Ngọc Anh: Tết về lại nhớ bà ngoại và anh trai

Ngày 30/01/2014 14:40 PM (GMT+7)

“Mặc dù cả 2 đã đi xa, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ và thương 2 người tôi yêu quý”.

Một năm với nhiều bận rộn trong công việc, Ngọc Anh đã mua sắm hay chuẩn bị được Tết đến đâu?

Ngọc Anh: Tết về lại nhớ bà ngoại và anh trai - 1

Cũng như mọi năm, tôi mua sắm đơn giản, chỉ ít hoa cắm chơi, còn chủ yếu tôi mua đồ về Quảng Ninh vì tôi ăn Tết ở Quảng Ninh cùng bố mẹ.

Với trẻ nhỏ Tết là được nghỉ học, được đi chơi, còn với người lớn, Tết là mệt mỏi với nhiều công việc với dọn dẹp nhà cửa, mua sắm… Vậy với Ngọc Anh thì sao, có mệt mỏi và ngại Tết?

- Ồ không, với tôi Tết rất vui chứ, sao lại ngại. Vì đây cũng là dịp mình có thời gian để đi mua sắm quần áo cho bố mẹ, lại cũng là thời gian để cả nhà sum họp đông đủ nhất. Nên dù Tết đúng là có mệt, bận rộn việc nhà hơn mọi ngày thì vẫn vui và hạnh phúc.

Vậy ngày Tết, Ngọc Anh định trổ tài nấu món gì cho bố mẹ?

Ngọc Anh: Tết về lại nhớ bà ngoại và anh trai - 2

- Ngày Tết tôi làm món mứt Tết, vừa an toàn, ngon, lại sạch sẽ. Năm ngoái tôi làm mứt dừa hương cà phê, năm nay tôi đổi món làm mứt dừa hương sầu riêng và mứt quất.

Đêm 30 Tết, Ngọc Anh thường làm gì?

- Đêm 30 Tết, cả nhà tôi thắp hương khấn tổ tiên, sau đó bố mẹ mừng tuổi cho các con và các con mừng tuổi lại bố mẹ, rồi xem ai được tuổi thì người đó sẽ đi hái lộc và xông nhà.

Mấy ngày đầu năm cả nhà tôi đều cùng nhau đi lễ chùa, rất vui và đầm ấm. Mỗi khi Tết về, tôi thường hay nghĩ và nhớ đến bà ngoại và anh trai, những ngày ở chung một mái nhà. Mặc dù cả 2 đã đi xa, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ và thương vô cùng 2 người tôi yêu quý.

Ngọc Anh: Tết về lại nhớ bà ngoại và anh trai - 3

Dự định công việc năm 2014 của Ngọc Anh?

- Năm 2014, đúng vào ngày Valentine tôi sẽ trình làng một MV mới, đồng thời tham gia tiếp chương trình Chinh phục đỉnh cao.

Cảm ơn Ngọc Anh!

Theo Thanh Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngọc Anh