|
Ảnh minh họa. "Lớn lên con lấy ba!"Thứ năm, 14/06/2012, 05:01 AM (GMT+7)Sự kiện:
Ngộ nghĩnh trẻ thơ
Mình 'hóng hớt' được cuộc đối thoại nhỏ giữa 2 ba con 'hắn' mà tủi thân ghê gớm.
Mời bạn đón đọc những câu chuyện Ngộ nghĩnh trẻ thơ vào 10h sáng, thứ 7 hàng tuần, trên chuyên mục Làm mẹ. 1. Một lần coi lại album ảnh cưới của ba mẹ, Nhím (3 tuổi) thỏ thẻ với ba: "Mai mốt con lớn, con lấy ba để làm cô dâu xinh." 2. Cô con gái mình sau một hôm tắm với mẹ, đang ngồi chơi với ông nội thì nàng ta a lên rõ to: "Ông nội ơi, nách ông nội nhiều lông giống mẹ con!" Hix... Mình muốn độn thổ vì sự thật thà của con quá. 3. Hai ba con đùa nhau trong nhà tắm, ba cù nách con nhiều quá, con hơi khó chịu nói: - Ba đúng là ... (im bặt) - (Ba cười toe toét)... Ba làm sao? - Không ạ - Con định nói gì thì cứ nói đi (ba tỏ ra thân thiện, gặng hỏi) - Con định nói ba là 'đồ hâm' nhưng con không dám (mặt con thồn thộn) Mặt ba méo xẹo và nụ cười tắt ngấm.
4. Bé nhà mình gần 3 tuổi. Mình đọc báo thấy tình trạng lạm dụng trẻ em nhiều quá nên cũng về dạy con phải có ý thức tự bảo vệ mình. Một hôm mình vừa tắm cho con xong, đang mặc quần áo thì bố bé lên. Nhìn thấy bố con vơ vội cái khăn tắm che người và gắt: - Bố vô duyên, không được nhìn, quay mặt đi, lộ hết hàng. Bố giật thót người, vờ lấy tay che mắt rồi phá lên cười. Mình cũng vờ nhăn mặt nhắc nhở: "Bố xin lỗi con đi. Và phải coi như chưa nhìn thấy gì đấy". Xoa dịu thế mà con gái vẫn cứ hậm hực, miệng lẩm bẩm: "Bố vô duyên..." 5. Mình 'hóng hớt' được cuộc đối thoại của 2 giai nhà mình mà tủi thân ghê gớm. Con hỏi bố: - Bố này hồi xưa mẹ có xinh không, giống bây giờ à? - Ừ, giống bây giờ (Bố 'tần ngần' một xíu mới trả lời) - (Con thở dài)... béo thế mà bố cũng lấy 6. Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, tự nhiên nghe thấy 'ít' một cái. Bố mẹ, ông bà im lặng... vờ như không nghe. Riêng con trai thì hếch mũi, nói rõ to: "Ôi, ai mà kinh thế?". Nghe con trai nói, mẹ quay sang bấm bố, bà liếc ông như 'đổ tội'. Thấy không có ai trả lời, con trai phá lên cười, 'tự thú': "Là con đấy..." Đúng là tên tiểu tử siêu quậy, 'vừa ăn cướp, vừa la làng'. 7. Cháu nghịch bẩn tay, bà ngoại dẫn vào nhà tắm rửa tay. Một lúc sau thấy bà nói vọng ra: - Cháu rửa tay thế là sạch rồi, để bà lấy khăn lau cho nhé - Không, cháu rửa tiếp cơ (cháu nũng nịu) - (Bà dọa)... Cháu cứ nghịch nước lâu là bị nước ăn tay đấy - Nước làm gì có mồm mà ăn. Bà nói dối
Hạ Chi (Sưu tầm)
(1963 bình chọn, 8/10 điểm)
Mời bạn đọc chia sẻ những câu chuyện ngộ nghĩnh trẻ thơ về địa chỉ email: lamme.eva@gmail.com.
Tin Làm mẹ nhiều người đọc Mẹ bé Linh Chi: Sợ nhất con bị kỳ thị
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |