Mưa lạnh... "nghe" tâm sự quần suông

Ngày 07/09/2013 10:58 AM (GMT+7)

Tôi là cô gái bên gương nhỏ, đợi gió thu về để dạo chơi...

Thu về rồi! Sớm nay, lạnh thế. Mưa đan mành trước ô cửa để ngỏ.

Trong tủ quần áo sơn hồng bóng bẩy, anh chị tôi yên ả giấc ngủ hiền đầu thu. Anh Jeans chạy nhảy cả tháng trời nay dường như đã mỏi mệt, nên mặc chuông báo thức trên kệ sách reo 5 tiếng hồ hởi, anh vẫn chẳng buồn mở mắt ngắm mưa rơi. Chị tôi, Váy Suông vốn kiêu kỳ lắm. Hè vừa rồi chị được cô chủ cưng chiều, đưa đi chơi, đi gặp gỡ bạn bè và cả tiệc công ty. Mỗi lần trở về, chị kể chúng tôi nghe chuyện mọi người trầm trồ về chị ra sao, khen chị xinh chị đẹp thế nào, chị làm cô chủ hãnh diện vô ngần. Công bằng mà nói, chị đẹp thực. Dáng chị cao từ vai tới gối cô chủ, da chị ngọt ngào màu trái cam chín mọng, mềm mại, mịn màng đúng họ nhà Tơ. Ai trông thấy chị cũng dễ ngẩn ngơ, huống chi lại sánh bên cô chủ yêu kiều, vẻ duyên dáng tươi xinh như được nhân lên gấp bội.

Chị váy suông không nằm chung ngăn với chúng tôi, cô chủ xếp cho chị "gian phòng" riêng xinh xắn, có rải hoa hồng khô. Sáng sáng, chị váy suông thường trông xuống ngăn tủ chật của chúng tôi, cất giọng lảnh lót: "Ôi, đáng thương. Ta sẽ không bao giờ như các ngươi". Vâng, chị thích xưng hô như thế, tự huyễn hoặc mình thành công chúa, và chúng tôi hẳn nhiên trong mắt chị là đám đầy tớ cũ kỹ, xấu xí. Các anh chị khác nghe thế hoặc im lặng cho qua chuyện, hoặc bĩu môi "Đợi đấy"!. Họ chẳng buồn ghen tỵ với Váy suông làm gì, 3- 4 năm qua sống cùng cô chủ, họ biết quy luật cuộc đời rồi sẽ đẩy đưa số phận những tấm áo, manh quần chúng tôi về đâu...

Gió thu mơn man luồn qua qua khe tủ bất giác khiến tôi ớn lạnh, khẽ co mình nép vào anh Jeans. Cả mùa hè vừa rồi, anh Jeans cùng cô chủ lên rừng rồi xuống biển, đội nắng, dầm mưa. Ai cũng quý anh Jeans vì anh dễ chịu, chẳng hạnh họe, kiêu ngạo với ai. Lần nào đi chung với anh về, chị Pull, chị Sơ Mi Ca Rô, Sơ Mi Voan... cũng tấm tắc khen anh dạn dày, tốt tính. Tôi chẳng được bay nhảy như anh, buồn thỉu buồn thiu trong chỗ nằm vuông vức. Tối trước, thấy tôi buồn, anh cười bảo: "Ôi, chả mấy đến lượt cô tung tăng với nắng gió, yên tâm nhé Quần Suông". Anh nói thế, tôi biết vậy... chẳng dám tin!

Sáng nay lạnh... Tôi cựa mình nép vào anh Jeans, hơi thở anh đều đều ... sao mà ấm áp thế? Tôi nhẹ khép bờ mi, thiêm thiếp ru mình vào cơn mê mải...

"Mát lạnh... thích quá aaa"... Tiếng cô chủ vang lên đột ngột, rộn ràng, trong trẻo như tiếng chuông đón gió làm chúng tôi thoáng giật mình, chạm vào nhau thức giấc. Hé mắt qua khe tủ nghía đồng hồ trên kệ sách, chị Sơ Mi Voan giật mình "Ơ, thế mà đã 9 giờ". Chị Váy Suông nghe tiếng, trong cơn ngái ngủ vẫn rướn mình buông lời giễu cợt "dào ôi, đã sáng rồi. Một mình một gian còn thấy mền mệt, chả biết phòng tập thể thì như thế nào?". Chúng tôi kệ, không ai muốn bỏ lỡ cảm giác mát lành mưa thu mang tới, chỉ vì lời hợm mình vô nghĩa kia.

Cô chủ mở tủ, chúng tôi (và cả Chị Váy Suông) cười rạng rỡ đón chào. Ai cũng muốn mình thật đẹp trong mắt cô. Cô chủ trầm ngâm hơn thường lệ, cô ngắm chúng tôi hồi lâu rồi xoa xoa đôi bàn tay mềm mại: "Chà chà, thu rồi đây. Sắp xếp lại tủ quần áo nào. Quần suông, sơ mi dài tay, áo len mỏng, jeans nữa, tất cả chuyển lên ngăn ưu tiên.Còn váy suông, maxi, váy voan hoa xuống ngăn tập thể. Hôm nay mình sẽ diện quần suông với áo cardigan cài khuy giữa". Cả tôi và Cô Cardigan đều ngỡ ngàng. Đã lâu lắm, lâu lắm rồi tôi mới thấy tim mình đập nhanh như vậy.

Cả tủ ồ lên. Anh Jeans vỗ vai tôi "chúc mừng cô, anh bảo rồi mà. Hôm nay tha hồ vui nhé Quần Suông". Từ ngăn trên, chị Váy Suông kêu thất thanh, có lẽ trong mơ chị cũng không tin mình dọn về "phòng tập thể". Số phận áo, quần chúng tôi là vậy đấy, phụ thuộc sở thích của chủ nhân, thời tiết và một chút may mắn nữa... 

.................................................................................................

Tối đó, Quần Suông, Sơ Mi Trần Tay và Cardigan về nhà. Mọi người hỏi thăm họ hôm nay có gì vui? Sơ Mi Trần Tay, Cardigan im lặng, Quần Suông buông tiếng thở khẽ khàng. Một lúc sau, Cô nàng nhỏ nhẹ: "Mùa thu đẹp quá. Mà... buồn mênh mang". 

Mưa lạnh... quot;nghequot; tâm sự quần suông - 1

Quần suông kết hợp sơ mi dài tay cho ngày đầu thu, tại sao không? 

Mưa lạnh... quot;nghequot; tâm sự quần suông - 2

Style điệu đà và tôn dáng cho người mặc. 

Mưa lạnh... quot;nghequot; tâm sự quần suông - 3

Quần suông màu đỏ nổi bật mix cùng áo sơ mi trắng sẽ rất tuyệt. 

Mưa lạnh... quot;nghequot; tâm sự quần suông - 4

Quần suông giúp bạn gái vóc dáng mảnh mai thêm phần yêu kiều, trong khi đó chị em hơi béo một chút được tôn dáng. 

Mưa lạnh... quot;nghequot; tâm sự quần suông - 5

Quần suông chỉ nên kết hợp với sandal hoặc giày cao gót.

Mưa lạnh... quot;nghequot; tâm sự quần suông - 6

Gợi ý style diện đẹp cùng quần dáng suông để bạn ứng dụng đầu thu.

Mưa lạnh... quot;nghequot; tâm sự quần suông - 7

Quần suông có thể diện đi làm, đi chơi tùy vào các bạn mix cùng áo và phụ kiện như thế nào. 

Mưa lạnh... quot;nghequot; tâm sự quần suông - 8

Quần suông dáng rộng cho phụ nữ hiện đại.

Mưa lạnh... quot;nghequot; tâm sự quần suông - 9

Nếu tủ đồ của bạn chưa có quần suông, hãy bổ sung ngay nhé.

Pica - Ảnh: T.H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva