi mình đến sẽ có những ứng xử không hay.

Thính giả: Nhưng bây giờ có những lo lắng cho cô ấy, mình thấy áy náy ấy ạ vì sợ gia đình, họ hàng rồi chồng người ta hiểu sai về cô ấy mà thực ra không có gì cả.

Chuyên gia: ừm, chị hiểu. Nhưng thực ra mình có nhiều thông tin để đánh tiếng, ướm thử xem là mình có thể tới chơi với người ta được không, nói lại chuyện cũ được không, xin lỗi được không. Nhiều khi cũng phải có nhân vật trung gian như thế để người ta hiểu là bên kia cũng có lỗi rồi, người ta có thời gian suy nghĩ xem có chấp nhận được hay không, tha thứ không rồi mình hãy đến em ạ. Còn bỗng nhiên mình đến thì rất khó. Là bạn cấp 2 thì cũng có người quen giữa hai người. Em có thể nói với những người đó, cho họ chia sẻ với cô ấy, chờ thời gian phản hồi từ cô ấy rồi mình mới có thể đến và xin lỗi người ta được.

Cưới được 1 ngày, phát hiện chồng vỡ nợ

Thính giả (Vĩnh Phúc): Em đang gặp một chuyện rất đau khổ, nhờ chương trình tư vấn giúp em. Sau khi lấy chồng được một ngày, em phát hiện ra chồng em vỡ nợ. Số tiền đó khá là lớn. Em cũng rất sốc nhưng cố gắng bình tĩnh. Em có nói với bố mẹ đẻ, bố mẹ em khuyên em rất nhiều nói rằng không nên bỏ chồng vì chúng em vừa mới lấy nhau sau. Bố mẹ cùng chị gái em gọi điện sang, cho vay một số tiền hơn 200 triệu để đi trả nợ cho anh ấy hết 1 lần. Từ đấy mong muốn anh ấy đi làm, tiền được gần chục triệu thì cố gắng dành để trả nợ, còn lương của em thì chi tiêu hàng ngày.

Nhưng hai năm rồi, tiền của anh ấy không thấy đâu mà nợ thì anh càng nợ nhiều hơn. Đợt vừa rồi anh ấy nợ gần 2 tỷ thì anh ấy trốn bỏ đi. Từ lúc em sinh xong cháu đầu, anh ấy bỏ đi, nhà chồng thì không quan tâm, hắt hủi. Đến lúc em đi làm, em làm kế toán trong khu công nghiệp nên em nhờ mẹ chồng bế cháu giúp nhưng mẹ chồng em không bế cho nên em lại phải nhờ bà vãi bế hộ. Em cũng phải qua nhà vãi sống nhờ từ khi chồng em bỏ đi.

Chồng em đi rồi quay về nhưng không có đồng nào, tiền đi đâu hết, thi thoảng lại có người đến đòi nợ. Anh ấy thỉnh thoảng cũng về nhưng chỉ mua được cho con được mấy hộp sữa thôi. Nhưng bây giờ em lại nhỡ có thai, có một cháu nữa, cháu được gần 27 tuần rồi.  Lúc có thì gia đình em cũng khuyên là thôi bỏ vì chồng không có trách nhiệm gì, nhà chồng cũng vậy thì khó khăn trong việc nuôi các cháu quá. Nhưng em thấy nhẫn tâm nên em không muốn bỏ. Bây giờ thai to rồi nên em vẫn mong chồng em quay đầu lại để làm anh. Nhưng anh ấy không thế. Bây giờ anh ấy vẫn không có đồng nào về cả. Hàng ngày về lại còn nghe bố mẹ anh ấy nói lại còn chửi rủa em là “con chó”.

Em cũng bảo với anh ấy rằng nếu bây giờ không còn tình cảm, không có trách nhiệm gì với nhau nữa thì thôi ly hôn. Nhưng em gọi cho anh ấy nhiều lần mà anh ấy chẳng nói gì. Em muốn hỏi bây giờ một mình em viết đơn ra tòa thì em phải làm thế nào ạ?

Chuyên gia: Chị chào em! Trước hết, chị xin chia sẻ với em những khó khăn mà em gặp phải từ khi em bước chân vào nhà chồng cho đến bây giờ. Nó thực sự là rất vất vả đúng không? Bây giờ, đầu tiên là em phải bình tĩnh để tách các vấn đề ra xem xét.

Thứ nhất, chuyện chồng em nợ nần nhiều và càng ngày càng chồng chất là do lô đề đúng không? Vợ chồng cũng đã ngồi lại với nhau trao đổi để anh ấy từ bỏ chuyện lô đề này đúng không?

Thính giả: Vâng, anh ấy đánh lô đề, vợ chồng em cũng đã nói nhiều lần nhưng anh ấy chửi rủa và đánh em. Cũng có lần em nói với bố mẹ chồng nhưng bố mẹ chồng không tin em, bảo là anh ấy làm ăn nên thế chứ không phải cờ bạc như em nói nên còn chửi rủa em.

Chuyên gia: Tức là hiện nay bố mẹ chồng em vẫn nghĩ rằng chuyện nợ nần này của anh ấy là do làm ăn chứ không phải là do lô đề. Vậy điều gì khiến em biết rằng là do anh ấy đánh đề?

Thính giả: Cả làng em ai cũng biết anh ấy đánh lô đề từ những năm anh ấy học cao đẳng, chỉ là em không biết mà thôi.

Chuyên gia: Vậy bây giờ em xác định thế nào, sẽ ly hôn hay là vẫn chờ đợi anh ấy thay đổi.

Thính giả: Giờ em đã hoàn toàn mất niềm tin vào anh ấy rồi. Em đã cho anh ấy cơ hội hơn 2 năm qua nhưng anh ấy không thay đổi. Em không còn tin vào anh ấy nữa.

Chuyên gia: Nếu như mình xác định ly hôn, coi đó là giải pháp tích cực nhất rồi. Nó cần sự cân nhắc và tính toán kĩ lưỡng. Nếu em đã đi đến quyết định như thế thì cũng cần xác định rằng sau khi ly hôn thì chuyện nuôi hai đứa con cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng mình xác định rồi thì sẽ đối diện với nó và có lẽ phải nhờ tới sự trợ giúp của gia đình bên ngoại vậy thôi vì em không muốn bỏ cái thai mà, nên mình phải cố gắng nuôi dạy các cháu lên người.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan