Chân dài, đại gia không phải là thảm họa (ảnh minh họa) Thị Nở tám chuyện chân dàiThứ tư, 11/07/2012, 05:03 AM (GMT+7)Sự kiện:
Chém gió
Chân dài và đại gia không phải là thảm họa của xã hội.
Chém gió của Eva tám sẽ là nơi để chị em chia sẻ những cách nghĩ, quan điểm của mình một cách thú vị, vui vẻ nhất. Thời xưa, các cụ (ông) nhà ta đã truyền dạy kinh nghiệm cho con cháu câu này: Lấy vợ hư nhưng xinh còn hơn lấy vợ xấu mà ngoan. Các cụ giải thích thế này: Vợ xinh mà hư, khi lấy về còn dạy bảo được thành ngoan. Vợ xấu mà ngoan thì suốt đời không cải tạo được.
Nhưng cái cơ bản là cái compa (chân) phải dài. Chân ngắn sửa khó và khổ nhất. Tất nhiên có thể kéo dài chân, nhưng ít người dám kéo dài chân lắm. Đợi khi nào có phương tiện gì đó kiểu như đi mây về gió trong phim Tây Du Ký thì các nàng mới dám đi kéo dài chân vì lúc đó không phải đi lại, chạy nhảy, chỉ cần đứng một chỗ.
Chân dài đi với đại gia để làm sang thêm cho đại gia. Hiểu đó là một món trang sức xa xỉ nhất mà các đại gia cần cũng được. Họ có quyền có những đồ xa xỉ. Đó là phần thưởng họ xứng đáng được hưởng lúc họ có tiền. Lúc hết tiền thì lại quay lại cá máng lợn và một mụ vợ xấu xí cũng được chứ sao nhỉ? Đó là chuyện bình thường mà! Thị Nở (Eva.vn)
(1607 bình chọn, 7/10 điểm)
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Đồng thời nhấn vào nút BÌNH LUẬN dưới chân bài để những ý kiến của bạn được cập nhật thường xuyên lên trang Eva.vn cho bài viết của chúng tôi.
Tin Eva tám nhiều người đọc Vừa cưới xong đã muốn bỏ chồng
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |