Ca sĩ Trần Thu Hà
Ca sĩ Trần Thu Hà

Bà bầu Hà Trần: Tôi hát cho con nghe mỗi ngày

Thứ hai, 21/11/2011, 12:46 PM (GMT+7) Từ khi có bầu, Hà cảm giác mình có nhiều năng lượng hơn. Mọi người khen tôi đẹp hơn chắc tại vì khi có em bé mình tăng cân, những đường cong trên cơ thể đầy đặn hơn trước, nhưng tôi nghĩ phần nhiều là do hạnh phúc gia đình tôi có được.

Hãy đến với chuyên mục Bà bầu của Eva để tìm hiểu những bí quyết sinh con theo ý muốn, cách ăn uống tốt nhất cho thai phụ, thời trang bà bầu quyến rũ hay 'chuyện ấy' an toàn cho mọi bà bầu.

Ngày thành hôn, không ít người mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến cảnh đôi vợ chồng trẻ phóng như bay trên chiếc Vespa cổ tới khách sạn làm tiệc cưới. Hà Trần ngày ấy gầy nhẳng, đen sì… Nhưng lần trở về này, cô đã khá “cồng kềnh” vì cái bụng bầu đã bước sang tháng thứ bảy.

Cuộc trò chuyện của tôi với Hà Trần trong hậu trường Không Gian Âm nhạc bắt đầu lúc 23 giờ 30 và kết thúc khi vừa bước sang ngày mới. Những cơn ho khù khụ khiến lời tâm sự bị ngắt quãng nhiều lần, nhưng không làm giảm đi nét rạng rỡ trên khuôn mặt của cô. Hà Trần chia sẻ, cô đang rất háo hức vì sắp được làm mẹ. Với Hà, hạnh phúc giờ đã thực sự tròn đầy.

Diva nội trợ và tiếng hát bên bờ biển lặng


Hà kể, nơi cô ở là thành phố biển nhỏ xinh đẹp tại bang California. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi ấy, cô đã liên tưởng tới Hội An hay Nha Trang ở Việt Nam. Khu vực này chịu ảnh hưởng của động đất nên bao lâu nay, cư dân thành phố không xây dựng những công trình đồ sộ. Nơi đây chỉ có bờ biển dài lặng sóng, cùng những ngôi nhà gỗ nối tiếp nhau.

Nhà của Hà cũng giống như vậy. Cô có một vườn cây nho nhỏ sau nhà để trồng cam, chanh, hoa và cả dăm luống rau thơm, rau mùi, vài giò cây treo trước hiên cùng những khung cửa sổ rộng đón ánh nắng mặt trời. Sáng sớm ở đây trời se lạnh, Hà thường pha một tách trà nóng, ngồi bên bậu cửa, ngắm cây cối trong vườn.

Bà bầu Hà Trần: Tôi hát cho con nghe mỗi ngày - 1
Từ khi có bầu, Hà cảm giác mình có nhiều năng lượng hơn.

Hà tâm sự, cuộc sống của cô bao năm nay vẫn trôi qua bình dị như vậy. Ngoài những ngày cuối tuần đi hát, mỗi ngày của cô đều bắt đầu bằng hai tiếng cho việc sáng tác nhạc.

Bình Đoàn, chồng của Hà, có thói quen làm việc ban đêm nên thường dậy khá trễ, còn Hà lại có cảm hứng làm việc lúc sáng sớm nên giờ giấc hai người khá lệch nhau. Như bao phụ nữ bình thường khác, Hà đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, rồi đầu giờ chiều luyện thanh, giải quyết những công việc còn dang dở.

Ngày ấy cả gia đình, bạn bè và công chúng đều bất ngờ khi Hà Trần cưới một chàng Việt Kiều lạ hoắc mới yêu ba tháng. Tám năm trôi qua, hạnh phúc của cô nàng càng thêm viên mãn, khi có một thiên thần nhỏ sắp chào đời.

Hà còn khoe mình rất thích bày biện nấu nướng. Hà tự nhận nấu ăn không quá ngon như ở nhà hàng, nhưng đủ để mê hoặc ông xã với những món miền Bắc như: bún, miến, phở độc chiêu. Chỉ cần mang rổ ra vườn, lát sau Hà đã có đủ “đồ chơi” cho căn bếp nổi lửa. “Đồ ăn Việt Nam ít đạm nhưng được cái nhiều rau, còn đồ ăn Tây lại có quá nhiều chất béo, nên mình phải thật để ý đến chuyện cân đối thành phần dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình. Nấu sao để cơm vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe mới là khó đấy!”.

Tôi hỏi Hà cứ ở Việt Nam như xưa có phải tốt hơn không, làm diva cho cả triệu người chẳng hơn, giờ làm một bà nội trợ ngày lo hai bữa cơm. Cô lắc đầu phản đối: “Suy nghĩ ấy là sai lầm”. Tính cách của cô từ bé, đến lớn vẫn như thế, ưa những gì mộc mạc, thâm trầm. Yêu Hà Nội lắm, nhớ nhà, nhớ khán giả lắm nhưng cuộc sống ồn ào, bụi bặm, rồi cả núi công việc chồng chất khiến đầu óc cô lúc nào cũng căng như dây đàn.

Quay về sống ở California là một cách cân bằng trong tâm hồn. Hà trầm ngâm kể: “Từ lúc con gái đi lấy chồng tới giờ, bố Trần Hiếu mới chỉ sang thăm con được một lần. Thời gian này, sức khỏe của ông yếu đi nhiều nên càng khó khăn trong việc đi lại”.

Những chuyến đi về thường xuyên giữa hai nước, cũng là cách kéo gần khoảng cách giữa hai bố con cô. Còn chuyện là một bà nội trợ quanh quẩn ở nhà thì từ trước tới giờ cô chưa từng như vậy.

Vợ chồng Hà quan niệm, người phụ nữ vẫn nên củi lửa trong nhà, nhưng không thể vì thế mà thu hẹp khoảng thời gian, không gian cho âm nhạc. Hà vẫn đang vẫy vùng trong thế giới âm nhạc của cô, vẫn sản xuất, sáng tác và hát mỗi ngày.

Vậy còn thú chơi với Vespa cổ ngày xưa thế nào, sang Mỹ rồi có còn được lái xe con ong, chạy phành phạch trên phố không?”.

Hà cười bảo: “Giờ hình dung bà bầu này ngồi trên Vespa lạng lách như xưa thì thế nào nhỉ? Nói vậy thôi, chứ hết rồi, cả bộ sưu tập xe tôi để lại cho một cô bạn trong Sài Gòn tiếp quản”.

Bà bầu Hà Trần: Tôi hát cho con nghe mỗi ngày - 2
Hà tâm sự, cuộc sống của cô bao năm nay vẫn trôi qua bình dị như vậy.

Háo hức đón chờ thiên thần nhỏ

Quay trở về với thiên chức làm mẹ, Hà chỉ gói gọn trong hai từ: “mới mẻ” và “hồi hộp”. Người Việt thường lập gia đình xong rồi sẽ có con ngay nhưng với Hà Trần, thời gian 8 năm làm vợ chồng son đủ để hai người thấu hiểu và chuẩn bị thật kỹ cho đứa trẻ sau này.

Cô tâm sự: “Tôi nghĩ rằng đẻ và nuôi con không khó, cái khó là dạy sao cho chúng nên người, bởi nuôi con thì có thể dựa vào thiên chức, bản năng, chứ dạy con phải dựa vào vốn sống. Làm mẹ trẻ khi vốn sống chưa đủ, chắc chắn sẽ thiếu kinh nghiệm trong cách uốn nắn con. Chính vì vậy, nên đến giờ tôi mới muốn có em bé sau 8 năm kết hôn”.

Hà lên kế hoạch có con từ hơn một năm trước, điều chỉnh đồng hồ sinh học của hai vợ chồng, luyện tập thể thao, áp dụng lời khuyên của bác sĩ… Chuẩn bị là thế, vậy mà khi biết có tin vui, Hà vẫn mất một đêm không ngủ.

Từ khi có bầu, Hà cảm giác mình có nhiều năng lượng hơn. “Mọi người khen tôi đẹp hơn chắc tại vì khi có em bé mình tăng cân, những đường cong trên cơ thể đầy đặn hơn trước, nhưng tôi nghĩ phần nhiều là do hạnh phúc gia đình tôi có được”.

Cứ nhìn vào cách Bình Đoàn tháp tùng cô trong từng điểm đến thì sẽ hiểu tình yêu của anh dành cho Hà nhiều đến mức nào. Trong ba đêm diễn, anh đều dùng máy quay ghi lại những khoảnh khắc thăng hoa của vợ. Bạn bè thân của Hà kể, ngay cả ở Mỹ, Hà Trần đi diễn ở đâu cũng có “vệ sĩ” Bình Đoàn đi cùng.

Hỏi Hà, cô và Bình Đoàn có điểm gì giống nhau nhất, cô bảo đó là thú rong chơi đó đây. Tới giờ này, hai người đã đi du lịch được hơn 20 nước. Đợi em bé cứng cáp hơn, cuộc hành trình của họ sẽ có thêm một thành viên nữa. Không còn trẻ để có chỗ cho những giận hờn vu vơ, với Hà Trần, hạnh phúc gia đình bắt nguồn từ sự sẻ chia, đồng điệu và thấu hiểu.

Về lại Mỹ lần này, Hà sẽ tạm gác lại mọi dự án âm nhạc để chu toàn việc sinh nở. “Còn bao nhiêu việc như chuẩn bị phòng ốc, quần áo, giường màn cho con… Chắc Tết này tôi không về, nhưng nhất định sang năm sẽ mang con về khoe với mọi người”.

Bảy tháng qua, vợ chồng Hà Trần đã cùng nhau làm CD Hát Ru Cho Con để sau này con không quên tiếng Việt. Mỗi ngày khi có thời gian yên tĩnh, Hà lại xoa bụng nhè nhẹ và hát ru con bằng những làn điệu ầu ơ quê nhà.

Bí quyết hạnh phúc của gia đình Hà Trần!

Với hạnh phúc tràn đầy, Hà Trần về Việt Nam và xuất bản tập thơ Hà Trần – Thập kỷ yêu cùng hai CD mới Vi Sinh và Mầm Hạt. Chất nhạc nhẹ nhàng cùng ca từ bình dị, chắt lọc từ cuộc sống thường nhật là điều dễ thấy trong các sáng tác của cô.

Từ tình yêu đến tác phẩm của Hà Trần đều thấy lấp lánh hạnh phúc. Bí quyết của cô chỉ là sẻ chia, đồng điệu và thấu hiểu với người bạn đời của mình.

(Theo Hương Thảo/Tiếp thị & Gia đình)
(1321 bình chọn, 8/10 điểm)

Mời chị em cùng chia sẻ những cảm xúc, kinh nghiệm hoặc bài thuốc dân gian hay để trị
bệnh khi mang bầu tại địa chỉ babau.eva@24h.com.vn. Hãy cùng
chia sẻ để chúng ta được "Mẹ tròn con vuông" các bạn nhé!

Tin bài cùng sự kiện Bà bầu cần biết
 
Tin mục Bà bầu
 
 
 
Tin mục Eva tám
 
 
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7