|
Thật giả trở nên lẫn lộn (ảnh minh họa) Chém gió: Thật thật - Giả giảThứ sáu, 13/04/2012, 01:14 PM (GMT+7)Sự kiện:
Chém gió
Thời gian gần đây, thật, giả lẫn lộn gây nhiều tranh cãi.
Chém gió của Eva tám sẽ là nơi để chị em chia sẻ những cách nghĩ, quan điểm của mình một cách thú vị, vui vẻ nhất. Một ngày, mở mắt ra đã thấy có bao nhiêu đồ giả vây quanh. Cái nào cũng giống đồ thật. Thật giả lẫn lộn làm hoa mắt con người… Họ Giả vô cùng khoái trá khi chứng kiến sự bành trướng ngày một rộng của mình trước họ Thật. Họ Thật ngứa mắt bèn triệu tập một cuộc hội họp giữa hai họ để đấu tranh cho quyền lợi của mình.
Mà động đến bằng giả là động đến nhiều người (lại cười đắc chí)! Bằng thật nhà ngươi phải dần thấm chân lý này đi: Thói đời cỏ thường mọc nhiều hơn cây. Có dứt cỏ cũng không bao giờ hết được. Ngươi chống mắt lên mà xem, đầy thứ giả: gạo giả, mỹ phẩm giả, rượu giả, thịt giả, trứng giả, … Đâu chả đầy của giả.
Giả Thị Mỹ Phẩm: Đồng ý với bác rượu giả! Con người thích thì chúng ta phục vụ họ. Ai bảo chúng ta không có ích. Như họ mỹ phẩm giả nhà tôi này, cứ nói là hỏng da, gây hại, đã biết gây hại còn làm ra làm gì? Có phải đùng cái chúng tôi có mặt trên đời đâu? Tôi cũng chả cần ai động đến chúng tôi, thế mà cứ thi nhau mua ầm ầm rồi kêu bị lừa. Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, lúc nào cũng vô số người kêu mỹ phẩm giả. Thị Miệng Rộng (Eva.vn)
(1418 bình chọn, 8/10 điểm)
-1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
Thông tin doanh nghiệp
Tin Eva tám nhiều người đọc Tôi đã bị 'úp sọt' cay đắng
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||||||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |