Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng

Ngày 23/09/2014 13:48 PM (GMT+7)

Hàng trăm người dân có mặt tại số 30 Hoàng Diệu thắp hương tưởng nhớ tròn một năm ngày Đại tướng qua đời.

Sáng 23/9, hàng trăm người dân đã có mặt tại số 30 Hoàng Diệu thắp hương tưởng nhớ tròn một năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Từng có dịp gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần, ông Nguyễn Văn Tấn, 82 tuổi (Hoàng Mai, Hà Nội) – ngậm ngùi chia sẻ: “Năm đó, khi tôi khoảng 38 tuổi. Khi tới chơi nhà cụ Đặng Thai Mai, tôi tình cờ gặp Đại tướng. Mọi người gọi ông bằng cái tên thân mật - anh Văn. Giọng nói nhẹ nhàng, tác phong nhanh nhẹn, ăn mặc giản dị đậm chất anh bộ đội cụ Hồ - hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí tôi tới tận bây giờ".

Trên tay mang theo một bó hoa tươi, ông Nguyễn Khắc Cử (Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội), người đã có mặt tại Vũng Chùa trong lễ 49 ngày Đại tướng tâm sự: "Dù chưa một lần được gặp Đại tướng, nhưng tên tuổi và chiến công lừng lẫy của Người sẽ được thế hệ muôn đời sau nhắc đến. Sự ra đi của Đại tướng khiến hàng triệu người dân Việt Nam xích lại gần nhau bởi Người là đại tướng của lòng dân”.

Cách đây tròn một năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần ngày 4/10/2013 (tức 30/8/2013, tại Viện quân y 108, Hà Nội). Trong suốt một tuần lễ viếng diễn ra, từng đoàn người nối dài từ khắp mọi miền Tổ quốc có mặt tại số 30 Hoàng Diệu chờ đợi hàng giờ để được vào tiễn biệt Đại tướng. Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội ngày 13/10/2013.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 1

Sáng 23/9, rất đông người dân có mặt tại số 30 Hoàng Diệu dâng hương tưởng nhớ một năm ngày Đại tướng ra đi mãi mãi.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 2

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 3

Rất đông bạn trẻ mang theo hoa tươi đến thắp hương cho Người.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 4

Trong ngày giỗ đầu Đại tướng, người dân phải đăng kí trước mới được vào thắp hương.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 5

Đội ngũ cảnh vệ hướng dẫn người dân vào làm lễ.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 6

Ông Nguyễn Khắc Cử (Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) mang theo huy hiệu có in hình Đại tướng vào thắp hương.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 7

Do không đăng kí trước, nhiều người dân mang hoa vào trong sân...

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 8

... rồi thành kính vái lạy phía ngoài cổng.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 9

Người dân mang rất nhiều hoa tươi tới thắp hương trong ngày giỗ đầu Đại tướng.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 10

Hoa tươi, nến trải dài tại số 30 Hoàng Diệu.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 11

Cụ Thái (82 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) đi xe buýt từ nhà tới số 30 Hoàng Diệu dâng 5 bài thơ do cụ tự sáng tác để tỏ lòng thành kính.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 12

Kỷ vật về Đại tướng được người dân cất giữ cẩn thận.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 13

Nhiều người không ngăn được cảm xúc khi nhớ về Đại tướng.

Người dân lặng lẽ thắp hương ngày giỗ đầu Đại tướng - 14

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan