Mẹo hay đặc trị ốm nghén cho mẹ bầu

Ngày 01/05/2014 16:00 PM (GMT+7)

Món trứng gà nấu giấm không hề khó ăn mà có hiệu quả trị ốm nghén rất tốt các mẹ bầu nhé!

Trong số chị em chúng mình ít ai mang thai mà lại không nếm trải khoảng thời gian ốm nghén. Từ lâu “ốm nghén” đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ khi mang thai. Một cảm giác nôn nao, kém ăn, mất ngủ, mệt mỏi triền miên làm ảnh hưởng đến tinh thần, thể trạng của thai phụ.

Vậy khi mang thai bạn có biết nguyên nhân gây ốm nghén là do đâu không? Đó chính là do một lượng protein lạ làm cho cơ thể người mẹ phản ứng lại thêm vào đó là lượng hormone từ nhau thai tiết ra khắp cơ thể người mẹ khiến nội tiết của mẹ thay đổi nhiều. Mà bạn thử nghĩ mà xem cơ thể mình đang rất bình thường tự nhiên có một mầm sống đang được hình thành, lớn dần lên vậy thì tại sao không mệt mỏi cho được phải không? Hầu hết chị em khi bầu bí chỉ bị nghén trong ba tháng đầu nhưng có những chị em phải chịu suốt 9 tháng 10 ngày đấy. Ông xã nhà mình đang động viên mình hoàn thành nốt "tập hai" nhưng cứ nghĩ đến việc mang thai rồi bị nôn ói như lần đầu thì quả thật mình vẫn còn hãi hùng lắm.

Ấy thế mà chuyện ốm nghén tưởng như không có thuốc gì cứu chữa nhưng có ngồi tám với nhau thì mới biết có rất nhiều mẹo vặt để tránh nghén nhé. Ví như một chút trà gừng buổi sáng sớm, một chút mật ong với chanh tươi hay một thìa giấm táo mật ong sẽ làm bạn quên đi cảm giác buồn nôn vào mỗi buổi sáng. Nhưng những mẹo vặt ấy chỉ giải quyết chứng tạm thời thôi nhé và bạn phải dùng liên tục mỗi ngày.

Mẹo hay đặc trị ốm nghén cho mẹ bầu - 1
Món trứng gà nấu giấm không hề khó ăn mà có hiệu quả trị ốm nghén rất tốt. (ảnh minh họa)

Chị Nhi ở chỗ mình thì lại có cách khác, chị ấy bảo nghén với chị không hề hãi hùng vì chị có cách điều trị dễ dàng, chị chỉ ngại nuôi "con mọn" thôi. Chị tâm sự 3 tháng đầu mang thai chị cũng bị nghén kinh khủng, chẳng ăn uống được gì, cứ ăn rồi lại cho ra liên tục. Mặt mày xanh xao, có lần còn phải truyền nước vì mệt. Nhưng chứng nghén mau chóng bị xua tan bởi chị học lỏm được bài chữa nghén rất hay, rất hiệu nghiệm. “Trứng gà một quả, đường trắng 30g, giấm 60ml. Sau đó cho giấm vào nồi nấu sôi, nêm đường trắng vào nấu tan tiếp đó đập trứng nấu chín ăn ngày một thang, dùng liền 3 ngày”, chị nói. Chị còn đảm bảo rằng ăn món này sẽ hết nghén luôn. Mấy chị em ngạc nhiên khi nghe chị bày cách và nghĩ chẳng ai dám ăn trứng nấu giấm bao giờ. Sợ nhất chị em bầu bí nào bụng yếu thì sẽ bị tào tháo đuổi còn khổ hơn ốm nghén. Chị Nhi vui vẻ cười bảo trứng giấm không như mọi người tưởng vì khi ăn trứng giấm chỉ có vị hơi chua chua rất dễ ăn. Mà phải liền 3 ngày mới hiệu nghiệm và từ hôm sau nếu có ngửi mùi cơm hay mùi thức ăn sẽ không thấy sợ nữa…

Bẵng đi một thời gian mình cứ tưởng ông xã quên chuyện sinh con, ai dè hôm đi ăn tiệc nhà người bạn thấy các anh khoe năm nay có con ngựa anh chồng cũng bảo em cũng đang có một con ngựa đây nè. Chồng nói mà mặt tỉnh bơ chẳng để ý tâm trạng vợ thế nào? Mình chẳng biết nói gì chỉ dám cười trừ cho qua chuyện. Thế mà đến tối ông xã mon men nịnh nọt, rủ rỉ làm mình cũng xuôi theo vì nghĩ thôi thì không sinh trước thì sinh sau kiểu gì cũng phải đủ "hai tập" để có anh có em…

Ôi, các bạn biết không cảm giác báo tin có bầu với ông xã chắc chẳng bao giờ quên được vì nhìn nét mặt phấn khởi của chồng mừng rơi nước mắt làm mình thấy hạnh phúc khôn xiết. Chín tháng mang thai mình được chồng nâng như nâng trứng nhé. Cứ tưởng mang thai lần một bị nghén đến lần sau sẽ đỡ ai dè mình bị nghén còn khủng hơn lần đầu, cứ ăn rồi nôn nhiều lúc thấy mệt mỏi và oải nữa. Nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng niềm mong ngóng bao lâu nay của chồng, gia đình chồng nên mình cố gắng vượt qua... Chẳng hiểu sao hôm mẹ chồng cầm chai giấm pha nước mắm mình chợt nhớ tới chuyện của chị Nhi thế là nhờ mẹ chồng làm món trứng giấm ăn thử. Đúng là khi ăn thấy cũng bình thường, không khó ăn gì. Mình ăn 3 ngày liền vì nghĩ có thử thì mới biết. Và đúng thật tự nhiên sang đến ngày thứ 4 thì cảm giác sợ mùi thức ăn biến đâu mất tiêu. Mà lúc đấy mình mới chỉ mang thai ở tháng thứ 2 thôi nhé. Mừng thầm trong bụng bởi bài thuốc dân gian hiệu nghiệm của chị Nhi…Thế là hôm ăn cơm ở công ty các chị mắt tròn mắt dẹp ngạc nhiên thấy mình ngồi ăn cơm ngon lành khác với thường ngày. Mình vui vẻ cảm ơn chị Nhi vì món trứng giấm hữu ích.

Bây giờ có mang thai thêm bé thứ ba chắc mình không sợ bị ốm nghén nữa rồi. Đùa vậy thôi chứ nghĩa vụ của chị em chúng mình cứ xong hai con, gia đình vui vẻ hòa thuận là hạnh phúc phải không bạn?

P/S: Nếu mẹ bầu nào bị nghén nhớ thử áp dụng mẹo dân gian này của mình nhé. Mẹ bầu sẽ thấy hiệu quả không ngờ đấy. Chúc mẹ bầu luôn khỏe vui!

Mẹ Bim
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ốm nghén