Thư giãn đầu tuần với "Vũ điệu yêu"

Ngày 02/09/2014 00:07 AM (GMT+7)

Hà Mạnh Luân bộc bạch: đó là một nỗ lực viết về những thứ quen thuộc theo cách riêng của mình.

Khác với những cuốn sách văn học giành cho đối tượng độc giả trẻ, cùng nói về tình yêu, nhưng ngay ở cái tên gọi: Vũ điệu yêu, Hà Mạnh Luân bộc bạch: đó là một nỗ lực viết về những thứ quen thuộc theo cách riêng của mình. Ở Vũ Điệu Yêu, bạn đọc sẽ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, “Một chữ Yêu viết hoa với những vũ điệu khác nhau, giải phóng hình thể”. Anh viết về tình yêu của bạn trẻ thôn quê, thành thị. Tình yêu của người bình thường, bất hạnh. Tình yêu của bạn trẻ vùng đồng bằng, miền núi. Có trong tập cả những chuyện tình sau hôn nhân, những trắc trở chông gai, nhưng không ngừng hé lộ cho nhân vật một nghị lực sống vươn tới tương lai đầy thống thiết.

Thư giãn đầu tuần với quot;Vũ điệu yêuquot; - 1
Vũ điệu yêu!

Bạn sẽ bắt gặp những thoáng du dương ngọt lịm trong veo ở Yahoo, một câu chuyện tình qua mạng mang màu sắc lãng mạn, đầu đời. Bạn sẽ bắt gặp một A Bội cùng quyết tâm thay đổi mình để chiếm được tình yêu của A Hương, nuôi dưỡng ước mơ vào Đại Học- những bạn trẻ nơi bản làng xa heo hút trong Đi tìm cơn mưa. Hay như ở Trên sông, chuyện về Huế có bầu ở tuổi mười tám khi đang theo học trường cấp ba phố Huyện, cũng lãng mạn, nhưng thấm vị buồn nên thơ như cổ tích. Chưa dừng lại ở đó, tác giả còn tỏ ra tham vọng khi đi sâu khắc họa những góc khuất, mặt trái, thiếu tích cực của thứ tình yêu hời hợt, qua loa, thứ tình yêu chìm trong vụ lợi và những ham muốn thiếu lành mạnh. Đó là lối sống đua đòi, hưởng thụ được kể qua những mối tình của nhân vật “tôi” trong Yêu, là hai cô B và C cùng chung mối liên hệ với cậu công tử con nhà đại gia cùng thói quen sa đọa trong Vĩnh biệt tổ chim, là ông chủ tiệm cafe mang máu yêu râu xanh khi đêm đen cưỡng bức chính nhân viên của mình trong ĐI, là một Huân “lều báo” với những quan niệm về tình yêu lệch lạc do ở lâu trong chuỗi ngày sống thiếu mục đích, thiếu hoài bão ước mơ…

Truyện tình yêu của Hà Mạnh Luân đa phần mang màu sắc buồn, anh không an phận miêu tả tình yêu của những bạn trẻ đủ đầy về mọi mặt, một cuộc sống đẹp như tranh thường thấy trong các cuốn sách ngôn tình ngọt lịm. Với lối văn nhẹ nhàng, tinh tế, anh gieo vào người đọc những lát cắt đầy trăn trở, để từ đó mong khơi gợi lên trong họ lòng độ lượng, một cái nhìn bác ái hơn với những cảnh đời. Nói về tình yêu, nhưng truyện của Hà Mạnh Luân luôn gắn với một triết lý nhân sinh nào đó, hay như những quan niệm về những ngành nghề “chưa được gọi tên, biết bao nghề thoạt trông có vẻ giản đơn hèn mọn, mà chứa đựng đằng sau nó những ý nghĩa lớn lao như vậy trong cuộc sống này." (Trích Thợ cắt tóc)...

Trưởng thành từ một ngôi trường đào tạo về văn chương, Hà Mạnh Luân mang trong mình những suy tư trăn trở của một người viết chịu dấn thân, đi nhiều, suy tư nhiều, đầy nhiệt huyết và say mê. Cuốn sách đầu tay viết về người trẻ, giành tặng cho tuổi trẻ của anh, là một tập truyện ngắn rất đáng đọc!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn