Tình nghệ sĩ "bốc hơi" như "lời nguyền Bảo Yến"?

Ngày 13/03/2013 15:08 PM (GMT+7)

Câu nói "Showbiz Việt không có tình người" của Bảo Yến không phải lời nói bông đùa.

Chỉ những người có mặt tại lễ tang lặng lẽ của đạo diễn phim 'Thạch Sanh' mới thấm thía câu 'Triệu người quen có mấy người thân/ Khi lìa đời có mấy người đưa'. Xuất hiện sau thời gian dài vắng mặt, danh ca Bảo Yến từng tạo phen chấn động dư luận showbiz với lời khẳng định: “Showbiz Việt là một thế giới không có tình người".

Những đồng nghiệp thân thiết bữa trước còn lớn tiếng tung hô chúc tụng bạn, ngay ngày hôm sau chính kẻ đó đạp bạn xuống bùn. Trong giới nghệ sĩ rất hiếm người tốt, chỉ toàn những kẻ luôn mồm xỏ xiên, nói xấu, bêu riếu nhau, chực chờ toan tính hãm hại người tài giỏi hơn mình. Tôi từng nhiều lần là nạn nhân của đồng nghiệp xấu bụng. Thế giới showbiz Việt đầy rẫy sự bon chen, ghen tỵ!”.

Tình nghệ sĩ quot;bốc hơiquot; như quot;lời nguyền Bảo Yếnquot;? - 1
Linh cựu của đạo diễn Hải Âu được đặt lặng lẽ trong giáo đường sáng ngày 11.3.

Với phát ngôn gây sốc và "thẳng như ruột ngựa", Bảo Yến sau đó phải hứng chịu nhiều "đá" của công chúng, còn giới nghệ sĩ bày tỏ sự bất bình, thậm chí phẫn nộ đối với những phát ngôn bị xem là ngông cuồng, phiến diện và sai sự thật của chị.

Tình nghệ sĩ quot;bốc hơiquot; như quot;lời nguyền Bảo Yếnquot;? - 2
Vợ và con thơ của Hải Âu lặng lẽ bước theo sau chiếc xe tang di chuyển trong màn đêm.

Nhiều người cho rằng, cái sự thật "Showbiz Việt không có tình người" đã bị Bảo Yến thổi phồng; rằng giới nghệ sĩ vẫn tồn tại nhiều mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, gắn bó keo sơn và bền bỉ vượt thời gian, những chuyện thù hận, ân oán, hờn ghét chỉ là cá biệt "con sâu làm sầu nồi canh"; và rằng tình bạn, tình người trong giới showbiz vẫn được tung hô trên mặt báo mỗi ngày đó thôi.

Chỉ cho đến khi "người thật, việc thật và sự thật" diễn ra, người ta mới phải ngẫm nghĩ nhiều hơn về câu "Showbiz Việt không có tình người!". Những người có mặt trực tiếp tại lễ tang của đạo diễn trẻ Đỗ Quang Hải Âu vào rạng sáng 11.3 chính là những người thấm nhất về phát ngôn của Bảo Yến, và xót xa thay cho chữ tình trong showbiz Việt.

Chưa phải là gương mặt đình đám trong làng showbiz Việt dù từng kinh qua khá nhiều tác phẩm phim ngắn, song đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu - em trai cố nhạc sĩ Đỗ Quang - đang là cái tên được nhắc tới khá thường xuyên thời gian gần đây với dự án phim 3D Thạch Sanh. Lẽ ra tác phẩm đầu tay của anh đã được ra mắt vào Tết Quý Tỵ 2013, song vì nhiều lý do, Thạch Sanh đành lỗi hẹn đến tháng 6 năm nay.

Nhưng rồi trong thời gian chờ đợi đứa con tinh thần chào đời, đạo diễn 37 tuổi đành đoạn chia ly cuộc sống vì một cơn đột quỵ bất ngờ. Anh tiễn biệt cuộc đời vào 14h30 phút ngày 7.3 khi đang miệt mài làm việc, để lại vợ trẻ và 2 con thơ dại cùng với bộ phim còn đang dở dang trong phòng dựng.

Tình nghệ sĩ quot;bốc hơiquot; như quot;lời nguyền Bảo Yếnquot;? - 3
Đúng 5h sáng, lễ di quang đạo diễn Hải Âu chính thức diễn ra.

Sự ra đi bất ngờ của đạo diễn trẻ khiến nhiều bạn bè và đồng nghiệp từng làm việc với anh không khỏi bàng hoàng. Trên mặt báo, họ bày tỏ niềm xót thương vô hạn. "Biết tin này, tôi bàng hoàng lắm. Hải Âu là người làm việc sốt sắng và là một trong những nhân tài còn rất trẻ. Tiếc là nhân tài lại rụng rơi sớm...", một diễn viên giấu tên, nói.

Ấy thế nhưng giây phút Hải Âu về với chúa trời mới lặng lẽ, quạnh hiu đến não nề làm sao. Số người có mặt tại tư gia cố đạo diễn Hải Âu vẫn chỉ lác đác khi đồng hồ điểm 4h45 phút, nghĩa là chỉ 15 phút nữa, người thân sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh trên đời. Không gian hiu quạnh và yên tĩnh trong ngôi nhà đau thương cho tới khi ấy mới bị phá vỡ nhờ những lời kinh thánh được phát ra từ một chiếc catsette. Đúng 5h sáng, khi những hồi trống đưa tiễn linh hồn đạo diễn Hải Âu vang lên, hàng xóm mới biết bên cạnh nhà mình đang có một tang gia bối rối.

Có mặt trong dòng người đưa tiễn, ngoài người thân gia đình đạo diễn, chỉ có Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Lynh là người đứng trong danh sách nghệ sĩ Việt, mặc dù trước đó, người chuẩn bị nằm xuống đất kia từng có mối quan hệ giao lưu khá rộng rãi với giới showbiz. Dàn diễn viên phim Thạch Sanh bao gồm từ lão làng như NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ hài Duy Phương, Mạnh Dung, Phi Điểu cho tới các gương mặt trẻ như ca sĩ Nhật Tinh Anh, Phương Anh Idol, Hiếu Hiền, cascadeur Tuấn Voi… đều không có mặt.

Tình nghệ sĩ quot;bốc hơiquot; như quot;lời nguyền Bảo Yếnquot;? - 4
Cảnh đám tang diễn ra trong lặng lẽ và chỉ lèo tèo vài người tiễn đưa khiến người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.

Nhìn dòng người lặng lẽ tiễn đưa đạo diễn Hải Âu về với Chúa, người ta mới chạnh lòng làm sao. Trong màn đêm lờ mờ, khoảng chục người bạn thân thiết của Hải Âu mang cờ tang, vòng hoa dẫn đầu. Tiếp đó, người thân tay bê lư hương, khói bốc nghi ngút cạnh tấm ảnh chân dung. Chiếc xe tang chở quan tài nối đuôi, có khoảng chục người với ánh mắt đượm buồn lặng lẽ theo sau.

Vì gia đình đạo diễn Hải Âu neo đơn, không có nhiều người thân và họ hàng nên trong lễ tang ấy, người ta chỉ kịp nhìn rõ nhất gương mặt đau thương của người vợ trẻ và đứa con thơ. Hai người phụ nữ một già một trẻ ấy không còn khóc nổi vì giọng đã khản đặc, vì thế mà cuộc đưa tiễn đạo diễn phim Thạch Sanh càng nối dài sự vắng vẻ, lặng lẽ.

Tình nghệ sĩ quot;bốc hơiquot; như quot;lời nguyền Bảo Yếnquot;? - 5
Á hậu Điện ảnh Dương Cẩm Lynh là nữ diễn viên duy nhất trong phim Thạch Sanh có mặt.

Hẳn sẽ có người tự hỏi, lý do gì khiến những đồng nghiệp từng làm việc với Hải Âu lại bỏ rơi anh trong giờ phút cuối? Phải chăng Hải Âu sống khép kín, không giao lưu với ai hay bởi những đồng nghiệp của anh đã không thể bên anh lúc này chỉ vì lý do: "Nghệ sĩ làm sao dậy được lúc 5h sáng khi bình minh của họ thường vào lúc giữa trưa?".

Tình nghệ sĩ quot;bốc hơiquot; như quot;lời nguyền Bảo Yếnquot;? - 6
"Triệu người quen có mấy người thân/ Khi lìa đời có mấy người đưa".

Lý do này khiến nhiều người càng thêm chua chát, bởi khả năng thức đêm, dậy sớm để quay phim hay chạy show xưa nay đối với nghệ sĩ đã là chuyện thường ngày. Hoặc nếu lý do "không thể dậy sớm" là sự thật, người hâm mộ sẽ có quyền nghi ngờ về sự chuyên nghiệp cũng như tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của hầu hết nghệ sĩ - những người từng tuyên bố hùng hồn "sẵn sàng sống chết vì đam mê". Hay bởi để tiễn đưa một đồng nghiệp về cõi thiên thu, lòng nhiệt huyết đang căng phồng của họ bỗng nhiên bị chảy nhão?

Nhưng lạ một nỗi ngay trong đêm di quan cựu đạo diễn xấu số chỉ vài tiếng đồng hồ trước đó thôi, nhiều người vẫn còn có cơ hội tay bắt mặt mừng với gương mặt nam chính trong phim Thạch Sanh. Anh cùng với một cô gái rất tình tứ, khoác vai nhau đi xem show truyền hình thực tế Cặp đôi hoàn hảo. Có lẽ niềm hạnh phúc đã khiến anh quên mất rằng nhờ có Đỗ Quang Hải Âu, người ta mới nhắc đến tên anh gắn liền với bộ phim đầu tay của người đã khuất.

Tình nghệ sĩ quot;bốc hơiquot; như quot;lời nguyền Bảo Yếnquot;? - 7
Dương Cẩm Lynh là ng ệ sĩ duy nhất không quên người anh xấu số cho đến phút cuối cùng?

Đau đáu với cái chết bất ngờ của đạo diễn Hải Âu, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh chia sẻ, cô rất biết ơn người đã mang cho cô cơ hội đóng vai nữ chính trong Thạch Sanh. Dù phải mất 3 giờ đồng hồ tại tang lễ của vị đạo diễn trẻ, và cũng chỉ có đúng từng đó thời gian để cập rập chuẩn bị cho buổi họp báo bộ phim mới diễn ra ngay sau đó, nhưng với Dương Cẩm Lynh, được có mặt bên người cô yêu quý còn quan trọng hơn tất thảy mọi điều.

Tình nghệ sĩ quot;bốc hơiquot; như quot;lời nguyền Bảo Yếnquot;? - 8
Lễ tang đạo diễn phim Thạch Sanh diễn ra trong lặng lẽ và thiếu hẳn giới nghệ sĩ tiễn đưa.

Người Việt Nam vốn sống theo đạo lý “nghĩa tử là nghĩa tận”, bao nhiêu hờn trách sẽ xóa bỏ khi con người nằm xuống nên chẳng ai truy cứu người chết bao giờ. Chưa biết đạo diễn Hải Âu có bị ai hờn trách lúc còn sống hay không, nhưng khi anh đã về với cõi thiên thu, cái tình bạn bè, anh em, đồng nghiệp không lẽ cũng dễ dàng đi theo thiên thu dễ thế? Phải chăng, câu nói "showbiz Việt không có tình người" của ca sĩ Bảo Yến đang chứng minh sức mạnh đầy bão tố của nó là có thật?

Theo Hà Nhuận Nam (Xzone)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ Việt qua đời