Chỉ còn mình em và cánh hoa voan Anh và hoa voanThứ năm, 13/05/2010, 07:41 AM (GMT+7) Tình yêu ấy chỉ còn là kỉ niệm, anh đã như sương khói xa mờ. Nhưng tận trong sâu thẳm trái tim em, vẫn tồn tại một nỗi nhớ không hề phai nhạt.Chiều nay, những bước chân tình cờ lại đưa em đến con đường quen thuộc cũ, nơi ghi dấu kỉ niệm một thời của mối tình đầu. Shop hoa voan ngày nào vẫn còn đó, nhưng người của năm nào thì đã ra đi...
Anh hỗ trợ học phí toàn phần cho em, để em không còn vất vả đi tiếp thị, để em có thời gian tập trung cho việc học của mình. Không phụ lòng mong đợi của anh, em học hành chăm chỉ và đạt được những thành tích tốt trong mỗi kì thi. Nhưng về sau, anh không còn thời gian dành cho em nữa. Những đợt công tác dài ngày đã kéo anh đi xa. Anh chỉ có thể thỉnh thoảng động viên em bằng những cuộc điện thoại đường dài. Rồi cả chuyện đó cũng thưa dần và em bặt tin anh.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, em mới hay mình mất anh mãi mãi... Căn bệnh ung thư máu quái ác đã hành hạ anh suốt một quãng thời gian rất dài mà em vô tình không hay. Anh lặng lẽ ra nước ngoài điều trị, nhưng thất bại. Định mệnh bắt anh rời xa em. Thời gian em miệt mài nơi giảng đường cũng là những ngày tháng anh một mình chịu đựng bao cơn đau mà không có em bên cạnh. Giọt nước mắt muộn màng em khóc cho anh, cho một tình yêu đã thành dĩ vãng. (PNO)
(1738 bình chọn, 6/10 điểm)
|
|
||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |