|
Kẻ sát nhân máu lạnh Hồ Xuân Phú. Vụ giết người tại Hải Phòng: Hung thủ điềm nhiên đến lo hậu sự cho nạn nhân!Thứ tư, 02/06/2010, 07:28 AM (GMT+7) Quá trình lực lượng công an khám nghiệm tử thi, Phú vẫn ung dung đến xem và còn thốt lên “bọn giết người dã man, bắt được phải chém làm ba khúc”... Khi bị bắt giữ Phú đổ tội cho người anh họ bị bệnh động kinh nhằm làm lạc hướng điều tra của cơ quan công an.Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ chuyện làm dâu, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn Bị chủ nợ đòi tiền, lại liên tiếp thua bạc Hồ Xuân Phú (SN 1987, ở xóm 10, thôn Ao La, xã Minh Tân, Thủy Nguyên) đã sát hại hàng xóm của mình là chị Hoàng Thị Phượng (SN 1989) để cướp tài sản. Xác nạn nhân được phát hiện vào 13h ngày 25X/5/2010, tại khu bếp bỏ hoang của gia đình anh Đỗ Đức ân, xóm 10, thôn Ao La, xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên (cách nhà chị Phượng chỉ một bức tường rào). Nạn nhân được phát hiện chết trong tư thế ngồi dựa vào bờ tường, vùng đầu có tới 5 vết thương do bị vật cứng đánh. Anh Hoàng Đình Hà (SN 1991), em trai chị Phượng, người phát hiện ra việc chị Phượng bị sát hại kể: Khoảng 8h sáng ngày 25/5, Phú có gọi điện thoại nhờ anh nhờ đến quán sửa xe máy của Phú (cách nhà Phú và nhà ông Hòa khoảng 2 km) để xuống giếng nước chữa bơm nước bị hỏng. Do bận việc đi làm, anh Hà đã hẹn Phú đến trưa sẽ về giúp. Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Hà quay lại nhà để tìm Phú thì được Phú cho biết đã sửa xong máy bơm nước. Quá trình điều tra, công an huyện Thủy Nguyên xác định tài sản của chị Phượng gồm 1 chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen, BKS: 16P1-9647 và một số tư trang bị mất. Điều đó đủ để khẳng định đây là vụ án giết người, cướp tài sản... Chỉ 10 tiếng sau, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã thu thập đầy đủ chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Xuân Phú. Giết hụt 2 người trước khi gây án Tại cơ quan điều tra, bước đầu tên sát thủ máu lạnh này khai nhận: do thiếu tiền ăn tiêu, trả nợ tiền thua bạc nên hắn đã dùng tuýp sắt đánh chết chị Phượng để cướp tài sản. Số tư trang của chị Phượng hắn đã đem đốt để phi tang, còn chiếc xe máy Phú đem đến gửi tại bãi xe ở chợ, đến chiều thì mang đi cắm được 12 triệu đồng... Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, Phú lại khai hắn không chỉ thực hiện hành vi sát hại hàng xóm cướp tài sản một mình mà còn có đồng phạm giúp sức.
Theo khai nhận của kẻ sát nhân, đồng phạm với hắn là Đỗ Đăng Chiến (là người bị bệnh động kinh), sinh 1986, ở cùng xóm và là con ông bác. Trước khi ra tay hành sự, cả 2 đã bàn bạc một kế hoạch hết sức tỉ mỉ. Phú còn khai chỉ ra tay đập gục chị Phượng, còn Chiến chính là kẻ đã dùng tuýp sắt đánh chết nạn nhân, sau đó mang xác đi giấu. Ngay sau đó, Đỗ Đăng Chiến đã được cơ quan CSĐT công an huyện Thủy Nguyên đã triệu tập để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, Chiến cứ một mực lắc đầu: không biết, không giết ai, khiến công tác điều tra trở nên phức tạp. Trở lại đấu tranh với Phú thì hắn nại ra rằng: "Anh Chiến là người bị động kinh, các chú đừng hỏi gì nhiều, các chú cứ để cháu gánh chịu!?. Suốt 1 ngày 1 đêm, đấu tranh khai thác với sự hỗ trợ đắc lực của các điều tra viên PC14 - CATP nhưng đối tượng vẫn không nhận. Quyết không để lọt tội phạm, toàn bộ CBCS Đội điều tra hình sự - CAH Thuỷ Nguyên được tung đi thu thập củng cố tài liệu có liên quan đến vụ án. Và cuối cùng, tên Phú đã phải thú nhận: Do ham hố cờ bạc nên hắn nợ như chúa chổm, liên tục bị các chủ nợ đòi tiền. Buổi sáng trước khi ra tay sát hại chị Phượng, hắn đã gọi cho anh Hoàng Văn Hà, định lừa anh Hà xuống giếng nhằm sát hại anh chiếm đoạt xe máy bán lấy tiền trả nợ. Ra tay dã man cả với họ hàng Lừa hụt cả hai ngườiL, 8h ngày 25/5, Phú đi từ quán sửa chữa xe máy về nhà ở xóm 10 Ao La, xã Minh Tân, mà đầu cứ quay cuồng về nợ nần, tiền bạc. Hắn chợt nhìn thấy chị Hoàng Thị Phượng (là nhân viên của làng quốc tế Hướng Dương, thuê nhà trọ ở ngoài thành phố, vài tháng mới về thăm nhà một lần), đang đứng quét sân một mình. Chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen của chị đang dựng trong nhà. Phú liền nảy sinh ý định giết chị Phượng để chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lúc chị Phượng sơ hở, Phú cầm ống tuýp sắt đập liên tiếp nhiều nhát vào phần đầu, gáy chị Phượng. Thấy Phượng nằm im, Phú lôi nạn nhân lên để trên rìa núi. Sau đó Phú lục túi quần chị Phượng lấy ĐTDĐ Nokia 3110. Tiếp đó, Phú xuống nhà lục soát lấy 1 xe máy Sirius và đi thẳng sang chợ thị trấn Minh Đức gửi, rồi bắt xe ôm quay lại hiện trường vác xác chị Phượng đem vào nhà bếp bỏ hoang của gia đình anh ân phi tang.
Để xóa giấu vết, tên sát nhân vào nhà lục soát lấy toàn bộ tư trang cá nhân của chị Phượng để gia đình không biết chị đã về nhà. Phú lấy trong ví của Phượng được 230.000đồng, còn lại toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, quần áo, chiếc quần Phú mặc có dính máu đều đem đốt tại trước cửa quán sửa xe của hắn. Chiều 25/5, Phú đem xe máy đến cầm tại xóm Bắc, xã Phục Lễ, được 12 triệu đồng, đem ĐTDĐ bán cho chủ cửa hàng điện thoại ở xã Ngũ Lão được 600.000 đồng... Sau khi thực hiện tội ác, khoảng 9h20, Phú về mở cửa quán bình thường, đến 10h gọi điện cho anh Hà về quán chơi rồi cùng anh Hà đi xe về nhà. Khi xác chị Phượng được phát hiện, hắn vẫn mò ra hiện trường nghe ngóng tình hình. Anh Đỗ Đức Thanh, trưởng CA xã Minh Tân cho biết: Khi tiến hành bảo vệ hiện trường, do Phú vừa có họ vừa là hàng xóm của nạn nhân nên hắn là một trong hai người dân địa phương được phép có mặt tại hiện trường để giúp cơ quan chức năng. Hành vi gắp lửa bỏ tay người, đổ tội cho người anh họ của Phú cũng đều nằm trong tính toán của hắn: san bớt hành vi giết người man rợ cho người khác; Chiến là người bị bệnh động kinh, năng lực nhận thức và mọi phản ứng yếu kém nhất nên dễ đổ tội, làm lạc hướng điều tra của cơ quan CA. Tuy nhiên, "vỏ quýt dày, có móng tay nhọn", hành vi tàn độc sát hại người hàng xóm cướp tài sản đã bị lực lượng công an đưa ra ánh sáng. (Theo ĐS&PL)
(1449 bình chọn, 7/10 điểm)
Thông tin doanh nghiệp
Tin Eva tám nhiều người đọc Tôi đã bị 'úp sọt' cay đắng
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |