Nhức nhối nơi cha mẹ bán trinh con từ khi mới lên 10

Ngày 05/04/2014 12:15 PM (GMT+7)

Rơi vào cảnh túng quẫn, không ít gia đình ở Campuchia sẵn sàng ép con bán trinh hoặc đẩy chúng vào nhà chứa.

Cha mẹ bán con từ thủa lên 10

Mại dâm không phải là điều mới mẻ ở Campuchia, đất nước từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng quan hệ tình dục với trinh nữ có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Nỗi đau của thiếu nữ bị cha mẹ dâm từ khi còn ở tuổi đôi mươi khiến dư luận phải xót xa, bàng hoàng, sửng sốt.

Mới đây, câu chuyện một thiếu nữ Campuchia đã bị bán trinh tiết cho một người đàn ông từ khi cô còn là một cô bé được báo chí đăng tải đã mở màn cho nỗi kinh hoàng về ngành công nghiệp tình dục ở đất nước này. Người dân hay khách du lịch có thể mua bán dâm với giá từ 10 đến 20 đô la. Trong khi những quan chức cấp cao hay những người giàu có sẽ phải bỏ ra từ 500 đến 5.000 đô để ngủ với một trinh nữ.

Dara Keo, 17 tuổi đã nói với tờ Marie Claire rằng cô đã bị mẹ mình là bà Rotana (63 tuổi) bán cô cho một người đàn ông giàu có và khỏe mạnh vì bà phải trả tiền nợ cho người chồng quá cố.

Đầu tiên, Keo được đưa đến một bác sĩ kiểm tra để đảm bảo màng trinh của cô vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều người lo ngại gặp phải những phụ nữ thường vá màng trinh để bán lại nhiều lần.

Nhức nhối nơi cha mẹ bán trinh con từ khi mới lên 10 - 1

Dara Keo, 17 tuổi, bị mẹ bán trinh tiết năm 12 tuổi.

Sau đó, người mua trinh giam giữ Keo trong một căn phòng khách sạn trong một tuần và tới thăm cô hai lần hoặc thậm chí 3 lần một ngày để quan hệ tình dục.

Sau một tuần bị tra tấn tình dục, Keo đã rời đi trong nước mắt cùng với những vết rách và bầm tím ở âm đạo, cô bé đã cảm thấy gần như không thể bước nổi hay đi tiểu trong suốt hai tuần sau đó.

Dù trường hợp của cô có vẻ rất kinh khủng nhưng Keo chỉ là một trong số hàng ngàn thiếu nữ Campuchia bị bán trinh hàng năm.

Năm 12 tuổi bé Kieu, sống trong khu ổ chuột Svay Pak, ngoại ô thủ đô Phnom Penh, được gia đình đưa đến bệnh viện để bác sĩ  chứng nhận em vẫn “còn trinh”. Có được giấy “thông hành”, em bị gia đình đưa tới một khác sạn để bán “cái ngàn vàng” cho những người đàn ông suốt 2 ngày liên tiếp. Sau khi ép con gái bán trinh, mẹ của Kieu tiếp tục đưa em đến một nhà chứa khác.

Tại đây, mỗi ngày cô bé phải phục vụ tình dục cho từ 3 đến 6 người. “Tôi bị giam giữ như trong tù vậy” - bé Kieu, hiện đã 14 tuổi, nhớ lại ký ức tuổi thơ kinh hoàng. Biện minh cho hành động nhẫn tâm với cô con gái, bà Neoung, mẹ của Kieu, đổ lỗi cho hoàn cảnh: “Hổ dữ không ăn thịt con. Phải bán cháu tôi đau từng khúc ruột nhưng tôi không còn sự lựa chọn bởi sự đói nghèo và nợ nần”.

Nhức nhối nơi cha mẹ bán trinh con từ khi mới lên 10 - 2

Vì nghèo khó, nhiều cha mẹ ở Camphuchia sẵn sàng bán con ở tuổi lên 10

Sephak, một người họ hàng của Kieu sống gần đó, cũng là một nạn nhân. Sephak nhận giấy chứng nhận còn trinh năm 13 tuổi để đem trình với một khách người nước ngoài tại một khách sạn ở Phnom Penh. Sephak về nhà sau ba ngày và mẹ em nhận được 800 USD. “Em cảm thấy trống rỗng, đau đớn. Em tự hỏi tại sao mình phải làm vậy và tại sao mẹ lại làm điều đó với em” - Sephak nhớ lại.

Không xa gia đình của Sephak, là thuyền nơi Toha lớn lên. Cô là con thứ hai trong tám người con, không ai được đi học. Toha đã bị mẹ bán làm nô lệ tình dục cô khi cô 14 tuổi.

Khoảng hai tuần sau khi cô quay trở lại Svay Pak, cô nói, người đàn ông đã mua trinh của cô bắt đầu gọi điện thoại, yêu cầu được gặp cô một lần nữa. Mẹ cô thúc giục cô đi, khiến cô thất vọng. “Tôi đã đi vào phòng tắm và cắt cánh tay. Tôi cắt cổ tay của mình, bởi vì tôi muốn giết bản thân mình”, Toha nói. Một người bạn phá cửa vào phòng tắm và cứu cô.

Sự thật kinh hoàng đằng sau ngành "công nghiệp tình dục" của Campuchia

Nằm ở ngoại ô Phnom Penh, ngôi làng Svay Pak nổi danh là địa ngục của những bé gái vì các hoạt động mại dâm trẻ em công khai mà khách hàng chủ yếu của nó là người nước ngoài.

Theo CNN, luật pháp lỏng lẻo, tham nhũng và nghèo đói là những nguyên nhân làm bùng nổ nạn mại dâm ở Campuchia. Tổ chức Bảo vệ quyền Trẻ em của Liên Hiệp Quốc ước tính trẻ em chiếm tới hơn 1/3 trong số khoảng 100.000 người phục vụ ngành công nghiệp tình dục Campuchia. Ở Svay Pak, một khu dân cư nghèo nàn ở rìa Phnom Penh, hơn một nửa người dân sống dưới mức 2 USD/ngày.

Nhức nhối nơi cha mẹ bán trinh con từ khi mới lên 10 - 3

Làng chài nghèo Svay Pak

Don Brewster, 59 tuổi và là người thành lập tổ chức chuyên cưu mang các bé gái là nạn nhân của các hoạt động mại dâm và buôn bán trẻ em mang tên Agape International Missions (AIM), cho hay Svay Pak là điểm nóng về mại dâm trẻ em và là nơi nhiều kẻ ấu dâm đến tìm những cô bé còn trinh.

Ông Brewster kể, khi ông chuyển đến đây ở cách đây 3 năm, 100% trẻ em từ 8 đến 12 tuổi đã bị bán cho các động mại dâm. Ông cũng cho biết, rất nhiều gia đình sống ở Svay Pak là dân nhập cư đến từ Việt Nam, không có giấy tờ tùy thân.

Trong những năm gần đây, tình trạng mua bán dâm tại ngôi làng Svay Pak ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh đã được chính phủ Campuchia kiểm soát chặt chẽ. Theo nhiều người dân trong làng, mọi hoạt động không còn quá lộ liễu như trước đây nữa mà đã trở nên kín đáo hơn. Một số người tiết lộ, những quán bar hay những ngôi nhà của các chủ chứa có tiếng hiện nay đều xây dựng ngầm dưới lòng đất, tránh sự kiểm tra gay gắt từ phía các nhà chức trách.

Hà Anh (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tệ nạn mại dâm