Cảm phục nam sinh nhường áo phao trên phà Sewol

Ngày 24/04/2014 17:45 PM (GMT+7)

Khi tàu Sewol bắt đầu chìm vào ngày 16/4, một học sinh đã nhường áo phao của em cho người bạn cùng lớp đang sợ hãi.

Trên các diễn đàn, giới trẻ Hàn Quốc đang bàn luận rất nhiều về nam sinh Jung Cha Woong, người nhường áo phao của cậu cho người bạn cùng lớp khi tàu Sewol bắt đầu chìm.

Cảm phục nam sinh nhường áo phao trên phà Sewol - 1

Những ảnh của nam sinh Jung Cha Woong trên mạng xã hội. Ảnh: Yonhap

Người bạn của Jung là một trong số 174 người may mắn thoát khỏi tàu. Tuy nhiên, Jung lại không may mắn như vậy. Cậu đã ra đi vĩnh viễn khi tuổi đời còn rất trẻ. Thảm kịch xảy ra một ngày trước sinh nhật lần thứ 17 của cậu.

Mẹ của Jung nói với phóng viên ABC News trong nước mắt: “Tôi không thể tin con tôi đã chết”.

Lễ tang của người anh hùng thiếu niên diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, gia đình và bạn bè. Mọi người đưa di ảnh của cậu qua trường trung học Danwon, nơi cậu từng tới mỗi ngày. Mẹ của Jung ôm bàn học của con trai rồi khóc. Nỗi đau mất con khiến bà suy sụp. Đối với người phụ nữ ấy, trời đất dường như sụp đổ và bà không thể đứng vững nữa.

Những hành động cao đẹp của những người như Jung tương phản hoàn toàn với hành vi vô trách nhiệm của thuyền trưởng Lee Joon Seok và một số thuỷ thủ khác. Lee và các thuỷ thủ bỏ tàu đang hứng chịu những lời trích nặng nề nhất từ công chúng Hàn Quốc.

Cảm phục nam sinh nhường áo phao trên phà Sewol - 2

Cộng đồng mạng chia buồn và bày tỏ lòng kính phục cậu học sinh Jung Cha Woong. Ảnh: Yonhap

"Những người như thế giúp tôi nhận ra rằng điều tốt đẹp vẫn tồn tại trong nghịch cảnh", một người bày tỏ trên mạng. "Tôi có rất nhiều cảm xúc khi đọc câu chuyện, nhưng tôi không thể thốt ra thành lời", một người khác thổ lộ. 

Một số người gọi Jung Cha Woong là anh hùng và khẳng định cậu sẽ vẫn sống trong tâm tưởng của mọi người.

"Cậu ấy rất trẻ nhưng rất dũng cảm. Cầu mong cậu ấy yên nghỉ", một người bình luận.

Tính đến ngày 24/4, các đội tìm kiếm đã vớt được 159 thi thể. 143 người vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm cứu đang tiếp tục.

Xem thêm thông tin về vụ Chìm phà Hàn Quốc:

Ký ức đeo đẳng những người sống sót trong vụ chìm phà

Đắng lòng đám tang các học sinh vụ chìm phà

Đắm phà HQ: Học sinh mắc kẹt cào cấu bật móng tay

Nỗi đau tột cùng tại lều nhận dạng nạn nhân phà Sewol

Thợ lặn HQ kể chuyện mò xác nạn nhân chìm phà

Ám ảnh khi bỏ mặc học sinh mắc kẹt trên phà Sewol

Theo Kim Ngân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan