Chẳng dại cho con uống thuốc bổ

Ngày 05/11/2013 05:00 AM (GMT+7)

Thời tiết giao mùa, sợ cháu bệnh nên mẹ chồng cứ bắt em cho con uống thuốc để tăng sức đề kháng. Em chẳng ham.

Trời tháng 11 chuyển mùa, lúc nóng lúc lạnh liên miên khiến trẻ con khu phố em ở nhiều bé bị ốm sốt. Sợ cháu mình cũng bị lây, mẹ chồng em không hiểu nghe ai mách, đi mua cho Tin nhà em rất nhiều thuốc bổ. Bữa cơm hôm ấy, thấy mẹ chồng thản nhiên lấy thuốc ra cho Tin uống ngay trước mặt em mà chẳng nói với em lời nào. Mãi đến khi em hỏi “Mẹ cho cháu uống gì đấy ạ?”. Thì mẹ chồng em mới thản nhiên khoe rằng đấy là thuốc tăng sức đề kháng của nước ngoài, xịn lắm, bổ sung vitamin đủ loại và chẳng khác gì uống vacxin hạng nhẹ. Bà bảo em phải cho cháu uống. Vậy nhưng nói thật là em chẳng ‘dại’.

Em đã nói rất bình tĩnh với mẹ rằng thuốc bổ cũng không thể tự tiện và dứt khoát từ chối không để bà cho cháu uống. Chẳng ai lại đi nghe lời mách của người ngoài mà tự mua thuốc cho một đứa trẻ mới 11 tháng tuổi uống được.

Chuyện chỉ có vậy mà mẹ chồng em bỗng nổi giận đùng đùng. Bà cho rằng em không coi người lớn ra gì, rồi bảo em “Tôi mà lại không biết chăm cháu hơn chị à” khiến em vô cùng mệt mỏi.

Theo em, muốn tăng sức đề kháng cho bé, thì nên cho con ăn nhiều thực phẩm tốt là được rồi. Uống thuốc bổ nhiều cũng khiến trẻ bị nhờn thuốc. Vậy nhưng mẹ chồng em dứt khoát không nghe.

Các chị ơi, theo chị em, chuyện này là em lo xa, hay mẹ chồng em sai ạ? Chị em có dám tự cho con mới tí tuổi đã uống thuốc tăng sức đề kháng không? Bé sau có bị nhờn thuốc ra không? Chị em cho em ý kiến với ạ!

Thắc mắc của độc giả ở địa chỉ mail nhuhoa_nguyen………@..................

C.Bon
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em