"Vết thương do Huỳnh Anh gây ra khó lành"

Ngày 06/01/2014 19:30 PM (GMT+7)

Người mẫu Kỳ Hân chia sẻ lý do quyết định chấm dứt quan hệ với Huỳnh Anh.

Lần đầu tiên, cô người mẫu 9X chia sẻ lý do quyết định chấm dứt mối quan hệ yêu đương mệt mỏi với nam diễn viên điển trai Huỳnh Anh.

quot;Vết thương do Huỳnh Anh gây ra khó lànhquot; - 1

Nữ người mẫu 19 tuổi cho biết, sau 2 năm yêu nhau, cô không có trọn vẹn hạnh phúc vì những lần ghen tuông mệt mỏi nên buộc phải nói lời chia tay với Huỳnh Anh. Cả hai vẫn xem nhau là bạn, Kỳ Hân luôn tôn trọng bạn trai cũ.

- Huỳnh Anh mới chia sẻ, sau khi chia tay chị, anh ấy bị trầm cảm, chị nói gì về điều này?

Tôi không nghĩ chuyện chia tay lại ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy như vậy. Tôi cũng không ngờ sau khi không liên lạc với tôi nữa thì anh ấy lại tìm đến bia rượu. Khi đọc được bài báo tôi rất đau lòng. Trong suốt quá trình yêu nhau, anh ấy là người khá nặng tình với những mối quan hệ.

- Huỳnh Anh có chia sẻ anh ấy vẫn còn tình cảm với chị, chị nghĩ sao?

Chúng tôi đã chia tay được 2 tháng. Ban đầu tôi buồn, khóc nhiều và thấy trống vắng, nhưng khi ổn định công việc, tôi đã lấy được cân bằng. Nhìn tôi yếu đuối nhưng tính cách khá dứt khoát, tôi không để lòng mình vấn vương nặng để còn tập trung cho việc học, đi làm và còn nhiều việc phải lo nghĩ. Khi chia tay, những kỉ niệm về ngày tháng bên Huỳnh Anh tôi sẽ lưu giữ mãi mãi. Chuyện xao động hay quay lại là không thể xảy ra.

- Người chủ động chia tay là chị, điều gì khiến chị không hài lòng về mối quan hệ và đưa ra quyết định dứt khoát như vậy?

Ban đầu, tôi không định chia sẻ vấn đề này vì đó là chuyện rất riêng tư, nhưng có lẽ tôi cũng cần nói qua đôi chút để người hâm mộ không hiểu lầm. Thực sự, trong 2 năm yêu nhau, tôi và Huỳnh Anh có rất nhiều cãi vã. Nhiều lần định chia tay, nhưng tôi đã yếu lòng và tha thứ cho anh ấy.

Yêu Huỳnh Anh là một áp lực đối với tôi, xung quanh anh ấy luôn có bóng dáng các người đẹp, tôi nhiều lần khổ sở vì ghen tuông. Tôi không muốn hủy hoại bản thân vì những cảm giác này. Cái gì không phải là của mình sẽ không thuộc về mình. Tôi thấy điều này đúng với trường hợp của tôi. Đã đến lúc chúng tôi nên dừng lại như vậy sẽ tốt cho cả hai.

- Ý chị muốn ám chỉ bạn trai cũ là người đào hoa, không chung thủy?

Bạn bè của cả hai đều chứng kiến chúng tôi cãi nhau thế nào, tôi ghen ra sao. Ít nhiều họ hiểu được chúng tôi tiếp tục yêu nhau thì chỉ làm khổ nhau mà thôi. Huỳnh Anh là người đào hoa. Một chàng trai vui tính, ga lăng, đẹp trai thì cô gái nào cũng thích. Xung quanh anh ấy luôn có nhiều bóng hồng mạnh dạn, đàn ông khó mà từ chối. Điều kiện tốt như vậy họ có lăng nhăng không? Tôi nghĩ câu trả lời thế nào, Huỳnh Anh là người rõ nhất. Tin đồn anh ấy lăng nhăng có đúng, có sai, không có lửa làm sao có khói.

Có lẽ anh ấy sẽ ngại nhắc đến, nhưng đối với tôi, những vết thương lòng do anh ấy gây ra sẽ rất khó mà lành lại. Thời điểm một năm qua, tuổi 18 của tôi phải đối diện với những cú sốc và vất vả vượt qua. Chuyện này bạn bè tôi đều biết, nhưng vì không muốn ồn ào nên im lặng. Sau khi chia tay, bạn bè động viên tôi - ''Việt Nam còn nhiều trai đẹp, buồn làm gì''. Nhưng mọi việc không đơn giản như thế.

quot;Vết thương do Huỳnh Anh gây ra khó lànhquot; - 2

Sự thân thiết giữa Kỳ Hân và Võ Cảnh trong thời gian gần đây khiến cô rơi vào nghi vấn tình cảm với đồng nghiệp điển trai. Nữ người mẫu tuổi teen bị nhiều người hâm mộ đánh giá là không chung thủy. Tuy nhiên, cô phủ nhận thông tin này.

- Sau khi chia tay, chị khá thân thiết với nam người mẫu Võ Cảnh khiến người xem nghi ngại chị mới là người không chung thủy, chị giải thích sao?

Không hề có chuyện tình cảm với anh Võ Cảnh, quan hệ của chúng tôi là bạn bè, đồng nghiệp. Cùng công ty nên chúng tôi cùng nhau xuất hiện tại sự kiện, tham gia dự án hình ảnh. Ngoài đời, anh ấy còn là người anh tốt, biết lắng nghe và nhiệt tình với bạn bè. Hơn nữa, tôi đang ngại vấn đề yêu đồng nghiệp, nghệ sĩ.

- Ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã tác động chị thế nào để chị đưa ra quyết định chia tay nhanh chóng?

Anh Tiệp không liên quan đến chuyện riêng của tôi. Chuyện yêu đương thế nào anh ấy ít khi can thiệp. Ngược lại, anh ấy rất quý Huỳnh Anh, luôn khen ngợi anh ấy, còn bảo tôi đối tốt với Huỳnh Anh. Không lý nào anh Tiệp lại muốn tôi chia tay người yêu. Lúc nói lời chia tay, tôi có nói với Huỳnh Anh là muốn tập trung cho công việc, không muốn yêu đương trong tình trạng mệt mỏi như vậy. Có lẽ anh ấy hiểu nhầm đôi chút.

- Yêu đương mệt mỏi như vậy, chị là người chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này hay sao?

Khi yêu, khó để nói thua thiệt, tình yêu là sự chia sẻ vui buồn. Quãng thời gian bên Huỳnh Anh tôi luôn nhớ và trân trọng, cũng như rất quý và luôn coi anh ấy như một người bạn. Những lần trước, tôi muốn chia tay thì anh ấy luôn là người níu kéo. Nhưng lần này khó để tôi quay lại vì đã hết duyên, vết thương quá lớn đã rạch nát trái tim tôi.

- Sau cuộc tình thất bại với hot boy, chị có dám yêu nghệ sĩ nữa không?

Lúc trước tôi nghĩ khác, chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng sau khi bị tổn thương nặng nề, tôi nghĩ yêu nghệ sĩ sẽ không lâu bền. Nghệ sĩ có tài và thường đẹp, lại có nhiều người đẹp vây quanh. Yêu họ rồi cô gái nào cũng sẽ hay ghen. Có lửa mới có khói, nên cái gì cũng có lý do của nó cả.

Yêu ai là quyết định của tôi, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện yêu mà tập trung cho việc xây dựng hình ảnh sắp tới. Ngoài ra tôi còn có kế hoạch đóng phim. Tôi sẽ hết mình vì công việc trong năm 2014.

- Có thông tin cho rằng, chị sớm có đại gia chăm lo nên mới nhanh chóng chia tay Huỳnh Anh, chị nghĩ sao?

Thật tức cười, câu trả lời ngắn gọn là không có. Tính tôi đàn ông lắm, tôi cũng không ngại tin đồn đến với mình. Đôi khi có những chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Lời đồn thì vẫn là lời đồn thôi.

quot;Vết thương do Huỳnh Anh gây ra khó lànhquot; - 3
Huỳnh Anh và Kỳ Hân từng là cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt.

Xin cám ơn những chia sẻ của Kỳ Hân!

Theo Thủy Anh (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt ly hôn, chia tay