|
Ảnh minh họa. "Anh ơi, chơi... trò vợ chồng đi?!"Thứ bẩy, 30/06/2012, 10:50 AM (GMT+7)Sự kiện:
Ngộ nghĩnh trẻ thơ
Vừa nghe thấy anh 'Ừ', cô em đã vạch áo lên, mặt mày rạng ngời và nói "Sờ ti đi..."
Mời bạn đón đọc những câu chuyện Ngộ nghĩnh trẻ thơ vào 10h sáng, thứ 7 hàng tuần, trên chuyên mục Làm mẹ. 1. Nhóc Su (3,5 tuổi) thấy mẹ đang nằm võng liền mon men lại gần, sờ bụng mẹ và hỏi: - "Mẹ có em bé giống cô Lan không?" - Mẹ cười cười, xoa đầu và trêu Su: "Mẹ có!" - "Vậy em bé chui ra ở đâu?", Su nhăn mặt hỏi mẹ - "Ở nách con ạ!" - Su liền giơ nách lên ngó nghiêng rồi cạu lại mẹ: "Nách có lỗ đâu mà chui?" - Mẹ bí quá, 'chữa cháy: "À quên, lỗ rốn con ạ!" - Su lại nhìn xuống rốn, lạu bạu: "Lỗ rốn nhỏ vậy, sao em bé chui ra được?" - "Có chứ sao không!", mẹ quyết không chịu đuối lý - "Mẹ bảo em bé chui ra chơi với Su xem", Su thách thức - "Em bé chưa muốn ra, con ạ!" Nghe mẹ nói thế, Su liền áp tai vào bụng mẹ nghe ngóng. Đúng lúc đó, bụng mẹ đói, kêu ọc ọc. Su quýnh quáng, lo lắng: "Chết, chết... em bé đang ói. Mẹ kêu em bé ra mau kẻo em ói chết giờ!". Mẹ xua tay, bảo "Kệ em". Thế là anh chàng khóc bù lu bù loa, gào thét: "Mẹ làm chết em bé của Su!"
2. Bông đi mẫu giáo về khoe với bố: - "Bố ơi, hôm nay cô dạy con đếm!" Không đợi bố trả lời, bé bắt đầu xòe hai bàn tay ra đếm: "1..2..3..." - "Con trai bố giỏi quá, nhưng con phải đếm mà không cần nhìn vào ngón tay mới thật là giỏi kìa! Nào, bây giờ đút hai tay vào túi quần rồi đếm cho bố nào!", bố khích lệ. Bé liền đút hai tay vào túi quần, bắt đầu đếm: "1..2..3....8..9..10....... và 11!" 3. Mình xin góp một chuyện của chị ở cùng cơ quan. Hai đứa cháu nhà chị ấy (một cháu trai ở họ nội và một cháu gái ở họ ngoại) đang ngồi chơi với nhau. Cô em mới thẽ thọt nói: "Anh ơi, chúng mình chơi trò vợ chồng đi!" - "Ừ, em là vợ, anh là chồng!", ông anh gật đầu đồng ý ngay. Cô em gợi ý tiếp: "Anh làm nhà đi, rồi mình chui vào ngủ!" - "Ừ", anh đáp. Anh vừa nói xong, em đã vạch áo lên, mặt mày rạng ngời, nói: "Sờ ti đi..." Cả nhà 'choáng'. "3 chân, 4 cẳng' chấm dứt trò chơi của 2 đứa. 4. Bé nhà mình gần 3 tuổi. Cu cậu bị táo bón, ngồi ị mãi không được nên bèn đứng lên. Mẹ thấy thế hỏi "Thế nào, ị ra chưa mà đứng lên?" - "Con ị vào rồi mẹ ạ", cu cậu tỉnh bơ, 'cãi' lại mẹ. 6. Cu bé nhà mình học lớp mẫu giáo nhỡ. Mới được cô dạy bài gia súc, gia cầm và giảng rằng, 4 chân là gia súc, 2 chân là gia cầm. Về đến nhà, cu cậu ôn bài với mẹ. Sau khi liệt kê một loạt các con vật và chia chúng là gia súc hay gia cầm, mẹ hỏi: "Thế người là gì?" Cu bé phân tích rất rành rọt: "Người có 2 chân... người là gia cầm ạ!" Mẹ: ??? Mời các bạn cùng đọc những câu chuyện Ngộ nghĩnh trẻ thơ khác trên Làm mẹ:
(Sưu tầm)
(1762 bình chọn, 7/10 điểm)
Mời bạn đọc chia sẻ những câu chuyện ngộ nghĩnh trẻ thơ về địa chỉ email: lamme.eva@gmail.com.
Tin Nuôi con nhiều người đọc Cảm ơn Nick Vujicic đã 'cứu' con tôi!
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |