Dường như chị đã thích tôi Có phải chị dâu thích tôi?Thứ ba, 11/05/2010, 05:00 PM (GMT+7) Tôi tự dằn vặt lòng mình vì cảm thấy có lỗi với chị dâu nhưng trong đầu tôi không khi nào thoát khỏi ý nghĩ “phải chăng chị đã thích tôi”?Không phải vì yêu chị dâu, cũng không phải vì tôi là kẻ “ham của lạ” mà chỉ vì chút nhầm lẫn, đêm ấy, tôi đã ngủ với chị dâu. Nhưng có một điều rất lạ rằng, tại sao chị dâu lại không phản ứng gì khi nằm bên cạnh một người không phải chồng mình. Tôi về nhà trong cơn say khướt, toàn thân nhũn nhừ. Tôi không còn nhỡ gì nữa chỉ biết rằng lúc ấy đã quá muộn và không có ai thức để chờ tôi. Mọi người trong nhà đã quá quen với hình ảnh của tôi như thế mỗi khi tôi về muộn. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đêm hôm ấy, tôi cũng không biết tại sao tôi lại vào nhầm căn phòng ấy, phòng của chị dâu tôi…
Gia đình tôi sống nhiều thế hệ và sống chung với nhau theo yêu cầu của bố mẹ. Bố mẹ tôi muốn con cái tập trung trong nhà để các cụ thêm ấm cúng tuổi già. Trong nhà có bố mẹ, vợ chồng anh trai và vợ chồng tôi. Anh trai đi công tác cả tháng chưa về. Chị dâu là người đảm đương mọi việc trong nhà vì chị không đi làm công sở. Vò võ một mình nên lúc nào cũng thấy chị buồn rầu và ánh mắt mệt mỏi. Anh tôi thường xuyên phải đi các tỉnh, bỏ bê vợ ở nhà. Chị cũng buồn lắm nhưng rất ít khi tôi nghe chị than vãn về điều đó. Chị chăm chút cho gia đình chồng rất chu đáo và dường như có một cái gì đó rất đặc biệt với tôi. Vợ tôi làm kinh doanh nên ít có thời gian quan tâm chăm sóc tôi và gia đình. Vì thế từ lâu tôi đã rất quen với việc chị nấu đồ ăn sáng và giặt giũ hàng ngày. Nhiều lần tôi nhắc nhở chị để osin làm nhưng chị không chịu vì chị nói ngoài việc đó ra chị cũng không có việc gì để làm hết. …Tôi trong bộ dạng không mặc quần áo và sững sờ rùng mình khi quay sang người bên cạnh. Chị dâu tôi không la lớn và chỉ tỏ vẻ bối rối khi nhìn vào cơ thể trống trơn của mình. Tôi mặt đỏ tía tại vội mặc bộ quần áo và mở cửa bước ra không nói một lời. Tôi cố gắng nghĩ lại xem chuyên gì đã xảy ra đêm qua nhưng đầu óc tôi trống rỗng: - Có lẽ là mình đã say rượu nên mới làm thế? Nhưng tại sao chị dâu thấy mình làm vậy mà lại không…? Tôi bỗng rùng mình khi nghĩ đến vẻ bình tĩnh của chị. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy cứ hiển hiện trong đầu tôi, ám ảnh tôi.
- Chả lẽ chị ấy muốn thế? Nếu thế….? Tôi không biết phải làm gì và rất lo sợ rằng vợ tôi biết chuyện. Và chẳng may nếu chị dâu tôi nói ra thì tôi phải đối mặt thế nào vì tôi không nhớ gì cả. Sau ngày hôm đó, tôi cố ý tránh mặt mỗi khi gặp chị. Và tôi cũng không nghe phong thanh gì về chuyện đó nữa. Có lẽ là không ai biết. Thanh Bình (Eva.vn)
(1725 bình chọn, 8/10 điểm)
Bạn đang sống trong một ngôi nhà đẹp, có những không gian thú vị, ấn tượng hoặc đơn giản là thật gọn gàng và tinh tế? Đừng ngại ngần, hãy cùng giới thiệu ngôi nhà thân yêu của mình trong sự kiện Khoe nhà để các bạn đọc Eva.vn được ngắm nhìn bằng cách liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mail: nhadep.eva@24h.com.vn. Nếu bạn ở Hà Nội và Tp.HCM, chúng tôi sẽ đến tận nơi để chụp hình.
|
|
||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |