Yêu anh như yêu denim!

Ngày 15/08/2014 09:14 AM (GMT+7)

Đợi em anh nhé, đợi váy denim cùng tình yêu thấm đẫm trên ngực trẻ!

Gửi chàng trai của em!

Anh có thấy thời tiết Hà Nội đang dần thay áo? Ngoài kia, những tia nắng rạo rực nhường chỗ cho tiết trời mát mẻ và là khi những bản tình ca ngập tràn nét quyến rũ vang lên đầy ắp sức sống. Em là cô gái được sinh ra trong mùa thu như thế, một cô gái sinh ra để bướng bỉnh và khó bảo. Anh vẫn thường nhăn nhó nói rằng em bướng lắm, nhưng chẳng phải đó là những nét cá tính khiến anh thấy rất yêu hay sao?!

“Hà nội mùa thu, mùa thu Hà nội, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió…”. Hôm nay em nghe bài này và nhớ đến lúc nắm tay anh đi khắp các con phố Hà Nội. Say mê kể về những câu chuyện không đầu không cuối. Với quần jean năng động cùng giày thể thao, em chẳng ngại đi xa đâu. Cứ đi như thế, như thế và xa thêm nữa, anh yêu nhé…

Em vẫn luôn bướng bỉnh cho rằng không bao giờ và không thể nào từ bỏ kiểu cách ăn mặc ấy. Đó chính là jean và phông, tựa như là em và chính con người mình. Em đã từng bao lần giận dỗi khi anh nói “Sao em không thử mặc váy?”.

Em giận bởi phải chăng anh không yêu con người em. Em giận lòng, tự hỏi có phải anh đã bị những chiếc váy xòe điệu đà chiếm ngữ tâm trí? Vậy nên em luôn nói “Mặc kệ em.”

Và thế là... cuộc hẹn tan vỡ. Em trở về với những giọt nước mắt nóng hổi nỗi buồn tủi và hậm hực.

Để rồi một ngày mùa thu nhiều gió ấy, anh gửi cho em món quà sinh nhật được bọc kĩ bằng giấy bọc màu xanh dương nhạt. Em bất ngờ khi món quà anh gửi là một chiếc chân váy bút chì denim, anh viết trong lời nhắn “Anh yêu em tựa như em yêu denim vậy!"

Món quà ngọt ngào và lời nhắn yêu thương ấy giống như một giai điệu lấp lánh giữa mùa thu mát dịu. Này là denim em thích. Này là chiếc  váy anh muốn em mặc. Kết hợp lại quả là tinh tế và gợi cảm.

Giờ thì cô bé ngốc nghếch của anh đang ngồi tưởng tượng cảnh mình mặc váy denim kèm áo phông trắng, giày thể thao cùng nắm tay anh đi dạo quanh bờ hồ vào chiều thứ bảy tuần này đây.

Đợi em anh nhé, đợi váy denim cùng tình yêu thấm đẫm trên ngực trẻ!

Yêu anh như yêu denim! - 1

 Yêu thương anh vì món quà… Và em yêu anh, như là yêu denim vậy!

Hiền Sunny
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva