Người chồng 'thủy chung' có nhân tìnhThứ ba, 10/11/2009, 05:00 AM (GMT+7) Sau khi gõ cửa thì mãi sau mới có một người phụ nữ quấn độc một chiếc khăn tắm trên người ra mở cửa. Vừa lúc đó, tiếng chồng cô vọng ra: “Người ta hỏi ai đấy em?”. “Em đến tìm anh đấy!”.Hạnh và Huy học cùng lớp đại học với nhau. Huy là chàng trai quê ở một tỉnh ở vùng núi Tây Bắc. Luôn mang trong mình mặc cảm là chàng trai “đồng rừng” nên cậu lao tâm khổ tứ trong học hành rèn luyện và gặt hái được kết quả như ý. Chính vì khâm phục nghị lực vượt lên trên hoàn cảnh của cậu mà Hạnh đem lòng yêu người con trai ấy. Bạn bè cùng trường cũng có rất nhiều lời bàn ra tán vào về chuyện tình cảm của hai người. Cũng có người thông cảm cho mối tình trong sáng ấy. Nhưng cũng có kẻ độc mồm độc miệng: “Tiểu thư lá ngọc cành vàng thế kia mà lại đi lao đầu vào thằng “tông dật” ấy! Rõ là “hấp nặng”. Rồi bao kẻ si tình, đem lòng thầm thương trộm nhớ Hạnh từ lâu giờ cũng lao vào “phản pháo” lại quyết định của cô.
Đến khi ra trường, Hạnh lại nhờ bố xin cho Huy vào dạy tại một trường đại học có tiếng ở Hà thành. Đám cưới của hai người diễn ra không tránh khỏi sự xì xào, bàn tán của mọi người. Ai cũng nói rằng Huy giờ đã như “chuột sa chĩnh gạo”. Chỉ sau có mấy năm, giờ Huy đã như một người dân gốc Hà Nội, có nhà riêng sống cùng vợ. Có điều kiện nên anh đã học luôn Thạc sĩ, con đường thăng tiến trải dài trước mắt. Cả hai đã có được hai mặt con, nếp tẻ có đủ cả. Cả gia đình đều hết sức mừng cho hai vợ chồng cô. Đã từ lâu rồi cái định kiến trai tỉnh lẻ của Huy đã không còn bị người ta bàn ra tán vào nữa. Huy cũng là người có trí cầu tiến, lại còn khéo léo trong giao tiếp nữa nên cái định kiến đó cũng dần lùi vào dĩ vãng. Hạnh những tưởng hạnh phúc gia đình cô sẽ không có gì có thể chia rẽ nổi.
Nhưng Hạnh đâu biết cái hoài bão trong lòng chồng cô ngày một lớn dần lên. Anh đã xin được một suất học bổng Tiến sĩ bên Mĩ. Mặc dù xa chồng một thời gian nhưng Hạnh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Cô vô cùng hãnh diện vì có một đức lang quân giỏi giang đến vậy. Sau khi kết thúc chương trình học, Hạnh vô cùng vui mừng khi cùng con đi đón ông xã ở sân bay Nội Bài. Ngỡ là hai vợ chồng xa nhau một thời gian dài nên cô chuẩn bị rất nhiều kịch bản nhằm hâm nóng lại tình cảm vợ chồng. Cô không ngờ là anh chẳng thể hiện chút hứng thú nào cả, dạo này còn hay đi gặp bạn gặp bè vào thời gian nghỉ trưa hay thỉnh thoảng là buổi tối muộn nữa. Hạnh thấy khó chịu nhưng cô không muốn hỏi tường tận làm gì.
Trước đây, chưa bao giờ anh biết đến việc làm đỏm, vậy mà giờ lại biết ăn mặc chải chuốt, và hay để ý đến ngoại hình nhiều hơn. Cô để ý thì thấy anh hay có những cuộc gọi điện thoại bất thường và anh thường bước nhanh ra chỗ khuất để nghe.
Chuyện chăn gối thì anh luôn trốn “trả bài”. Đã lâu lắm rồi, hai vợ chồng không có được giây phút thoải mái thực sự bên nhau. Mỗi lần Hạnh có gợi ý xa xôi là anh lại kiếm cớ lảng đi. Suốt một thời gian dài nghi ngờ rồi Hạnh đã quyết định thuê người theo dõi xem chồng mình làm gì, đi đâu và gặp ai trong suốt thời gian sau mặc dù trước đây cô không hề nghi ngờ gì về lòng chung thủy của chồng. Hạnh ngồi bên tờ đơn li hôn đang viết dở, nghĩ đến hai con mà cô ứa nước mắt. Nhớ lại những năm đầu đại học, cô đã từng ngưỡng mộ ý chí vươn lên của người đàn ông đó. Cô đã giúp đỡ anh ta những ngày đầu chập chững vào đời đó. Nếu không có những bước đầu tiên đó thì làm sao anh ta có ngày hôm nay được. Cô chưa bao giờ nghi ngờ lòng dạ thủy chung của anh ta trong suốt bao nhiêu năm trời. Vậy mà anh ta có người tình trong suốt bao nhiêu năm mà cô không hề biết. Mộc Tuyền (Eva.vn)
(1990 bình chọn, 8/10 điểm)
Bạn đang sống trong một ngôi nhà đẹp, có những không gian thú vị, ấn tượng hoặc đơn giản là thật gọn gàng và tinh tế? Đừng ngại ngần, hãy cùng giới thiệu ngôi nhà thân yêu của mình trong sự kiện Khoe nhà để các bạn đọc Eva.vn được ngắm nhìn bằng cách liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mail: nhadep.eva@24h.com.vn. Nếu bạn ở Hà Nội và Tp.HCM, chúng tôi sẽ đến tận nơi để chụp hình.
|
|
||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |