Sợ sống cùng nhà chồng (ảnh minh họa)
Sợ sống cùng nhà chồng (ảnh minh họa)

Sống cùng bố mẹ chồng, tôi rất lo lắng

Thứ bẩy, 21/07/2012, 09:25 AM (GMT+7) Tôi sợ cảnh phải làm dâu và lo lắng về mẹ chồng...

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở, mẹ chồng nàng dâu … sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

Ngày chưa cưới, tôi rất lo ngại, e rằng mình khó có thể thực hiện tốt vai trò của người phụ nữ vừa công tác ngoài xã hội vừa phải chăm sóc gia đình chu đáo. Đặc biệt là sợ mẹ chồng khó tính vì tôi phải “làm dâu”…

Ông xã tôi là con trai cả, theo truyền thống gia đình là phải chăm sóc bố mẹ, ông bà khi già yếu và có trách nhiệm thờ phụng tổ tiên, duy trì gia phả trong họ tộc.

Ngày chưa cưới, tôi rất lo ngại, e rằng mình khó có thể thực hiện tốt vai trò của người phụ nữ vừa công tác ngoài xã hội vừa phải chăm sóc gia đình chu đáo. Đặc biệt là sợ mẹ chồng khó tính vì tôi phải “làm dâu"…

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống cùng bố mẹ. Sáu năm trôi qua, hai cục cưng của tôi ra đời trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trong nỗi vui mừng đó, tôi vô cùng cảm kích mẹ chồng tôi. Bà đã luôn quan tâm, yêu thương tôi như con gái của mình. Không những mẹ chỉ dạy tôi về văn hóa ứng xử trong gia đình mà mỗi hành động của bà luôn để lại trong tôi niềm kính phục đáng nhớ. Đó chính là bài học quý báu để tôi tích lũy hàng ngày trong cuộc sống. Nếu không có bà nội chỉ dẫn, tôi cũng không biết chăm sóc bé cưng của tôi như thế nào và bao nhiêu việc khác trong mối quan hệ đối với gia đình bên chồng.

Sống cùng bố mẹ chồng, tôi rất lo lắng - 1
Nếu không có bà nội chỉ dẫn, tôi cũng không biết chăm sóc bé cưng của tôi như thế nào và bao nhiêu việc khác trong mối quan hệ đối với gia đình bên chồng. (ảnh minh họa)

Nỗi lo sợ về mối quan hệ “mẹ chồng – nàng dâu” trong tôi giờ đây hoàn toàn biến mất. Tôi nghĩ việc cư xử làm sao để cho mối quan hệ này tốt đẹp hoàn toàn xuất phát từ cái tâm của mỗi người, tình yêu và lòng vị tha sẽ hóa giải được tất cả những cái làm cho người ta thường hay gọi là “mâu thuẫn”.

Bây giờ, với vai trò làm mẹ, tôi càng nhận thức rõ hơn về tình yêu thương, trách nhiệm và bổn phận của mình đối với gia đình. Tôi thật sự yêu quý mẹ anh như mẹ ruột của mình. Câu nói của người xưa: “Là con chữ hiếu làm đầu” đó là một chân lý dù ngàn năm vẫn không thay đổi. Mai đây, khi bé cưng của tôi bắt đầu chập chững vào đời, chắc chắn rằng tôi sẽ dạy cho con: “Con ơi! Hãy hiếu thảo với ông bà, bố mẹ con nhé!”.

Theo Thúy Hằng (Vietnamnet)
(1445 bình chọn, 6/10 điểm)

Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Xem bình luận  
dangnghi: Song cung bo me chong
0  0
Bạn thật may mắn khi có người mẹ chồng tâm lý, biết chia sẻ và qua tâm đến gia đình bạn.
Tôi cũng là dâu trưởng và sống với cha mẹ chồng, mẹ chồng tôi cũng rất tốt và thương con cháu, nhưng cách suy nghĩ giữa hai thế hệ khác nhau và bà luôn giữ ý kiến riêng của mình do đó cũng hay bất đồng về quan điểm.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Tin bài cùng sự kiện Mẹ chồng nàng dâu

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7