Điều kỳ diệu còn lại trong cặp song sinh mắc sởi

Ngày 13/05/2014 17:37 PM (GMT+7)

Sau khi người chị trong cặp song sinh mắc sởi không qua khỏi, điều kỳ diệu đã đến với bé còn lại, bé Đức Anh. Hôm nay, bé Đức Anh đã được xuất viện sau 1 tháng chống chọi lại căn bệnh sởi.

Nước mắt tưởng chừng như cạn kiệt đối với vợ chồng anh Khôi, chị Bích (ở Mỹ Hào, Hưng Yên) vào cái ngày đón nhận hung tin con gái Phương Linh 4 tháng mất vì bệnh sởi còn đứa con song sinh là bé Đức Anh cũng đang rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc vì căn bệnh này. Câu chuyện về cặp song sinh cùng mắc sởi của anh chị, trong đó bé chị đã tử vong đã khiến cộng đồng mạng rớt nước mắt

Không đau đớn sao được khi anh chị đã phải chạy khắp các bệnh viện để chữa bệnh hiếm muộn. Sau hành trình gian nan 7 năm đó, anh chị mới sinh đôi được 2 bé Phương Linh và Đức Anh bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Điều kỳ diệu còn lại trong cặp song sinh mắc sởi - 1

Bé Đức Anh xuất viện hôm nay với sức khỏe hồi phục hoàn toàn

Ngày đón nhận 2 thiên thần chào đời anh Khôi và chị Bích thấy hạnh phúc vô cùng, ai cũng mừng cho anh chị. Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu, khi một ngày vào tháng 4 – đúng lúc dịch sởi đang ở tâm điểm, bé Phương Linh đã mãi rời xa bố mẹ và cậu em sinh đôi vì biến chứng viêm phổi do sởi. Ôm thi thể con từ viện về quê mai tang, anh chị cũng chỉ kịp thắp cho con nén hương rồi lại tất tả bắt xe quay lại bệnh viện. Bởi lúc đó bé Đức Anh – đứa con song sinh còn lại của anh chị đang phải chạy máy thở trên giường bệnh, chống chọi lại bệnh sởi.

Đến giờ bác sĩ Vũ Hữu Thời, khoa Nhi, BV Bạch Mai  vẫn còn nhớ như in cái ngày cách đây 1 tháng bé Đức Anh nhập viện hôm 17/4. Bé được chẩn đoán mắc sởi, gây biến chứng viêm phổi nặng.

“Ngay khi tiếp nhận chúng tôi đã thấy tình trạng bệnh của Đức Anh rất nguy kịch, phổi bị tổn thương nặng nề. Hoàn cảnh của bé rất đặc biệt, bố mẹ hiếm muộn mãi mới sinh được con, chị sinh đôi của bé lại vừa mất cũng vì bệnh sởi. Thấu hiểu điều đó nên ngay khi bé nhập viện tất cả các bác sĩ và điều dưỡng đều tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình giành lại sự sống cho bé”, bác sĩ Thời tâm sự.

Với PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai ông cũng không bao giờ quên được trường hợp của bé Đức Anh. “Hằng ngày, đi làm, tất cả bác sĩ, điều dưỡng trong khoa đều ái ngại, cảm thông khi thấy người mẹ của bé Đức Anh khóc đến hết nước mắt bên giường bệnh của con. Khi thăm khám cho bé, bà nội của cháu đã nắm lấy tay tôi mà nói: “Bác sĩ ơi, bác sĩ hãy cố cứu lấy cháu, gia đình tôi chỉ còn mỗi đứa này thôi”. Chứng kiến cảnh đó chúng tôi cũng thấy đau lòng, rơi lệ và càng quyết tâm cứu bé bằng một giá”.

Ngay khi nhập viện, bé Đức Anh đã được điều trị tích cực, truyền kháng thể miễn dịch, có chế độ chăm sóc đặc biệt và luôn có bác sĩ, điều dưỡng túc trực bên giường bệnh … PGS.TS Dũng cho biết, ngoài việc chữa trị cho bé, các bác sĩ luôn dành thời gian để động viên, an ủi và trấn tĩnh bố mẹ bé, để họ có thêm nghị lực cùng con chiến đấu với bệnh tật. Bác sĩ cũng luôn phải nhắc nhở gia đình phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là bàn tay, để tránh cho bé bị nhiễm khuẩn, khiến tình trạng bệnh nặng thêm.

Điều kỳ diệu còn lại trong cặp song sinh mắc sởi - 2

Nụ cười hạnh phúc của bố mẹ và người bà khi đón nhận tin Đức Anh được xuất viện

Rất may, sau 1 tháng điều trị tích cực và phải thở máy liên tục nhiều ngày, bé Đức Anh đã hồi phục, chiến thắng bệnh sởi. Bác sĩ cho biết sức khỏe của Đức Anh hiện tốt, khỏe mạnh, không để lại biến chứng và bé được xuất viện, trở về nhà với gia đình.

Đón nhận tin vui con khỏe mạnh, được xuất viện trở về nhà chị Bích không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc khi chia sẻ: “Gần 30 ngày bên giường bệnh của con, lúc nào tôi cũng cầm tay con mà thì thầm, con phải cố lên, ở lại với bố mẹ, để sống cả phần của chị con nữa. Biết bao đêm tôi không dám ngủ chỉ sợ ngủ thiếp đi, lúc con cần lại không có mặt kịp… Đã có những lúc tưởng chừng như phải đón nhận niềm đau đớn lần hai, sau khi bé Phương Linh ra đi nhưng tôi vẫn luôn cầu trời dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi. Đến hôm nay, vợ chồng tôi mới có thể thở phào và hạnh phúc vô cùng khi cháu đã khỏe mạnh hoàn toàn. Bác sĩ bảo cháu chỉ còn chảy nước mũi chút, dặn chỉ cần vệ sinh mũi hàng ngày. Gia đình tôi chân thành cảm ơn sâu sắc đến y bác sĩ khoa Nhi và các những nhà hảo tâm đã quan tâm đến con”.

Mai Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch sởi bùng phát