Clip tình cha: Ai xem cũng nghẹn ngào

Ngày 05/04/2014 10:25 AM (GMT+7)

Cả cuộc đời cha 'gà trống nuôi con', đến lúc gần nhắm mắt xuôi tay, cha vẫn đau đáu nỗi lo cho con.

Mẹ mất sớm, cha phải tần tảo 'gà trống nuôi con'. Để lo cho con được bằng bạn bằng bè, cha đã phải xoay đủ nghề, từ việc bán máu, kéo xe thuê cho tới công nhân xây dựng. Cuộc sống cứ thế dần trôi, 2 đứa con bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành còn cha ngày một già yếu hơn. Khi con gái lớn đi lấy chồng, cha mỉm cười lén lau nước mắt. Rồi đến lúc con trai út nhận giấy báo Đại học, cha chỉ còn đơn độc một mình nhưng vẫn vỗ vai con động viên: "Cha ổn, con đừng lo!"...

Clip tuy rất giản dị, gần gũi nhưng là một bài học hay về tình cha và là hồi chuông cảnh tỉnh những đứa con đang lơ là, không quan tâm tới mẹ cha, để rồi khi cha mẹ không còn mới hối hận thì đã muộn.

Hãy dừng lại 1 phút suy nghĩ bạn đã làm được gì để báo đáp công ơn của cha mẹ nhé!

V.Phạm (Video Youtube)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé