Có "dại" mới bôi lá hẹ vào nướu bé?

Ngày 10/07/2013 11:17 AM (GMT+7)

Em chẳng dại và cũng không tin việc bôi lá hẹ vào nướu giúp bé không bị sốt khi mọc răng.

Hỏi:

Em và chị gái sinh con cách nhau hơn nửa tháng, chị gái em sinh trước còn em sinh sau. Con trai em hiện được 4 tháng 3 ngày tuổi, chưa mọc răng mà mới chỉ có dấu hiệu hay chảy nước dãi, nghiến lợi... Trong khi đó, bé Bún - nhóc nhà chị gái em - đã mọc răng và bị sốt mê mệt, nhìn thương lắm. 

Hôm trước, không biết mẹ chồng em kiếm đâu một nắm lá hẹ rồi về hì hụi giã, sau đó, bà chắt lấy nước và đòi bôi 'thuốc tự chế' này lên nướu cho cu Bin (con trai em). "Bôi nước lá hẹ lên nướu, bé mọc răng sẽ không bị sốt", bà tủm tỉm nói với em.

Vẫn biết mẹ chồng có ý tốt nhưng em không tin và cũng chẳng dại để bà làm-bác-sĩ cho Bin, vì mấy hôm trước em đọc được bài báo là có bé sơ sinh bị viêm ruột phải cấp cứu do bôi lá hẹ lên nướu rồi. Em kiên quyết phản đối thì bà lớn tiếng quát em rằng tin vớ tin vẩn, rằng đấy là cách dân gian đã được hàng tỷ người nuôi con nhỏ áp dụng hiệu quả, rằng em suốt ngày lý thuyết suông, bảo thủ không chịu tiếp thu ý kiến người có kinh nghiệm... Mắng em xong, bà đổ ngay cốc nước lá hẹ vào sọt rác và giận dỗi bỏ lên phòng.

Thật tình thì em lý thuyết suông hay mẹ chồng em cổ hủ? Các chị có bôi nước lá hẹ lên nướu/lợi của con trước khi bé mọc răng không? Hiệu quả thế nào ạ?

Tâm sự của độc giả gửi từ địa chỉ email: thuyhang92...@...

Thái Hà ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em