Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lần đầu làm bố, anh lâng lâng lạ

Thứ hai, 30/07/2012, 05:00 AM (GMT+7) Khi nghe vợ thỏ thẻ 'Em có thai rồi!', anh thấy lạ lẫm thế nào ấy.

Hãy đến với chuyên mục Làm mẹ của Eva để hiểu hơn về mẹ và bé , cách Chăm sóc trẻ sơ sinh, Cách đặt tên cho con, những điều cần biết khi trẻ ăn dặm, hay những câu truyện cổ tích hay cho bé và chia sẻ cảm xúc trong Tâm sự người mẹ bạn nhé!

Khi biết tin vợ mình mang thai, chắc hẳn những ông chồng lần đầu tiên làm bố sẽ không khỏi hân hoan, vui mừng tột độ. Bên cạnh những cảm xúc lâng lâng khó tả, thì tính cách của họ “bỗng dưng” có nhiều thay đổi.

Mỗi người một vẻ, nhưng đa phần là theo hướng tích cực để chuẩn bị cho một vai trò mới – làm một người bố tốt.

Bỗng dưng… “ngoan ngoãn”

Hùng là một nhân viên cho cơ quan liên doanh với nước ngoài, chuyên về lĩnh vực điện, cưới vợ đã được 5 năm. Giống như nhiều người đàn ông khác, anh ao ước cưới vợ xong rồi có một đứa con để vui nhà vui cửa, nhưng chờ mãi mà chưa có kết quả mặc dù đã nhờ đến y học giúp đỡ.

Một số bạn bè trêu đùa là “thằng đàn ông bất lực”, Hùng càng tự ái, buồn bã, sinh ra rượu chè rồi chán về nhà, chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Trong cơ quan, anh cố lầm lũi làm việc để né những ánh mắt, những câu chuyện soi mói vào đời tư của mình.

Tuy sinh tật nhưng Hùng chưa bao giờ xúc phạm vợ mà chỉ tự trách bản thân mình. Rồi đến một ngày, khi cô vợ thông báo cho Hùng biết rằng mình đã có thai, như kẻ đang rơi xuống vực thẳm bỗng vớ được sợi dây, Hùng sung sướng tột độ, ôm vợ vào lòng hôn lấy hôn để rồi hét toáng lên thật to. Cũng từ đó, anh giống như đứa trẻ ngoan ngoãn lạ thường.

Lần đầu làm bố, anh lâng lâng lạ - 1
Lên chức bố, anh bỗng dưng thấy mình ngoan hơn (Ảnh minh họa).

Hết giờ làm, anh lao thẳng về nhà và chỉ muốn ở bên vợ, áp sát vào bụng vợ để trò chuyện với thiên thần nhỏ của mình. Vợ sai gì anh cũng làm theo, không dám cãi “lệnh”. Anh dành hết việc nặng về phần mình vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con.

Vợ thèm bát cháo gà, dù đã khuya, anh cũng cố đi mua cho bằng được. Bạn bè rủ đi nhậu, anh đều khước từ với lý do rất chính đáng: “Vợ tớ sắp sinh, không thể để tâm lý của nàng bị căng thẳng được!”. Bất đắc dĩ lắm Hùng mới đi lai rai vì có sếp tham dự.

Bỗng dưng… chăm chỉ

Từ ngày vợ mang thai, xem ra Cường không còn là anh chàng lười nhác nữa. Nhớ thuở mới rước nàng về dinh, cậy nhà có của ăn của để, cộng với sự chiều chuộng thái quá của bố mẹ, Cường sinh ra lười biếng và ỷ lại; ra trường đi làm việc gì cũng chê khổ, ít tiền nên không đi.

Ngày nào vợ Cường cũng làm quần quật từ sáng cho đến khuya ngoài chợ để bán hàng ăn, trong khi anh chỉ nằm lì ở nhà xem ti vi, đọc báo, chơi game online, hoặc đi đánh bạc với những người ăn không ngồi rồi trong xóm.



Một hôm, cô vợ thẽ thọt với chồng: “Anh không chịu lao động, vậy sắp tới đây con mình chào đời thì lấy gì mà lo cho nó? Em và anh sao cũng được, nhưng phải biết hi sinh đời bố củng cố đời con chứ!”.

Cường giật mình, ngỡ ngàng đưa mắt dò xét vợ: “Em có thai rồi sao? Thật chứ? Sao em không nói cho anh biết sớm hơn?”. Cô vợ cười: “Thật 100% đấy anh yêu!”. Cường mừng quá, nhảy cẫng lên và hét to: “Tôi sắp làm bố rồi!”.

Bắt đầu từ hôm đó, Cường không cho vợ đi làm nữa, chỉ cho ở nhà lo việc nội trợ. Còn anh, lấy cái bằng kinh tế “chưng tủ kính” lâu nay của mình để đi xin việc. Nhờ có bố “đỡ đầu”.

Cường nhanh chóng nhận được việc làm với mức lương tương đối. Cả nhà Cường đều rất vui vì cậu ấm đã có việc làm, chăm chỉ lao động, không còn lông bông như xưa.

Bỗng dưng… thấy lạ


Không giống như hai anh bạn kể trên, khi nghe vợ thỏ thẻ bên tai rằng: “Em có thai rồi!”, Hoàng thấy lạ lẫm thế nào đấy. Cảm giác đó thật khó tả xiết, lâng lâng đến tột độ, pha chút khó xử và vẻ bối rối lộ rõ trên gương mặt Hoàng.

Anh tưởng tưởng ra đủ thứ chuyện về một đứa trẻ sắp chào đời và gọi mình bằng bố. Nhớ mới hôm nào mình chỉ còn là người chồng “trẻ con”, ham vui, hay đôi co với vợ vì những chuyện không đâu, thì nay đã là bố rồi. Lạ thật đấy!

Bước ra phố, hàng xóm hoan hỉ chúc mừng: “Sắp có cháu rồi phải không? Chúc mừng anh nhé”. Đến cơ quan, đồng nghiệp thì hóm hỉnh chia sẻ: “Xem kìa, người ta sắp làm bố nên chững chạc ghê gớm. Trông y như ông cụ non vậy!”. Sang thăm nhà bố mẹ ruột, Hoàng cũng nhận được những câu tương tự như vậy: “Cũng ra vẻ làm bố rồi đấy. Nhớ chăm sóc cho mẹ con nó thật tốt!”.

Anh bỗng thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn và căn nhà nhỏ của Cường như ấm cúng hơn. Chắc đó là điều hiển nhiên, bởi ông bố nhà ta chỉ vừa tròn 25 tuổi đầu, chưa quen với “thế giới gia đình” cho lắm!

Hãy là một ông bố tốt

Tuy con bạn chưa chào đời, nhưng trong thời gian vợ mình mang thai, bạn cần có một kế hoạch cụ thể cho việc làm bố của mình sắp tới. Chẳng hạn chú tâm vào công việc hơn, không bê tha hay hoang phí quá mức, lập quỹ tiết kiệm nhiều hơn để có thể lo cho con mình một cuộc sống đầy đủ.

Bạn cũng có thể đăng kí tham gia sinh hoạt ở các câu lạc bộ ông bố, bà mẹ trẻ hoặc tham khảo sách về nuôi dạy con tốt để rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc làm cha.

Tuyệt đối không nên suy nghĩ mông lung rằng: “Liệu mình có là người cha tốt?” hay: “Vợ mình có sinh con trai không?”. Hãy cân bằng tâm trạng làm việc tự tin ở chính bản thân để mình luôn là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con (dù có vất vả và mệt nhưng vui); và luôn có ý nghĩ dù gái hay trai cũng là khúc ruột do chính mình tạo ra.

Hơn nữa, trong lúc vợ mang thai, tránh gây xung đột hay đùn đẩy quá nhiều công việc nội trợ cho vợ. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của cả vợ và thiên thần nhỏ sắp chào đời. Những việc này chắc chắn không khó thực hiện đối với các ông bố biết yêu thương vợ và con của mình.

Mời các bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc làm mẹ và những câu chuyện Ngộ nghĩnh trẻ thơ tại địa chỉ lamme.eva@gmail.com. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

(Theo Đặng Trung Thành/Cha mẹ & con)
(1838 bình chọn, 6/10 điểm)

Mời các bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc làm mẹ và những câu chuyện Ngộ nghĩnh trẻ thơ tại địa chỉ lamme.eva@gmail.com. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

BÌNH LUẬN

Lần đầu làm bố, anh lâng lâng lạ

(1 bình luận)
Xem bình luận  
Quân: BL
0  0
Nghĩ mà cũng lâng lâng thật. Tự nhiên không muốn độc thân nữa
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Tin bài cùng sự kiện Lần đầu làm bố

Tin mục Làm mẹ

Tin mục Eva tám
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7