"Mẹ lớn mà không biết tiền để làm gì à?"

Ngày 06/02/2014 08:24 AM (GMT+7)

Hết Tết, Bin chạy ra đòi mẹ tiền lì xì mẹ giữ mấy hôm vừa rồi....

1. Hết Tết, bé Bin chạy ra chỗ mẹ nói:

Mẹ ơi đưa cho con tiền lì xì mẹ bảo giữ giúp con đi

Mẹ ngạc nhiên:

Tiền mẹ cất rồi, con định lấy làm gì?

Bin bực bội:

- Mẹ là người lớn mà không biết tiền để làm gì à?

Mẹ:...!?

2. Nhím vừa đi học mẫu giáo không lâu thì được nghỉ Tết. Ở lớp, cô dạy Nhím mấy câu chúc bằng tiếng Anh. Nhím thích lắm.

Canh đúng mùng một, các cô bác đến chơi, Nhím chạy ngay ra hét to:

Chúc mừng năm mới, Happy birthday!

Cả nhà cười ầm

3. Ngày mùng hai Tết, mẹ vừa ăn xong cái kẹo socôla nhờ Nhím vứt cái giấy đi, Nhím lẳng lặng cầm đi vứt.

Khi mẹ vào phòng anh Bin, lại nhờ Nhím chạy đi vứt tiếp cái giấy gói kẹo anh Bin vừa ăn xong .

Nhím cau mặt vào và bảo hai "Đứa":

Con không phải là cái xe chở rác đâu nhá, xe chở rác cũng phải gõ kẻng thì mới được vứt đấy.

Mẹ: ’câm nín’

quot;Mẹ lớn mà không biết tiền để làm gì à?quot; - 1

4. Có lần bé bị đi "táo"

Bé: Tại sao mẹ lại nói con bị đi ị táo. Con ị ra cục ... chứ có phải ị ra quả Táo đâu mà mẹ nói thế. Mẹ nói sai rồi.

Mẹ: À từ "táo" mà mẹ muốn nói không phải là từ "Táo" trong quả táo con à. "Ị táo" - là cách nói khi ai đó đi ị khó khăn đó con. 

Bé vẫn nói: Mẹ nói sai rồi. Phải nói là là con ị khó chứ. Không phải ị táo. Con ị ra quả táo đâu mà.

Mẹ: bó tay

5. Lý sự chuyện nhai cơm

Mẹ: Nhai đi con, con cứ ngậm thế là không ngoan đâu.

Nhím: Con có ngậm đâu. Con ngoan đấy chứ. Con làm thế để nước bọt làm cho cơm mềm ra để con nhai cho dễ đấy chứ. 

Mẹ: Mẹ thấy cơm đã mềm rồi mà, anh Bin cũng không cần ngậm mà anh vẫn nhai luôn được đó con. 

Nhím: Anh Bin là anh Bin. Anh Bin thấy cơm mềm nên nhai luôn. Con thấy cơm cứng nên con phải ngậm cho cơm mềm mà. Con là con mà.

Mẹ:….

6. Buổi tối nằm ôm mẹ, bé thì thầm:

Mẹ đẻ em Du da rồi đẻ thêm em Mú nữa nhé, con thích 2 em cơ.

Mẹ: Thế thì 2 em ăn hết phần con đấy.

Con: Không, các em bé chỉ ăn cháo thôi, không ăn được cơm của con

Mời độc giả theo dõi thêm những câu chuyện Ngộ nghĩnh trẻ thơ tại mục Làm mẹ

quot;Mẹ lớn mà không biết tiền để làm gì à?quot; - 2
“Ai bảo mẹ không xài thử bố trước!”

quot;Mẹ lớn mà không biết tiền để làm gì à?quot; - 3
"Sao bố cướp ti mẹ của con?"

quot;Mẹ lớn mà không biết tiền để làm gì à?quot; - 4
"Mẹ lại yêu bố hơn con à?"

quot;Mẹ lớn mà không biết tiền để làm gì à?quot; - 5
"Chẳng ai thèm ở nhà cả!"

quot;Mẹ lớn mà không biết tiền để làm gì à?quot; - 6
"Chó ơi tao không có tiền lì xì mày đâu"

quot;Mẹ lớn mà không biết tiền để làm gì à?quot; - 7
"Chán đời với vợ yêu của bố quá!"

Mẹ Bin và Nhím
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ