"Cảm ơn bác đã đặt cho cháu viên gạch nghệ thuật đầu tiên này" - NSND Lan Hương.
Bệnh tình của đạo diễn Nguyễn Hải
Ninh đã kéo dài nhiều năm nay, sức khỏe của ông cũng vì thế mà sụt
giảm nghiêm trọng. Vậy mà những ngày giáp tết, cây đại thụ của làng
điện ảnh Việt Nam bỗng nhiên trở nên tươi tỉnh, ông còn cùng cả gia
đình hào hứng sắm sửa để mừng năm mới. Nhưng niềm vui ngắn chẳng
tày gang, khi xuân đang đến gần cũng là lúc đạo diễn Nguyễn Hải
Ninh ra đi mãi mãi. Ông trút hơi thở cuối cùng vào 5h50 sáng ngày
5.2, hưởng thọ 82 tuổi. Đám tang đạo diễn Hải Ninh
được cử hành tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng vào lúc 10h sáng
nay.
Lúc sinh thời, đạo diễn Nguyễn Hải Ninh vốn là người rất tình cảm.
Ông được bạn bè, anh em và đồng nghiệp vô cùng quý mến. Khi ông ra
đi, có rất nhiều người đã đến để tiễn đưa linh cữu ông về nơi an
nghỉ cuối cùng. Những giọt nước mắt hòa chung với khói hương nghi
ngút khiến không khí càng thêm ảm đạm. Trong dòng người ấy, nhiều
người dễ dàng nhận ra hình bóng lặng lẽ của "Em bé Hà Nội" Lan
Hương.
Khóe mắt đỏ hoe, chị tần ngần bước đến để nhìn mặt ông lần cuối.
Đối với Lan Hương, đạo diễn Nguyễn Hải Ninh là người rất quan
trọng, ông là người có công đặt viên gạch đầu tiên để chị phát
triển trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Ông là người có công rất lớn
trong sự thành công của NSND Lan Hương, cũng là người đặt viên gạch
đầu tiên cho bước tiến của chị trong làng điện ảnh Việt Nam.
Trong cuốn sổ tang để lại cho vị đạo diễn nổi tiếng, NSND Lan Hương
viết: "Bác Hải Ninh ơi, thế là một phần quan trọng của Em bé Hà
Nội đã ra đi. Buồn và vô cùng thương tiếc bác. Cảm ơn bác đã đặt
cho cháu viên gạch nghệ thuật đầu tiên này. Xin thương tiếc và vĩnh
biệt bác".
NSND Lan Hương lẳng lặng đến viếng đạo diễn Nguyễn Hải Ninh.
Tần ngần ngắm nhìn gương mặt của ông lần cuối.
Gương mặt ngơ ngác của "Em bé Hà Nội" như vẫn chưa tin sự ra đi của
ông là sự thật.
Gạt dòng nước mắt, chị để lại những dòng chữ cuối cùng cho vị đạo
diễn quá cố.
Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhìn cảnh vợ của đạo diễn
xấu số gục ngã bên thi thể của chồng.
Nỗi đau quá lớn khiến bà suy sụp về cả thể xác lẫn tinh thần.
Cả gia đình ướt đẫm nước mắt trong ngày đưa tiễn chồng, cha, ông
mình về nơi chín suối.
Ngoài ra, có rất nhiều bạn bè và anh chị em nghệ sĩ cũng đến tiễn
chân ông.
Các nghệ sĩ đến viếng thăm đạo diễn Hải Ninh.
Những người bạn trong giới nuối tiếc cho sự ra đi của ĐD Hải
Ninh.
NSND Trà Giang chia sẻ với người nhà Đạo diễn Hải Ninh.
Bạn bè đạo diễn rớt nước mắt vì sự ra đi của ông.
NSND Như Quỳnh rưng rưng bên linh cữu.
NSND Minh Châu buồn cho một tài năng điện ảnh đã mất.
NSUT Minh Hằng đến viếng đạo diễn Hải Ninh.