"Ca sĩ trăm tỷ" hối hận vì thiếu tôn trọng đồng nghiệp

Ngày 13/09/2014 08:17 AM (GMT+7)

Tùng Lâm cảm thấy nặng lòng vì cách cư xử quá đà khiến khán giả bức xúc.

Tối chủ nhật tuần trước, 4 cái tên Thái Sơn, Nam Hương, Hoàng Nhật Minh và Trương Thế Vinh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để góp mặt tại vòng đấu Bán kết của cuộc thi Tôi là người chiến thắng 2014. Khép lại tập Tứ kết 1, chia tay và chúc cho Thái Trân thật nhiều sức khỏe để tiếp tục được hát và mang tiếng hát của mình tặng cho cuộc đời, khán giả sẽ tiếp tục chứng kiến trận đấu Tứ kết 2 vào tối chủ nhật tuần này (14/9) sẽ là 4 trận đấu cân tài, cân sức giữa các cặp đôi: Nay Danh - Jean Paul Blada; Bích Lệ - Lan Anh; Kyo York - Hà Lê và Tùng Lâm - Phương Trinh.

Trận đấu mở màn cho đêm thi Tứ kết 2 sẽ là cuộc so găng giữa 2 giọng ca đến từ đại ngàn Tây Nguyên. Cậu cháu trai của Siu Black người dần tộc Bana - Jean Paul Blada sẽ đối đầu với tiếng hát đại diện cho dân tộc Ja-Pai - Nay Danh.

quot;Ca sĩ trăm tỷquot; hối hận vì thiếu tôn trọng đồng nghiệp - 1

Nay Danh và Jean Paul Blada

Thế mạnh chung của các giọng ca đến từ Tây Nguyên là sức mạnh, nội lực và sự hào sảng trong giọng hát, không phô trương về hình thức trình diễn. Trước đó, cả 2 giọng ca này vượt qua các đối thủ tại vòng bảng khá nhẹ nhàng, họ chiến thắng dựa hoàn toàn vào giọng hát. Đây là cặp đấu cân tài, cân sức, nhiều điểm tương đồng và phong độ cho là yếu tố quyết định kết quả.

Nay Danh lực chọn ca khúc bất hủ của núi rừng 'Đôi Chân Trần' trong khi Jean Paul Blada có sự lựa chọn gần gũi hơn với công chúng, 'Bình minh sẽ mang em đi". Blada là thí sinh dẫn đầu bảng thi "Ca sĩ mới 1", Nay Danh về thứ 2 tại bảng "Ca sĩ mới 2". Người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Phù Vạn Nam Hương tại Bán kết.

Ở diễn biến tiếp theo, kết quả của trận Bích Lệ - Lan Anh sẽ xác định đối thủ của Thái Sơn ở Bán kết. Bích Lệ về thứ 2 tại bảng thi "Trung niên" sau Thái Trân trong khi Lan Anh dẫn đầu bảng thi "Học sinh - sinh viên" trước đó. Đây là cặp đấu chênh lệch về trình độ và kinh nghiệm. Bích Lệ với nhiều năm đi hát cộng với sự trải nghiệm về tuổi đời sẽ gặp gỡ một Lan Anh trẻ trung, mới mẻ.

quot;Ca sĩ trăm tỷquot; hối hận vì thiếu tôn trọng đồng nghiệp - 2

Bích Lệ - Lan Anh

Lan Anh từng mang đến một cơn sốt trên mạng xã hội (Youtube) khi cover các ca khúc quốc tế nổi tiếng và chưa từng tham gia cuộc thi ca hát nào. Đây là thí sinh mang khá nhiều nét trùng hợp với đương kim quán quân Hải Châu của mùa 1 như xuất phát từ bảng "Học sinh - sinh viên", có chiến thắng áp đảo trong trận đối đầu và chưa từng xuất hiện tại cuộc thi nào.

Bích Lệ lựa chọn sở trường của mình, ca khúc 'Đêm Đông', trong khi Lan Anh khá "to gan" khi bước sang "địa hạt" của đối thủ với ca khúc 'Mẹ Yêu Con'. Trước trận đấu, Bích Lệ cho rằng "Giữa Thái Sơn và Lan Anh thì Bích Lệ "ngán" Thái Sơn hơn vì giọng hát chỉnh chu, chuẩn xác và nội lực. Còn với Lan Anh thì ở em là một sự tươi mới pha chút hồn nhiên trong giọng hát.".

Chàng trai Mỹ hát tiếng Việt Kyo York và biên đạo múa người Việt hát tiếng Mỹ Hà Lê là 2 nhân vật của trận thứ 3. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng tin nhắn bình chọn của khán giả truyền hình dành cho biên đạo Hà Lê đang dẫn đầu trong cả 9 đêm thi. Nếu như xuất sắc để có mặt ở trận đấu cuối cùng của "The Winner Is 2014" thì cơ hội để trở thành quán quân của biên đạo hiphop đình đám này là rất lớn (vì trận chung kết sẽ có 50% kết quả từ tin nhắn khán giả).

quot;Ca sĩ trăm tỷquot; hối hận vì thiếu tôn trọng đồng nghiệp - 3

Kyo York - Hà Lê

Tuy nhiên, trước hết anh phải vượt qua một đối thủ "cứng cựa" là Kyo York. Kyo York khá quen mặt trên sóng truyền hình một vài năm trở lại đây. Với lợi thế tiếng Việt của mình, Kyo luôn biết cách lấy lòng khán giả khi luôn lựa chọn thể hiện các ca khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam, và tuần này cũng không ngoại lệ. Chàng trai Mỹ 100% này sẽ hát 'Tình Ca' để đọ giọng với 'I don't want to miss a thing' của Hà Lê. Người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Trương Thế Vinh ở bán kết.

Cuối cùng, tâm điểm của sự chú ý tuần này là cặp đấu của 2 đại diện cho 2 bảng "Ca sĩ chuyên nghiệp 1 - 2" gồm Phương Trinh và Đỗ Tùng Lâm. Cơ duyên đã đưa 2 đối thủ cực mạnh này đến với nhau và chỉ có 1 bước tiếp vào Bán kết để gặp Hoàng Nhật Minh. Không chỉ nảy lửa xét về giọng hát, thành tích, sắc vóc mà cặp đôi này còn nhận được sự chú ý bởi tình huống đối đầu gây tranh cãi của Tùng Lâm tại vòng bảng. 

quot;Ca sĩ trăm tỷquot; hối hận vì thiếu tôn trọng đồng nghiệp - 4

Phương Trinh - Đỗ Tùng Lâm

Đỗ Tùng Lâm chia sẻ: "Sau đêm thi gây ra sự cố trên sóng truyền hình, tôi cảm thấy rất nặng lòng vì vấp phải quá nhiều phản ứng từ truyền thông và công chúng. Bình tĩnh để mọi việc tạm lắng xuống và nhìn lại thì tôi thật sự thấy mình hơi quá đà về cung cách ứng xử trên sóng truyền hình trực tiếp.

Lúc đó, thật tình là những gì tôi làm cũng chỉ vì 2 mục đích, một là làm cho cuộc chơi hấp dẫn hơn theo tinh thần của format, hai là mong muốn có cơ hội đi tiếp vào vòng trong.Tôi nhận được nhiều ý kiến cho rằng mình làm mất cơ hội thương lượng của anh Hoàng Anh. Nhưng sự thật thì không phải thế, trước đó, anh Lương Chí Cường trước nhiều sức ép đã nhường đường cho Diễm Hương trong một kết quả thuộc về anh ấy.

Sau khi hát xong, tôi có chút cảm giác là phần thi của mình tốt hơn chứ không dám tự tin để chắc nịch rằng mình là người chiến thắng như nhiều người suy đoán. Do đó, tôi nói gì, làm gì cũng để mong anh Hoàng Anh chịu thương lượng, đúng tinh thần format chương trình. Nhưng dù gì thì tôi vẫn thấy mình đã không kiểm soát tốt trong tình huống đó.

Tôi cũng có nghe thông tin rằng nhiều giám khảo sẵn sàng bấm nút chọn lại nếu có cơ hội và sẽ không chọn tôi bất chấp diễn biến trận đấu với Phương Trinh trong đêm sắp tới như thế nào. Tôi muốn nói một điều là, nghệ sỹ sống dựa vào 2 thứ là cảm giác sướng với nghề và cảm giác làm cho khán giả của mình sướng chung với mình. Tôi biết, quyết định chọn lựa dựa trên nhiều yếu tố, đôi khi bị chi phối bởi cảm xúc của người nghe dành cho nghệ sỹ, nên những ai đã không yêu thương, thích thú với mình thì chắc chắn cũng sẽ rất khó để thay đổi điều đó một sớm một chiều.

Tôi bây giờ chỉ còn một nhiệm vụ phải hoàn thành, đó là cháy hết mình để dành tặng tiếng hát cho những ai đang chờ đợi sự xuất hiện của mình!".

Riêng khi được hỏi về đối thủ của mình, Đỗ Tùng Lâm bày tỏ: "Đấu với một đối thủ như chị Phương Trinh là một niềm vinh hạnh thực sự. Thẳng thắn mà nói, 2 chị em rất cân bằng và tương đồng về nhiều mặt. Tôi hy vọng, đây sẽ là một trận đấu chất lượng".

quot;Ca sĩ trăm tỷquot; hối hận vì thiếu tôn trọng đồng nghiệp - 5

"Ca sỹ trăm tỷ" Đỗ Tùng Lâm.

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan