Mr. Đàm: "2014 sẽ trở lại Mỹ"

Ngày 03/02/2014 15:06 PM (GMT+7)

Đàm Vĩnh Hưng: "Năm 2014 chính thức trở lại Mĩ và đi hát khắp nơi, những chuyện gì qua rồi thì mình bỏ qua hết không nhắc tới nữa".

Làm báo giới tốn giấy mực nhất trong nhiều năm qua chính là anh. Sở hữu lượng fan hùng hậu nhất showbiz Việt chính là anh. Có sức ảnh hưởng lớn đối với đám đông cũng là anh. Chịu chơi và chịu trận nhiều nhất trong giới nghệ sĩ cũng chính là anh. Sự nổi tiếng của anh vượt qua biên giới Việt Nam và  khiến anh từng gặp phải sự hiểm nguy đe dọa cả tính mạng. Nếu có một người ghét anh thì ngay lập tức sẽ có vài người yêu quý anh và anh đã thành công bởi từ những tình yêu thương vô điều kiện của khán giả. Anh coi đó là bức tường thành vững chắc là làn sóng thần thánh đưa anh đến bến bờ của sự vinh quang. Nhân vật đó chính là Đàm Vĩnh Hưng.

PV: Năm 2013 tưởng rằng anh gặp vận xui, tuy nhiên càng cuối năm thì niềm vui lại dồn dập bay tới. Điều đó chứng tỏ Đàm Vĩnh Hưng vẫn là một ẩn số rất khó đoán trong thế giới showbiz?

- (cười) Hưng nghĩ năm nay chắc mình bị đen nhiều lắm, có quá nhiều điều xui xảy ra với mình. Thế nhưng tình yêu của khán giả ở khắp nơi vẫn dẫn Hưng băng qua những bóng tối và trở ngại trong cuộc sống này, Hưng tin điều đó, sự yêu thương mà mọi người dành cho Hưng đó có thể coi là một trong những bức tường thành vững chắc nhất để Hưng dựa dẫm vào mỗi khi Hưng gặp những biến cố trong cuộc sống của mình.

Vậy là điểm qua thì 2013 Hưng cũng gặt hái được một số thành công ngoài sức tưởng tượng đó là: Bài hát yêu thích của năm 2013, là chiến thắng của học trò Thảo My trong Giọng hát Việt. Bên cạnh đó Hưng cũng vừa lãnh giải Làn sóng xanh-một trong top 10 ca sĩ xuất sắc nhất của năm, trước đó Hưng có nhận được giải thành tựu của năm của một trang web tổ chức bình chọn và  Giải Mai vàng nữa.  Khá bất ngờ bạn ạ! Cứ ngỡ là 2013 sẽ xui vậy mà cuối cùng mọi điều tốt lành đã đến, có được điều này là bởi Hưng đã nỗ lực hết mình, đồng thời luôn nhận được sự yêu thương vô điều kiện từ các fans và tất nhiên cũng còn được tổ nghề phù trợ nữa.

PV:  Trở lại với chiến thắng ở sân chơi Bài hát yêu thích 2013 với ca khúc Chiếc vòng cầu hôn. Lý do vì sao anh tham gia sân chơi này?

- Quả thật, Hưng nghĩ không ngờ là mình đã đi chặng đường quá dài và quá xa như vậy, ngay từ lúc đầu tham gia là thực sự Hưng chỉ muốn PR  album Chiếc vòng cầu hôn mà thôi. Hưng muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để gửi tới công chúng trẻ một thông điệp nhắn gửi từ những người đã không tiếc xương máu hy sinh để chúng ta có được ngày hôm nay. Phải nói là cái chiến thắng này có được là công của tất cả các fans và những người yêu mến mình khắp nơi trên toàn quốc. Đàm Vĩnh Hưng thật  hãnh diện. Với bài hát từng nổi tiếng cách đây trên 20 năm, giờ Hưng cover lại bài hát này và thành công đến khiến Hưng cảm thấy thật hạnh phúc. Còn lý do Hưng tham gia sân chơi này cũng đơn giản thôi, Hưng thấy đó là một sân chơi có quy mô tổ chức bài bản của đài truyền hình quốc gia, hơn thế nữa bài hát cũng thể hiện thước đo  tình yêu của công chúng dành cho những nhạc phẩm đủ sức thuyết phục họ và đúng với hai chữ “yêu thích”.

PV: Anh đã có cuộc đua nước rút rất ngoạn mục vào những giai đoạn quyết định, có sức mạnh nào khủng khiếp và thần thánh vậy anh?

- Vâng, sức mạnh thần thánh  đã giúp Hưng chiến thắng chính là những tình cảm của  những người hâm mộ yêu thương và ủng hộ Hưng. Bạn biết không? Hưng  xúc động lắm khi nhận được những hình ảnh những clip mà các fan ghi lại khoảnh khắc họ bình chọn cho Hưng, có khán giả ở văn phòng, có khán giả đang nấu bếp, thậm chí có cả khán giả đang cho con bú nữa (cười).  Tất cả mọi người đã yêu Hưng một cách vô điều kiện, họ chính là làn sóng thần thánh đã đưa tôi cập bến. Mọi người đã tiếp sức cho Hưng, đã mang về cho Hưng vinh quang này. Hưng chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người thật thật là nhiều, cảm ơn sân chơi Bài hát yêu thích cho Hưng một cơ hội để hãnh diện với mọi người, cảm ơn sự bình chọn của các hội đồng,của các giám khảo, hội đồng nghệ thuật, tất cả những người đã từng yêu mến Hưng và đã nghe Hưng hát bài Chiếc vòng cầu hôn một lần, Hưng sẽ nhớ kỷ niệm này mãi mãi trong suốt cuộc đời của mình, nói chung là Hưng cảm thấy rất hạnh phúc, hãnh diện với đồng nghiệp và với những người có chuyên môn cũng như là khán giả trên toàn quốc.

PV: Anh có hứa với những khán giả của riêng anh rằng nếu dành chiến thắng bài hát yêu thích 2013 thì anh sẽ làm show miễn phí dành tặng họ? Anh có giữ lời không? Và khi nào thì show diễn tri ân đó diễn ra?

- Đúng là Hưng đã hứa và Hưng  chắc chắn thực hiện, tuy nhiên Tết đã đến rồi gấp gáp quá vì vậy Hưng sẽ thực hiện lời hứa này sau Tết nhé!Hưng sẽ  phải làm 3 đêm ở ba thành phố lớn là Hà Nội -Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh để cảm ơn khán giả của mình. Hưng nghĩ là phải bán vé với một cái giá nhất định thôi để mọi người vào và toàn bộ số tiền thu được sẽ công khai gửi tặng tới tất cả những người già neo đơn, cơ nhỡ, những em nhỏ lang thang , Hưng sẽ nhận đúng một chai nước suối để uống lấy giọng và lấy sức hát thôi. Còn lại tâm nguyện của Hưng chắc chắn Hưng sẽ làm được.

PV: Nhưng dư luận đồn thổi rằng ở sau Đàm Vĩnh Hưng còn có một thế lực rất khủng khiếp,chính  bởi vậy anh mới có thể tự tin và vượt qua tất cả mọi điều thị phi của người đời, anh nghĩ sao?

- (Cười sảng khoái) Hưng có thể tự tin mà nói rằng thế lực của Hưng chính là tình yêu vô điều kiện của  các fans.  Hưng đâu phải là thần thánh, Hưng là một nghệ sĩ và sống trọn đời với niềm đam mê nghệ thuật.

Hưng chỉ biết là theo những gì có trong trái tim của mình, trong máu của mình thôi, không ai dạy, không ai bày, không ai hướng dẫn cả, Hưng không được phép gục ngã trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đơn giản vậy thôi!

PV: Nếu tính tới thời điểm hiện tại thì trong làng văn nghệ  Đàm Vĩnh Hưng là một tên tuổi có sức ảnh hưởng ghê gớm vượt ra ngoài biên giới Việt Nam (nhắc lại chuyện cũ về vụ anh bị xịt hơi cay khi đang biểu diễn ở Mỹ để chứng minh điều này), anh đã xử lý tình huống này trên sân khấu như thế nào?

Chuyện này nhắc lại cũng khiến Hưng buồn, đúng là Hưng đã gặp phải một tình huống vô cùng nguy hiểm khi đi lưu diễn ở Mĩ, người ta xịt hơi cay vào mắt Hưng, Hưng phải ngâm mặt trong nước 20 phút, nhưng ngay sau đó Hưng vẫn quyết định yêu cầu mở âm thanh lên và Hưng bước ra sân khấu, mọi người vẫn ngồi yên chờ Hưng và vỗ tay quá  trời luôn.

Một số đối tượng hiểu lầm rất lớn về sự có mặt của Hưng và họ cứ cho Hưng là người đi tuyên truyền văn hóa nọ kia, Hưng chỉ là người đi hát, hát những bản tình ca mà khán giả yêu thích.Còn ở bất kể nơi nào cũng vậy, khi sống ở đất nước nào thì ở nơi đó, đất nước đó đã cho mình được cái gì thì mình phải có sự đáp trả, sự phục vụ tương xứng với những tình cảm của sự yêu thương mà đất nước đó đã che chở và ban cho mình. Xuất phát từ lòng ghen tị, sự đố kỵ rất nặng nề từ những đồng nghiệp đó là sự thật. Tại vì những người trong cuộc đã từng tâm sự  rõ là họ bị thế này hay thế kia… Như mọi người thấy, tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại về Việt Nam hat không ai phản đối, không biểu tình, không làm khó dễ, không ai bêu rếu làm họ mất mặt cả,khán giả vẫn nồng nhiệt đón nhận, báo chí vẫn khen ngợi nếu như mình biểu diễn tốt.

Nhưng 2014 Hưng sẽ chính thức trở lại Mĩ và đi hát khắp nơi, gặp lại khán giả yêu thương của mình, những chuyện gì qua rồi thì mình bỏ qua hết không nhắc tới nữa.

PV: Có một điều thật kỳ lạ về anh, trong lúc nhiều ý kiến đánh giá về anh là chiêu trò, là không thể hiểu nổi, là thương mại hóa… thì nhạc sĩ Phú Quang lại ngợi khen về cách cư xử của anh, đồng thời ông còn cho rằng: một số nghệ sĩ nên học hỏi anh về điều này?

- Cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang rất nhiều, không ai mua được nhân cách, lòng kính mến dành cho nhau cả. Lời nhận xét của  nhạc sĩ  Phú Quang làm cho Hưng phải hãnh diện và dám ngẩng cao đầu đối với mọi người. Đối với Đàm Vĩnh Hưng thì nhạc sĩ Phú Quang là bậc tiền bối, đầy tài năng và bản thân Hưng rất ngưỡng mộ.Ngay từ ngày đầu tiên mơi bước chân vào con đường ca hát Hưng đã chọn một số bài hát của anh Phú Quang để thi và biểu diễn, cho đến khi gặp anh Phú Quang ở ngoài đời và để hợp tác, Hưng càng nể phục anh về phong cách chuyên nghiệp về tình yêu nghề, anh Quang rất kỹ tính ban nhạc mà làm lơ mơ là bị anh la tơi bời.

Hồi đó Hưng đọc báo thấy những chương trình của Phú Quang tổ chức, giá trị nghệ thuật rất cao, cháy vé và đông khủng khiếp, lúc đó Hưng ước mơ không biết có khi nào anh ấy cho Hưng hát trong chương trình của anh ấy đây? Và ước mơ đó thành hiện thực, Hưng đã hát nhiều lần các show của Phú Quang.

PV: Nhạc sĩ Phú Quang có chia sẻ là Đàm Vĩnh Hưng không phải vì tiền như một số ca sĩ khác mà là người  rất biết điều, có những chương trình anh hoàn toàn hát miễn phí?

Cho tới giờ phút này Hưng luôn tâm niệm có những nơi không được phép lấy tiền, ví dụ hát cho sinh viên là Hưng chưa bao giờ biết cầm tiền của sinh viên, hát chương trình phục vụ nhà nước không bao giờ biết nói giá.Hay đối với những người mình ngưỡng mộ như anh Phú Quang, Hồng Thanh Quang hay Trịnh Công Sơn, Hưng còn phải năn nỉ xin tham gia chứ không bao giờ nghĩ mình đang nổi tiếng thì muốn làm gì cũng được. Đó là những nơi giá trị thật sự, mình kiếm tiền chỗ khác.

Theo Hưng nghĩ giọng hát của mình là trời cho, chả có vốn liếng gì cả, tại sao phải đi so kè, đong đo làm khó đồng nghiệp nó không còn đúng chất nghệ sĩ đúng nghĩa nữa.Hưng thấy nhạc là lao lên liền, không cần ai phải kêu tên rồi õng à õng ẹo lên rồi giả bộ nọ kia, Hưng không hề bị hoen ố bởi đồng tiền hay danh vị, Hưng là nghệ sĩ đích thực, vẫn có thể lê la ngoài đường hát với ghi ta, với giang hồ hành khất một cách bình thường, trong quán nhậu cùng bạn bè Hưng có thể hát không mic hát theo mọi người.

Mr. Đàm: quot;2014 sẽ trở lại Mỹquot; - 1

PV: Sau những thành công, những vinh quang mà anh gặt hái được trong sự nghiệp của mình thì ngoài năng lực, sự may mắn, anh nghĩ rằng còn có yếu tố nào nữa?

Trong qúa trình làm nghề của Hưng, Hưng nghĩ cho người khác nhiều hơn cho Hưng đó là sự thật, điều này là một yếu tố khiến Hưng khác biệt với các nghệ sĩ khác. Điều giản dị và nhỏ bé ấy có lẽ rất ít nghệ sĩ quan tâm.

Hưng thì hoàn toàn ngược lại, khi chương trình diễn ra Hưng cũng luôn quan tâm tới hỏi vé bán ra sao, đo được lượng khán giả để biết cách làm sao với cục catse của mình liền, ngay lập tức Hưng ngắt liền cho ban tổ chức, vì mình ăn được chén cơm thì cũng phải mời người ta ăn chén cháo. Anh em lo hậu trường, điện đài thức đêm thức hôm rồi đôi khi gặp tai nạn sự cố nữa mình hát xong rồi đi mất tiêu thì đâu có được, có mấy người quan tâm tới điều đó đâu. Riêng Hưng bao giờ cũng có phần lì xì riêng cho họ, đó là tấm lòng của mình dành cho họ chứ không phải là sự mua chuộc.

Ở hoàn cảnh nào, cuộc sống nào, đất nước nào thì sự chia sẻ luôn luôn là cần nhất, đó là cách chia sẻ của Hưng đối với những người kém may mắn hơn mình. Cần phải biết đối nhân xử thế và có hậu về sau, cho nên khi mình ngã thì mới có người nâng, đó là cách Hưng lựa chọn trong cuộc sống để đối xử với nhân viên với cộng sự và những người Hưng đã từng cộng tác.

Hưng tin là đến một ngày nào đó Hưng không còn đứng trên sân khấu, không còn hát nữa hoặc có mất đi thì cũng có rất rất nhiều người nhớ và thương Đàm Vĩnh Hưng thật lòng.

PV: Đầu năm mới 2014 anh cũng lại tiếp tục bị dính một tin đồn thất thiệt là “qua đời”. Có vẻ như anh cũng muốn yên cũng khó nhỉ?

- (Cười) Thế đó bạn, tôi lúc nào cũng phải đối mặt với những thông tin độc ác kiểu trời giáng như vậy, tuy nhiên tôi không thể gục ngã dễ dàng đâu. Tôi vẫn sống khỏe, sống vui và đầy đam mê,nhiệt huyết, bằng chứng là tôi đã thành công ngay trong những ngày đầu năm mới với Show tâm sự nàng Xuân của Hưng hay trong chương trình Tình khức vượt thời gian và còn đang hừng hực khí thế để chuẩn bị cho nhiều dự án hoành tráng trong năm con Ngựa này. Hưng chưa có “qua đời” như điều mà một số kẻ xấu mong muốn đâu nha. (cười)

PV: Anh cũng là người tham gia chương trình Giai điệu tự hào số đầu tiên với bài hát Cô thợ hàn.  Nhà báo Hữu Thọ rất ủng hộ tiết mục của anh vì ông cho rằng một ca sĩ nổi tiếng tham gia chương trình này là một điều rất đáng hoan nghênh. Anh nghĩ sao về điều này?

- Trước hết là Hưng rất vui và tự hào khi tham gia chương trình có tên là Giai điệu tự hào, một chương trình sâu sắc và nhiều ý nghĩa. Hưng cảm ơn tình cảm của hội đồng bình chọn và của bác Hữu Thọ. Hưng nghĩ là  sau thành công với Bài hát yêu thích 2013 với Chiếc vòng cầu hôn thì  Hưng biết rằng mình còn có sự ảnh hưởng nhất định với công chúng trẻ tuổi. Bạn biết không? Các fans trẻ của Hưng giờ đều thuộc lòng bài hát này, chính vì thế khi tham gia những chương trình mang ý nghĩa văn hóa như Giai điệu tự hào là Hưng muốn góp phần bé nhỏ của mình vào việc làm sống dậy những ca khúc đã đi cùng năm tháng, để các bạn trẻ tự hào với truyền thống của cha ông và không được phép quên những tháng ngày gian khó ấy. Bởi nếu không có ngày hôm qua thì sao có được ngày hôm nay.

Vâng! Xin cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, chúc anh một năm Giáp Ngọ 2014 có thật nhiều sự bình an và may mắn.

Theo An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan