Tôi bị bồ của chồng đánh cho tơi tả

Ngày 25/03/2013 09:54 AM (GMT+7)

Thấy chồng tôi làm ngơ, cô ta lao vào dứt tóc và xé quần áo của tôi. Được thể, cô ta còn hất cả nước vào mặt tôi nữa.

Đau khổ phát hiện chồng ngoại tình

Mấy ngày nay thấy thái độ của chồng khác nhiều, tôi thấy nghi ngờ. Tôi không hiểu tại sao dạo gần đây chồng lại tâm lý, đối xử với tôi khác thế. Anh hay mua đồ cho tôi, thi thoảng mua cho tôi nước hoa hay bộ quần áo mặc ở nhà rất đẹp. Rồi anh còn hay nói với tôi những lời ngọt ngào mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy.

Số là bao lâu nay chồng tôi nổi tiếng là người khô khan lạnh lùng, ngay cả với vợ anh cũng dửng dưng, ít khi quan tâm lãng mạn hay dành cho tôi những cử chỉ ân cần. Thế nên, những hành động với những đôi vợ chồng khác là chuyện thường thì tôi lại coi đó là chuyện lạ, hiếm thấy. Nên tôi không thể không nghi ngờ.

Chồng ăn diện hơn, anh thường xuyên đi làm rất sớm và dùng nước hoa thơm quyến rũ. Chẳng thể nào tin nổi, máu ghen tuông nổi lên và tôi bắt đầu tính cách theo dõi chồng. Và thật bất ngờ, tôi đã phát hiện ra chồng vào nhà nghỉ với gái ngay từ lần đầu tiên ấy. Thật ra, chồng không hề đề phòng vì anh luôn nghĩ, sự quan tâm của anh dành cho tôi cũng đủ để tôi thỏa mãn. Nhưng có lẽ chồng không hiểu, phụ nữ sẽ không tự nhiên cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự ân cần của người mà trước đây luôn lạnh nhạt với họ.

Tôi bị bồ của chồng đánh cho tơi tả - 1

Chồng ăn diện hơn, anh thường xuyên đi làm rất sớm và dùng nước hoa thơm quyến rũ.  (ảnh minh họa)

Bồ tát vợ chồng vẫn dửng dưng

Nhưng dường như tôi đã nghĩ sai. Hành động quan tâm tôi để che đậy thói trăng hoa của mình chỉ là một việc làm cho qua chuyện. Ngay cả khi bị vợ phát hiện, anh cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Tôi rưng rưng nước mắt, đứng đơ người nhìn anh và bồ trong căn phòng ấy, vậy mà anh chỉ đứng dậy, nói ‘em đến đây làm gì?’. Câu hỏi của anh khiến tôi cảm thấy bất ngờ, thái độ của anh cũng khiến tôi thấy lạ. Xem ra anh chẳng sợ tôi đánh ghen, chẳng sợ tôi nổi điên lên.

Lúc này, máu ghen trong người tôi sôi lên, thấy chồng hững hờ tôi càng bực, tôi lao vào, nước mắt lưng tròng, và tát người đàn bà kia. Nhưng cô tay ngay lập tức đỡ được tay tôi và tát lại tôi tới tấp. Thấy chồng tôi làm ngơ, cô ta lao vào dứt tóc và xé quần áo của tôi. Được thể, cô ta còn hất cả nước vào mặt tôi nữa. Không phải tôi không chống cự được mà thấy thái độ của chồng, tôi không còn đủ sức để đấu lại người đàn bà kia nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chán nản vì thái độ của chồng. Tại sao anh lại đứng yên như thế, mặc cho người ta đánh vợ mình. Tôi đang nghĩ, anh coi trọng tôi hay coi trọng bồ.

Cuối cùng, vì quá uất ức, tôi đẩy mạnh người đàn bà kia và chạy vù ra ngoài cửa, vừa chạy vừa khóc. Chỉ trong vòng 1 phút nhưng bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi, tôi thấy lóe lên một hình ảnh tồi tệ về những ngày tháng tiếp theo và một cuộc hôn nhân đổ vợ. Chắc chắn chồng không còn yêu tôi nữa.

Ngọc Hằng (Theo KP)
Nguồn:

Tin liên quan