Vợ giỏi hơn chồng lắm bi hài (ảnh minh họa) Vợ giỏi “qua mặt”Thứ tư, 04/07/2012, 11:42 AM (GMT+7)Sự kiện:
Chuyện gia đình
Cuối tuần, anh Tùng bảo vợ đi chợ thì chị Thảo cau có: “Thế anh làm gì?”.
Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn Hai vợ chồng anh Tùng, chị Thảo đã từng rất hạnh phúc khi còn là những nhân viên nhà nước. Nhưng chị Thảo vốn là người nhanh nhẹn, hoạt bát nên chẳng mấy chốc từ các chức vụ nhỏ đã trở thành trưởng phòng kinh doanh, rồi trợ lý và đến chức phó giám đốc. Khi đó chị mới 41 tuổi, trong khi anh Tùng vẫn là nhân viên đều đặn sáng đi, chiều về.
Từ khi chị lên sếp, anh đã thành cái bóng (ảnh minh họa) Không còn được vợ tôn trọng, anh Tùng thấy rất ấm ức. Chị Thảo lại cho rằng sự vất vả, bươn chải của mình là vì gia đình, cho rằng chồng không biết điều. Dù vợ vắng nhà suốt thì không sao nhưng hễ anh đi đâu mà không thông báo cho chị thì chị sẽ lu loa lên. Bản lĩnh của người đàn ông trong nhà của anh cứ từng ngày một bị chị tước đoạt. Lâu dần rồi anh cũng mặc kệ vợ, thích làm gì thì làm. Anh tìm đến rượu chè làm niềm vui của riêng mình. Kim Thoa (Eva.vn)
(1502 bình chọn, 8/10 điểm)
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. -1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
Tin Eva tám nhiều người đọc Bỏ chồng hai tuần đã muốn lấy chồng mới
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||||||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Gia đình cần có sự chung tay của cả hai người, nếu một trong hai nhận thức sai đường thì phải tìm cách góp ý, góp ý vài lần mà vẫn ỷ lại"cái tôi" thì chia tay không thương tiếc. Đừng cả nghỉ vì con cái, thực chất nhu nhược như A.Tùng không khéo con A.lại bị ảnh hưởng hơn, và hình ảnh người bố trong mắt con cái chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cần phải trân trọng cuộc sống, không nên tàn phá nó bằng cách lấy bia rượu giải khuây, sẽ có ngày ta không phải là ta đấy.