Đau xót những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn

Ngày 16/09/2014 10:34 AM (GMT+7)

Ở cái tuổi lẽ ra phải được yêu thương, bao bọc, các em lại phải chịu những trận đòn roi, những hình phạt tàn nhẫn từ chính người thân ruột thịt.

Bé 3 tuổi bị mẹ và cậu ruột đánh đập, bắt đi ăn xin

Ngày 30/10, cơ quan chức năng P.Tân Hưng (Q.7, TPHCM) tổ chức giải cứu cháu bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (SN 2010) sau khi có người phát hiện cháu không mặc quần đang lang thang trên đường Lê Văn Lương (P.Tân Hưng, Q.7) để ăn xin. Đáng chú ý, cháu có dấu hiệu kiệt sức, tím bầm vùng mắt và vết thương đang rỉ máu trên mặt.

Được biết, mẹ của Đức do không thể một mình nuôi nổi 3 miệng ăn nên phải đi phụ bán bánh mì cho người ta với đồng lương ít ỏi. Sáng, mẹ đi làm thuê cho người ta nên Đức sống chung cậu là Trịnh Đắc Hòa năm nay mới 15 tuổi. Thấy người ta thường hay cho tiền bố thí những đứa trẻ đáng thương nơi đầu đường xó chợ, Hòa lại lôi đưa Đức ra đường để xin ăn. Được mấy lần đầu, thấy số tiền người ta cho cũng kha khá nên chúng ham, quyết làm sao để người ta cho tiền nhiều hơn. Những đêm cháu Đức xin được ít tiền, cháu lại bị bỏ đói, dí thuốc là cháy vào da. Mẹ Đức coi chuyện con đi ăn xin là bình thường nên không quan tâm, để ý.

Đau xót những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn - 1
Cháu Đức ăn ngấu nghiến sau những ngày đói lả.

Từ những vết thương do bị chích thuốc, ruồi nhặng bâu vào người Đức làm cho vết thương ngày càng nặng hơn. Chính vì sợ bị hành hạ như vậy mà mỗi khi không xin được tiền hay ít tiền thì Đức bỏ đi trốn đâu đó để ngủ qua đêm trong thân thể trần truồng chứ không dám về nhà vì sợ bị đánh đập, tra khảo, bỏ đói. 

Đau xót những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn - 2
Bé Đức và món quà được một người dân chứng kiến sự việc cho.

Sau đó cháu Đức đã được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. 

Bé 2 tuổi bị chính mẹ đẻ giẫm lên, vứt lại bên lề đường

Theo hồ sơ bệnh án, lúc 22g ngày 20/6/2013, nhóm người gồm hai nam và một nữ ẵm một bé trai, gọi taxi từ tỉnh Đồng Nai lên TP.HCM.

Trên đường đi, người phụ nữ trong nhóm đánh, tát liên tục vào mặt của bé trai. Lúc đi ngang qua địa bàn Q.2 (TP.HCM), nhóm người này để bé xuống sàn xe taxi và đạp vào người em. Khi tài xế yêu cầu nhóm người này xuống xe, họ vứt bé trai lại bên lề đường rồi bỏ đi nên tài xế cùng một người đi đường đã gọi cho công an và đưa bé vào BV Q.2.

Đau xót những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn - 3
Em bé bị chính mẹ đẻ mình giẫm lên, vứt lại bên đường.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng có nhiều vết bầm tím, xây xát vùng ngực và đầu mặt. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, cổ do bạo hành và chuyển tiếp lên BV Nhi Đồng 2 theo dõi. 

Đến ngày 24/6, dì ruột của bé đã tới thăm nuôi, và xác định người phụ nữ giẫm và vứt con giữa đường chính là mẹ ruột của bé. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có điều kiện chăm bé tại bệnh viện. Mặt khác, bé chỉ bị chấn thương phần mềm, ngoài da nên bác sĩ đã đồng ý cho xuất viện.

Hai bé trai bị mẹ bắt quỳ gối trên đại lộ

Chiều 18/12/2012, nhiều người đi trên đại lộ Đông Tây, đoạn gần cầu Chà Và (phường 10, quận 5, TP HCM) bức xúc trước cảnh một phụ nữ cầm khúc cây bắt hai bé trai quỳ gối trên dải phân cách.

Đau xót những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn - 4
Hai bé trai bị bắt quỳ trên dải phân cách - nơi ôtô, xe máy qua lại rất nhiều. 

Theo người dân gần đây, khoảng 17h, họ thấy hai cậu bé quỳ gối, khoanh tay trên dải phân cách, trước quán nước vỉa hè. Hai bé trai khoảng 7 -10 tuổi, người nhem nhuốc, đi chân đất.

Sau đó, một phụ nữ ngoài 30 tuổi đen đúa, một tay ôm em bé, một tay cầm khúc gỗ từ trong quán nước tiến đến gần hai cậu bé. Bà này liên tục dùng cây đe dọa và đánh vào mông hai bé. Lát sau, đứa nhỏ được tha nên đứng dậy, còn đứa lớn vẫn quỳ gối. Nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám can thiệp.

18h, khi thấy có người chụp ảnh, bà chủ bán nước đã chỉ tay thông báo cho người phụ nữ kia biết. Và người này đã cho cậu bé đứng dậy đi vào trong.

Đau xót những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn - 5
Người phụ nữ cầm khúc cây đe dọa cậu bé quỳ gối. 

Người dân gần đây cho hay, hai cậu bé bị bắt quỳ chính là con của người phụ nữ đó. 

Bé 4 tuổi bị mẹ đẻ, cha dượng hành hạ dã man

Sáng 14/9/2014 vừa qua, cộng đồng một lần nữa xôn xao đau xót với bức ảnh chụp một bé gái bị đánh đập đến thâm tím mặt mày, hai mắt sưng hóp không mở ra nổi. Trao đổi với phóng viên , Thượng tá Nguyễn Hữu Công, Phó Công an Thị xã Dĩ An – Bình Dương xác nhận bé gái 4 tuổi này có tên Đỗ Thị Kim Ngân, bị chính cha mẹ của bé Ngân đã gây thương tích khiến bé phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não.

Đau xót những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn - 6
Bé Ngân bị đánh đến biến dạng khuôn mặt.

Khoảng 20 giờ ngày 10-9, trong lúc Trang (mẹ ruột) va Minh (cha dượng) đang ở phòng trọ cùng với Ngân, bé Ngân nghịch bếp gas nên Trang chửi cháu. Tiếp đó, Trang dùng thanh tre có sẵn trong phòng đánh tới tấp vào mông và 2 tay con gái. Sau đó, Trang bắt Ngân quỳ xuống nền phòng trọ.

Lúc này, Minh đang ở trên gác thấy vậy bực tức nên liền đi xuống dùng tay đánh vào mông, mặt và đầu của Ngân. Sau đó, Minh dùng bịch ni-lông trói tay của cháu Ngân lại rồi tiếp tục chửi. Khoảng 1 tiếng sau, Minh cởi trói cho Ngân nhưng bắt quỳ gối dưới nền phòng trọ 4 tiếng đồng hồ.

Đau xót những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn - 7
Khi đến viện, cô bé vẫn hoảng sợ, khóc lóc.

May mắn, bé Ngân đẫ được chị Trần Thị Huế Nhàn (21 tuổi, quê Sóc Trăng) phát hiện và giải cứu, đưa bé đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan