Cười ra nước mắt với dây phơi trong kí túc xá nữ

Ngày 15/09/2014 08:35 AM (GMT+7)

Trông hắn như 1 chú chuồn chuồn “lịch lãm” với cặp kính thời trang bằng mút dày cộm!

Thời trang sinh viên luôn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ. Nhiều nữ sinh đã giữ trọn cho mình vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu nhưng không ít cô gái đã làm cả giảng đường phải xôn xao vì phong cách gợi cảm.

Trong số những cô nàng hấp dẫn ấy, nhiều nữ sinh khôn khéo tạo dựng hình ảnh đẹp và an toàn nhưng thực tế, có một bộ phận không nhỏ các bạn gái thiếu trải nghiệm cũng như kiến thức đã không tránh khỏi "cái bẫy" của thời trang sexy.

Nhân dịp mùa khai trường đã về, mời các độc giả cùng tìm hiểu một khía cạnh của thời trang nữ sinh qua chùm bài dài kỳ "Góc tối của thời trang nữ sinh trên giảng đường".

Oạch! 1 dòng nước mát lành thấm dần vào da thịt làm tôi đau điếng. Thế là xong chiếc quần jean trắng tôi mới mua, dự định hôm nay mặc đi học để khoe với lũ bạn. Bộ dạng của tôi lúc này chỉ có thể dùng 2 từ để miêu tả: “thê thảm”. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, “ngắm” tôi đáng yêu như 1 đứa trẻ chưa kịp “gửi tình yêu vào đất”.

Hôm qua không mưa sao mới sáng đã có nhiều nước như vậy lênh láng ngoài hành lang thế này. Và không đợi tôi suy nghĩ thêm. Tọt!Tọt! Ngẩng đầu lên. Ôi! Chỉ có Chúa mới có thể hiểu lòng tôi lúc này.

Ai mới sáng sớm phơi quần áo mà không chịu vắt khô nước thế này! Nhìn vào phòng đối diện dây phơi đồ. 122, phòng này có “truyền thống” phơi đồ không vắt khô quần áo. Trách các nàng ấy thì các nàng ấy bảo rằng ngâm nước xả mà vắt khô thì không thơm, phải để nước cho nước xả ngấm dần vào quần áo mới thơm lâu.

Các nàng ấy nói lại làm tôi nhớ da diết món thịt heo quay của mẹ. Mẹ tôi cũng muốn để nước gia vị thật lâu cho ngấm vào từng thớ thịt. Hỏi sao các nàng ấy không phơi trong nhà tắm cho đỡ nước rồi hãy mang ra thì các nàng ấy bảo để trong ấy nước nhỏ vào đầu các nàng ấy, đi lại bất tiện, lại không có khí giời nên mùi xả vải thành thứ mùi khó nói.

Than ôi cho cái vô cùng duyên dáng ấy! Các nàng ấy biết nước nhỏ vào đầu mình, vừa mất vệ sinh, vừa bất tiện đi lại, thế sao các nàng ấy lại mang cái “phúc phần tốt đẹp” ấy mà nhường cho chúng tôi. Nhắc nhở vẫn vậy, nói nhiều quá lại gây mất đoàn kết nội bộ - chú quản lý nói thế. Trong suy nghĩ của chúng tôi đã có đôi lần hiện lên 2 chữ “trả thù”.

Nhưng nếu chúng tôi cũng giống các nàng ý thì liệu hành lang kí túc nữ có giống “1 dòng sông nhỏ hiền hòa bốn mùa đầy nước” để mỗi khi rảnh rỗi chúng tôi ngồi xếp thuyền giấy thả chơi không? Ngẫm mà thấy buồn thay cho cái sự “ý thức tập thể”.

Cười ra nước mắt với dây phơi trong kí túc xá nữ - 1

Hình ảnh sống động, nhộn nhịp về dây phơi trong kí túc xá nữ ngày đẹp trời (ảnh minh họa)

Lại vẫn là câu chuyện cái dây phơi đồ. Vào 1 buổi chiều nắng đẹp, nhẹ nhàng như mời gọi, tôi tự thưởng cho mình 1 buổi đi chơi sau 1 tuần học căng thẳng. Khi đi qua kí túc nữ của trường đại học X thì… Bằng việc hong khô quần áo trong 1 buổi chiều nắng ấm áp, những sinh viên nữ đã tạo ra cảnh tượng thật “thú vị” với nhiều màu sắc rực rỡ. Quần áo được treo trên những sợi dây thép nối thêm song song với cửa sổ.

Các nàng tận dụng mọi chỗ trống để hông phơi quần áo. Khiến khán giả đi đường thường xuyên được chứng kiến màn trình diễn màu sắc “thú vị” này. Than ôi, Hình ảnh “Hà Nội văn minh”, “Kí túc văn hóa” nay còn đâu!

Có những hôm trời không thương, cứ gieo cái nồm nồng nàn cả tháng, phòng kí túc không khác gì một shop thời trang thu nhỏ. Diện tích được tận dụng tới mức tối đa. Lối đi giữa hai dãy giường, cầu thang lên những chiếc giường tầng 2 cũng trở thành nơi phơi quần áo.

Rồi tới chuyện 1 anh bạn  tới kí túc xá nữ chơi. Vào phòng mà mặt hắn đỏ bâng như khỉ ăn ớt. Hỏi, ngượng ngùng mãi hắn mới trả lời rằng bước vào hành lang mà hắn ngỡ hắn đang ở 1 khu chợ đêm sinh viên sầm uất. Đồ nhỏ, đồ to, đủ màu vàng, xanh, trắng, tím, đỏ, ngắn dài muôn hình muôn vẻ. Hắn thấy hắn giống 1 chú tắc kè hoa khi đi dưới ánh đèn vàng vọt. Và rồi, bộp! Trông hắn như 1 chú chuồn chuồn “lịch lãm” với cặp kính thời trang bằng mút dày cộm. Hắn than cho cái sự gọi là “duyên dáng” của thiếu nữ.

Cười ra nước mắt với dây phơi trong kí túc xá nữ - 2

Không ít anh chàng bị trêu ghẹo, hoặc dính "tai nạn" với "phụ tùng" chị em khi vào thăm bạn gái  trong kí túc xá nữ (ảnh minh họa)

Xét cho cùng, lỗi cũng không thể đổ hết cho các nàng. Tại dân cư đông đúc, số lượng váy áo lại gấp mấy lần số tuổi trong khi diện tích eo hẹp nên “tranh thủ” được ở đâu là các nàng phơi ở đó. Hỏi một chút, hay lỡ có khiển trách một chút, các nàng lại thút thít tự hỏi tại sao ban quản lý kí túc không để hẳn 1 sân sau, chia riêng từng khu, từng phòng cho các nàng phơi đồ, vừa nhiều nắng, nhiều gió, lại thoáng đãng, các nàng thỏa thê mà trưng diện?

Nhưng con gái à, chúng mình cũng phải “duyên dáng” 1 chút, ý thức 1 chút khi phơi đồ nhé, đừng để xảy ra những tai nạn “thương tâm” như của tớ hay những chuyện bi hài như của bạn tớ xảy ra ngay trong chốn "nữ cung ngọt ngào" này nhé!

Yêu chúng mình lắm, con gái ạ!

Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva