"Bố... bố xấu xúc phạm người nhìn"

Ngày 08/03/2014 00:00 AM (GMT+7)

Bố cả gan 'dám' chê con nên đã được nhận một 'bài học' đắt giá.

1. Ăn cơm tối xong, trong lúc mẹ lúi húi rửa bát thì bố với Gấu (5 tuổi) 'tám chuyện' với nhau.

- Bố (nựng): Gấu 'xấu xí' hôm nay ở lớp có chuyện gì hay kể bố nghe với?

- Con (vênh mặt, gắt): Con không xấu xí!

- Bố: Con không xấu xí thì ai xấu xí?

- Con (phụng phịu, im lặng): !!!

- Bố (đùa dai):  Gấu xấu xí, xấu xí, xấu xí...

- Con: Bố... bố mới xấu xí. Bố xấu xí xúc phạm người nhìn.

Nói rồi con vùng vằng ra 'cáo tội' bố với mẹ. Để lại bố chưng hửng một mình, miệng há hốc... 

Chết chưa, ai bảo dám động vào Gấu.

2. Bố tặng hoa cho mẹ nhân dịp sinh nhật. Gấu nhìn thấy, chắp 2 tay sau mông, ngúng nguẩy: "Úi giời! Lại tán tỉnh nhau đấy".

Chịu thua bà cụ non luôn.

quot;Bố... bố xấu xúc phạm người nhìnquot; - 1
Con là người đẹp nhất nhà mình! (Ảnh minh họa).

3. Mẹ có bầu được gần 5 tháng mới dám tỉ tê, 'lên tinh thần' cho Bon trước khi em chào đời.

- Mẹ: Bon à, con sắp có thêm em đấy. Con thích không?

- Bon (ngơ ngác): Đâu? Em đâu ?

- Mẹ (chỉ tay vào bụng): Đây này con!

- Bon (hớn hở): Đâu? Đâu?

- Mẹ: Trong bụng mẹ này!

- Bon (giọng nói sũng nước): Sao mẹ lại ăn em? Mẹ ăn em lúc nào vậy?

- Mẹ: !!!

4. Bố đi công tác Đà Nẵng, chỉ còn mẹ với Chít ở nhà. Gần đến giờ đi ngủ, hai mẹ con trêu ghẹo nhau chán thì quay ra thủ thỉ.

- Chít: Mẹ này, cô Kim với em Vũ ở đâu thế? (Cô Kim là đồng nghiệp của mẹ, tối có qua nhà ăn cơm).

- Mẹ: Cô với em ở Cầu Giấy

- Chít: Thế chồng cô Kim ở đâu? Sao tối nay không đến nhà mình?

- Mẹ: À, chú bận. Chú ở Đông Anh (ý mẹ là: chồng cô Kim là bộ đội, đóng quân ở Đông Anh)

- Chít: Sao cô Kim với em Vũ ở Cầu Giấy mà chồng cô lại ở Đông Anh? Sao không ở cùng nhau?

- Mẹ (Ậm ờ): !!! Ừ...

Chít (chẹp miệng): Ở xa thế mà vẫn đẻ ra em Vũ

- Mẹ: ???

5. Bill 4 tuổi say sưa ngắm mẹ nấu cơm, rồi Bill nói: “Mẹ ơi, nếu đến khi con lớn mà mẹ vẫn trẻ đẹp thế này thì con sẽ đi làm kiếm tiền để đưa mẹ!”. Bà ngoại xen vào hỏi: "Thế nhỡ vợ con không cho con biếu mẹ tiền thì sao?" Bill suy tư một lúc xong nói: "Thế thì con sẽ hẹn mẹ ra đầu ngõ, rồi con mới đưa tiền cho mẹ!”.

Hạ Chi (Sưu tầm)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ