Học sinh xem Facebook là thùng rác để xả nỗi bực dọc với thầy cô Bức xúc nghe trò nói xấu trên FacebookThứ ba, 11/09/2012, 10:59 AM (GMT+7) Thầy cô tỏ ra sửng sốt, bức xúc khi nghe những lời chửi bới của học trò.Tin tức cập nhật liên tục những tin mới, tin nóng, tin hot, chuyện đó đây được chị em phụ nữ quan tâm. Việc bị học sinh phản ứng, nói xấu khi không hài lòng chuyện ở trường, lớp không phải điều xa lạ nhưng nhiều thầy cô vẫn sửng sốt khi biết học trò lên mạng lập hội chỉ để cùng nhau chửi bới thày cô của mình. Thời gian gần đây, xuất hiện khá nhiều hội nhóm được lập ra trên Facebook chỉ để nói xấu, lăng mạ chính những thầy cô dạy mình như: "Hội những người căm ghét giáo viên chủ nhiệm" ; "Hội những người ghét bị giáo viên gọi lên bảng" ; "Hội những người ghét giáo viên dạy họa" hay "Hội HSSV ghét cay ghét đắng bọn giáo viên lúc nào cũng coi mình là đúng."...
Đây được xem như những "thùng rác" để các bạn trẻ thỏa sức xả nỗi bực dọc, khó chịu của mình với giáo viên bằng hàng hoạt ngôn từ, lời lẽ, thậm chí cả hình ảnh có nội dung phản cảm. Vì nghĩ rằng rất ít thầy cô ở trường dùng mạng xã hội facebook nên các hội nhóm này "hoạt động" rất công khai và không tiếc lời "lăng mạ" với các chủ đề muôn thuở. “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, quan niệm này dường như đã bị mai một trong xã hội hiện nay khi không ít các bạn học sinh chỉ vì những xung đột nhỏ hoặc những lý do vô cùng lãng xẹt mà đã lên Facebook để lập hội nguyền rửa, tự do văng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa để chửi mắng thầy cô của mình”, thầy Kim T. (giáo viên trường T.C) tỏ ra bức xúc. Còn cô giáo Hoàng Mai H. (Giáo viên cấp 3 tại Hà Nội) sau khi vô tình biết được ngay cả cô học trò cưng của mình cũng tham gia vào hội "nói xấu" giáo viên chủ nhiệm trên facebook thì thực sự sốc. Suốt mấy ngày liền cô chỉ quẩn quanh với suy nghĩa nguyên nhân nào khiến em học sinh đó làm như vậy. "Tôi vô cùng băn khoăn, trong đầu lúc nào cũng bị ám ảnh bởi câu status của "học trò cưng" với lời lẽ thiếu tôn trọng và cách ví von, so sánh rợn người mà ở trường chúng tôi không hề dạy. Ngay cả cô học trò cưng mà còn không hiểu được lòng giáo viên, còn văng những lời lẽ thiếu tôn trọng thì nói gì những em học trò khác, một sự thật đáng buồn cho nền giáo dục hiện nay”, cô H. ngậm ngùi. Nhiều giáo viên có ý nghĩ thoáng hơn thì cho rằng hành động bồng bột này chỉ để giải quyết được ức chế tâm lý nhất thời cho học sinh, các em đang ở độ tuổi "nhất quỷ, nhì ma" không tránh được những việc làm thiếu suy nghĩ. Vì vậy, họ chọn giải pháp im lặng hoặc làm ngơ trước việc bị bêu xấu mặc dù những câu nói đó không ít lần khiến họ trăn trở. Thầy Nguyễn Hoàng N. (giáo viên dạy toán trường THCS H.A, Hà Nội) chia sẻ: “Giáo viên bây giờ lên lớp ngoài dạy học còn phải tìm cách đối phó với không ít những học sinh cá biệt mà sự “tôn sư trọng đạo” dường như đã quá xưa cũ. Nhiều lúc tôi thấy băn khoăn, trăn trở lắm nhưng biết làm thế nào, hy vọng sau này các em sẽ hiểu”. Một số thầy cô lại chọn cách gần gũi với các em, chia sẻ để hiểu và giúp các em giải quyết những khúc mắc trong vấn đề học tập, ứng xử, giao tiếp xã hội. Đặc biệt, những thầy cô giáo trẻ có tham gia Facebook, họ tìm cách kết bạn với các em để tìm hiểu những mong muốn, nguyện vọng, những chia sẻ thường ngày để hiểu và có cách tiếp cận các em hợp lý hơn trong dạy và học.
Theo Hoàng Thủy - Khám Phá
(1399 bình chọn, 6/10 điểm)
-1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
Tin Tin tức nhiều người đọc Cô gái 'lên xe hoa' ở... đài hóa thân Hoàn Vũ
|
||||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |