Nghi phạm giết mẹ, chém anh luôn miệng nói "biết tội"

Ngày 05/04/2014 15:44 PM (GMT+7)

Nghi phạm đâm chết mẹ, chém anh trai trọng thương, luôn miệng khai “biết tội” rồi gục xuống bàn.

Ngày 5/4, nghi phạm đâm chết mẹ ruột, chém anh trai trọng thương Tô Minh Nhật Hải (33 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) đã được công an quận 10 chuyển lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) xử lý theo thẩm quyền. Hải đã đâm chết mẹ là bà Phạm Thị Hòa (62 tuổi) và chém anh trai tại số nhà 100 Nhật Tảo hôm 1/4.

Theo người thân của Hải, cách đây hơn hai năm, gia đình phát hiện Hải nghiện ma túy đá nặng và bị HIV nên gia đình khuyên Hải nên vào trại cai nghiện tập trung.

Nhiều lần khuyên giải nhưng Hải không đồng ý. Chiều theo ý con, bà Hòa để con cai nghiện ở nhà. Mỗi lần Hải lên cơn, gia đình khóa kín cửa để Hải không thể ra ngoài. Sau thời gian cai nghiện tại gia, bà Hòa thấy bệnh tình của con trai có nhiều tiến triển.

Nghi phạm giết mẹ, chém anh luôn miệng nói quot;biết tộiquot; - 1

Căn nhà nơi Hải cai nghiện và ra tay đâm chết mẹ và chém anh trai.

Theo gia đình, lúc này Hải tỏ ra hiền lành và không còn nghiệp ngập, bà Hòa và gia đình lấy đó làm niềm vui mừng. Tuy nhiên trong chuyến du lịch vào cuối tháng 3 vừa qua tại Phú Quốc, gia đình thấy Hải có nhiều biểu hiện giống người bị bệnh tâm thần, ngồi nói lảm nhảm nên theo dõi, phát hiện Hải lén lút sử dụng ma túy đá.

Sau khi về nhà, bà Hòa tiếp tục nhốt con để cai nghiện. Đến khuya 1/4, Hải đòi đi ra ngoài nhưng bà Hòa ngăn cản, khóa cửa lại. Bực tức vì bị mẹ ngăn cản, Hải chạy xuống nhà bếp lấy dao đâm bà Hòa nhiều nhát khiến bà tử vong tại chỗ. Thấy mẹ bị đâm người anh trai của Hải đang nằm trên lầu chạy xuống can ngăn cũng bị Hải chém vào đầu gây trọng thương.

Sau đó, công an khống chế Hải đưa về trụ sở công an phường.

Nghi phạm giết mẹ, chém anh luôn miệng nói quot;biết tộiquot; - 2

Tô Minh Nhật Hải chỉ luôn miệng nói “biết tội”.

Một cán bộ điều tra cho biết, trong quá trình lấy lời khai ban đầu, Hải chỉ luôn miệng nói “biết tội” rồi gục xuống bàn. Trong trại tạm giam, Hải như người mất hồn, tâm trạng thất thần. Cũng theo cán bộ công an, Hải không hề bị bệnh tâm thần mà có khả năng do nghiện nặng ma túy đá dẫn đến đâm chết mẹ chém anh trai trọng thương.

Đại úy Mai Trọng Hạnh (Đội phó đội hình sự Công an quận 10) cho biết, theo Nghị định của Chính phủ, những người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bắt buộc phải đưa đi cai nghiện tập trung. Còn trường hợp của Hải do gia đình đình áp dụng biện pháp tại gia nên địa phương không phát hiện được.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng