Lời tự thú của 'phù thủy' giày cao gót

Ngày 25/03/2014 00:05 AM (GMT+7)

"Khi gặp ai đó, điều đầu tiên tôi làm là nhìn vào mắt họ và sau đó là xuống chân".

Manolo Blahnik tên thật là Manuel Blahnik Rodríguez, sinh năm 1942 tại Tây Ban Nha, ông nổi tiếng là nhà thiết kế tài hoa và là chủ hãng giày cao cấp được sao nữ Hollywood vô cùng yêu chuộng. Khách hàng quen thuộc của ông có thể kể tên Victoria Beckham, Rihanna, Jessica Biel, Sarah Jessica Parker.

Blahnik tốt nghiệp Đại học Geneva năm 1965, đến năm 1968 ông chuyển tới London. Thời gian đầu, ông làm việc tại cửa hàng thời trang Zapata, đồng thời viết bài cộng tác tạp chí Vogue Italia. Dần dần niềm đam mê đặc biệt với giày dép đã khiến Blahnik chuyên tâm thiết kế, tạo ra nhiều  mẫu mã đẹp mắt cho dòng sản phẩm này.

Trong những năm 1970, khi giày chunky là phong cách giày dép chính, Manolo Blahnik gây chú ý với giày gót nhọn với thiết kế tinh tế, quyến rũ hút hồn các quý cô thời trang. Thương hiệu giày Manolo Blahniknhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng của phong cách thanh lịch cổ điển. Cửa hàng hàng đầu tiên của hãng được mở tại trên phố Church Street Old, London vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Hiện tại, hãng có văn phòng đại diện ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như London, New York, Las Vegas, Dublin, Athens, Madrid, Istanbul, Dubai, Kuwait, Hong Kong, Seoul, Singapore và Stockholm...

Lời tự thú của phù thủy giày cao gót - 1

Nhà thiết kế tài hoa Manolo Blahnik. Ở tuổi 72, ông vẫn cho thấy sức sống và khả năng sáng tạo dồi dào.

Những thiết kế nổi tiếng của Manolo Blahnik khiến tín đồ thời trang lẫn người yêu điện ảnh loạn nhịp tim, có thể kể đến: mẫu giày cưới tuyệt đẹp của Bella trong Hừng Đông - Phần 1, hay mẫu giày gót trứ danh trong phim Sex and the City.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn ngắn, "phù thủy" giày cao gót đã không ngại ngần tiết lộ 14 điều thú vị trong công việc và cuộc sống của mình. Chia sẻ của ông gây bất ngờ cho không ít fan hâm mộ.

1. Elizabeth Taylor đã cho tôi lời khuyên vô giá. Đó là năm 1990, tôi được nhận giải thưởng lớn từ Hội đồng Thời trang & Thiết kế của Mỹ - đó giải thưởng lớn, tôi ở hậu trường với tâm trạng bấn loạn vô cùng.  Elizabeth đã đặt tay lên lưng tôi, cúi xuống và nói: "Anh yêu, hãy nhớ rằng: Họ chỉ là một người". Tôi đã thực sự bình tĩnh ngay lập tức. Cho đến bây giờ, tôi không khi nào còn cảm thấy lo lắng, băn khoăn khi giảng bài hay phát biểu trước đám đông, tất  cả là nhờ cô ấy. 

2. Tôi không tin vào "quá trình sáng tạo". Và tôi chắc chắn mình không bao giờ ngồi thu thập vải  trong khi đợi chờ cảm hứng tự mò đến. Tôi ngủ rất ít, tôi luôn cần thời gian vẽ và vẽ. Đó là cách tôi luôn luôn thiết kế.

3. Sex and the City đã làm nên tên tuổi tôi. Cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Không còn có thời gian để ngồi uống cocktail và nói về tình yêu, tôi quá bận.

Lời tự thú của phù thủy giày cao gót - 2

Đôi giày nổi tiếng trong Sex and the City

4. Cuộc sống ở một hòn đảo rất lạ và cô lập. Tôi sinh ra và lớn lên trên quần đảo Canary và tôi chắc chắn rằng, nếu tôi vẫn còn ở đó, tôi sẽ phát điên.

5. Tôi không nghĩ rằng bạn có thể nói nhiều về một người từ đôi giày của họ. Điều đầu tiên tôi làm là nhìn vào mắt họ đã,  sau đó mới trông xuống chân.

6. Chuyển đến Anh giống như về ngôi nhà thực sự của mình. Nơi này tạo cho tôi cảm giác rất quen thuộc.

7. Tôi là kẻ xa hoa trong tinh thần, nhưng trong đời sống vật chất lại như một tu sĩ. Tôi đã mặc quần áo giống nhau trong 40 năm.

8. Sự thoải mái của khách hàng rất quan trọng với tôi. Tôi sử dụng những mẫu thiết kế thử để đảm bảo rằng đôi chân các quý cô thực sự thoải mái với nó. Đáng tiếc giờ đây tôi không thể tiếp tục, những đôi cao gót đã "phá vỡ" gân chân của tôi rồi.

Lời tự thú của phù thủy giày cao gót - 3

Sarah Jessica Parker - Nữ diễn viên chính và cũng là người có cơ hội diện nhiều giày Manolo Blahnik trong Sex and the City.

9. Tôi không rơi vào tình yêu ai cụ thể, tôi rơi vào tình yêu với nghệ thuật .

10. Công nương Diana là người phụ nữ tuyệt vời, nhưng ở khía cạnh nào đó cô ấy cũng là phụ nữ bình thường. Sự ra đi của cô ấy vẫn để lại vết đau trong tôi.

11. Tôi không thích giày Platform, nó làm mất đi dáng điệu uyển chuyển của phụ nữ.

12. Chứng đau nửa đầu đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Tôi thừa hưởng chúng từ người cha của mình, và sau rất nhiều năm, tôi đã học được cách sống hòa bình với chúng.

13. Tôi khá lỗi thời. Tôi ghét email, không quá thạo internet. Tôi sử dụng internet để mua sắm khi có thời gian rảnh.

14. Bài học cuộc sống không quá quan trọng với tôi, dù sao thì mỗi người đều có quy tắc riêng và chẳng nên áp đặt lẫn nhau làm gì. 

Lời tự thú của phù thủy giày cao gót - 4

Bà Becks là một trong những khách hàng thân thiết của Manolo Blahnik.

Lời tự thú của phù thủy giày cao gót - 5

Rihanna ứng dụng giày cao gót Manolo Blahnik quyến rũ.

Annie
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan