"2 bố con mình cùng... nude đi!"

Ngày 02/03/2014 14:41 PM (GMT+7)

Bố mẹ cười nắc nẻ với lời rủ rê của con.

1. Anh Tôm hay ngủ cạnh bố, còn Nhím hay ngủ cạnh mẹ. Một hôm không biết hứng chí thế nào, Nhím đẩy anh Tôm ra ngoài để chui vào nằm giữa bố và anh. Đẩy mãi anh Tôm không chịu ra, Nhím mếu máo gọi mẹ: "Mẹ ơi, cu anh kỳ quá. Chẳng chịu cho người ta ngủ với bố".

2. Tối, ba đang ngồi ăn bánh chưng, ăn được nửa cái thì ngán quá, không ăn nữa. Mẹ nói:

- "Thôi đưa đây, em mang cho chó ăn!"

Minh Phú (3 tuổi) đứng dậy tiến đến gần ba:

- "Tối, chó ngủ hết rồi, để con ăn dùm cho!"

Ba, mẹ: ...!

quot;2 bố con mình cùng... nude đi!quot; - 1
Nhìn con đáng yêu quá đi (Ảnh minh họa).

3. Mỗi lần Gab giở chứng biếng ăn, mẹ lại phải 'chơi chiêu' ăn gì bổ nấy để dụ dỗ cu cậu. Ví dụ: Ăn thịt bổ thịt, đẹp da; ăn cá bổ cá, sáng mắt; ăn xương bổ xương, chân dài...

Một hôm, bố thèm chim câu hầm và mẹ phải 'lùng' mua mãi mới được. Bố mẹ mặt mày đang hớn hở, cười cười nói nói... thì Gab chép miệng lẩm bẩm: "Ăn chim bổ chim, chả thích bổ chim!".

Nói xong cu cậu lại 'chúi đầu' vào bộ xếp hình để mặc bố mẹ cười rũ rượi.

4. Vịt đi học về ‘méc’ với mẹ:

- Vịt: Mẹ ơi, hôm nay ngủ trưa Vịt tè dầm đấy.

- Mẹ: Sao con không đi tè trước khi ngủ?

- Vịt (phân bua): Con đi tè rồi mà lúc ngủ nước nó cứ tự chảy ra

Mẹ cũng đành ‘bó tay’ với con

5. Bố đi làm về, mẹ giục bố đi tắm. Thấy bố vừa cởi áo ra, Tít lon ton chạy lại, hào hứng rủ rê: "Hai bố con mình cùng... cởi truồng nhé! Thích nhỉ, hay nhỉ!"

Bố mẹ cười nắc nẻ với lời rủ rê của con.

Hạ Chi (Sưu tầm)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ