Truyện cổ tích: Vâng lời mẹ

Ngày 08/03/2013 11:02 AM (GMT+7)

Mẹ dạy bé ngoan và biết nghe lời mẹ dạy bằng truyện hay nào.

Thỏ mẹ sinh được 3 đứa con kháu khỉnh, đặt tên là Mắt đỏ, Tai dài và Đuôi ngắn. Một hôm, Thỏ mẹ nói với các con: “Mẹ phải đi nhổ củ cải, các con ở nhà trông nhà nhé và nhớ là bất kỳ ai gõ cửa cũng không được mở đâu đấy”.

Dặn dò các con cẩn thận, Thỏ mẹ xách làn ra khỏi nhà. Ba chú Thỏ con nghe theo lời mẹ, đóng chặt cửa lại. Ở ngọn núi sau nhà có một con Sói xám gian ác, từ lâu nó đã có ý định ăn thịt các chú Thỏ con. Nhưng nhà thỏ luôn đóng chặt cửa, nó không có cách nào vào được. Nhìn thấy Thỏ mẹ nhổ củ cải trở về nhà. Sói xám bèn nấp vào một cái cây to. Thỏ mẹ về đến cửa nhà, vừa gõ cửa vừa hát: “Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, để mẹ vào nhà, với con yêu dấu”. Lũ Thỏ con nghe tiếng mẹ hát, liền vui mừng reo lên: “Mẹ về rồi!” và mau chóng mở cửa đón mẹ vào nhà.

Sói xám nấp sau cây to quan sát được tất cả, nó đắc ý nghĩ: “Lần này ta có cách rồi!”

Ngày hôm sau, Thỏ mẹ lên núi hái nấm. Thỏ mẹ vừa đi khỏi, Sói xám liền chạy tới gõ cửa. Nó bịt mũi, bắt chước giọng Thỏ mẹ nhè nhẹ hát: “Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, để mẹ vào nhà với con yêu dấu”.

Mắt đỏ nghe thấy, vui mừng reo lên và chạy vội ra cửa: “Mẹ về rồi, mau mở cửa cho mẹ thôi!” Lúc này, Tai dài vội kéo lấy Mắt đỏ, nói: “Từ từ đã, em nghe kỹ lại xem, đây không phải là giọng của mẹ”. Nghe theo lời Tai dài, Mắt đỏ ghé sát mắt nhìn qua khe cửa: “Ối, là một con sói!”

Truyện cổ tích: Vâng lời mẹ - 1
Nhân lúc Thỏ mẹ đi hái nấm, Sói già gian ác đã giả làm Thỏ mẹ
với âm mưu ăn thịt Thỏ con.

Các chú Thỏ con vội vàng lấy khúc gỗ chặn cửa lại, hét to: “Ngươi không phải là mẹ, chúng ta không mở cửa đâu!” Sói xám nghe thấy liền cuống lên, ra sức đập mạnh vào cửa: “Các con, mau mở cửa ra, mẹ là mẹ của các con thật mà!”

Nghe thấy tiếng của Sói, Tai dài nói: “Ta không tin! Nếu không, ngươi hãy thò cái đuôi vào cho chúng ta xem ngươi có phải là mẹ không” – “Được, được, mẹ sẽ thò đuôi vào để các con nhìn cho rõ”, Sói xám vội vã đồng ý ngay.

Thế là 3 anh em Thỏ con mở hé cửa cho Sói xám thò đuôi vào. Ô! Một cái đuôi to đầy lông xù xì. Vừa nhìn thấy, Tai dài vội hét lên: “Mau đóng cửa lại!” Đuôi ngắn và Mắt đỏ vội đóng sập cửa lại, đuôi của Sói xám bị cửa kẹp chặt.

Sói xám đau điếng người, lớn tiếng gào khóc: “Á…Á…!Đau chết mất! Mau mở cửa ra, thả ta ra!”

Đúng lúc này, Thỏ mẹ về đến nhà. Nhìn thấy Sói xám bị kẹp đuôi ở cửa, Thỏ mẹ liền vội vàng đi tìm một cây gậy gỗ to. Thỏ mẹ giơ gậy lên, ra sức nện vào đầu Sói. Sói xám đau đớn, giãy giụa, giật đứt cả đuôi và bỏ chạy thoát thân.

Nhìn Sói xám chạy xa dần, Thỏ mẹ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: “Ôi chao, nguy hiểm quá!” Sau đó, Thỏ mẹ gõ cửa hát: “Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, để mẹ vào nhà với con yêu dấu”.

“Lần này đúng là mẹ thật rồi!” Nói rồi, Tai dài chạy ra mở cửa. Ôi! Mẹ đã hái về bao nhiêu là nấm!

Bài học dạy bé:

- Nếu con không nghe lời mẹ, con có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy!

- Mẹ không thể lúc nào cũng ở bên con, vì thế, con cần tự lập trong mọi việc nhé.

Mời các mẹ và bé cùng nghe video

Kim Kool
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Truyện cổ tích cho bé