Mong được mẹ chồng hiểu (ảnh minh họa)
Mong được mẹ chồng hiểu (ảnh minh họa)

Nếu được là mẹ chồng, tôi sẽ...

Thứ hai, 16/07/2012, 02:16 PM (GMT+7) Tôi sẽ cảm thông với con dâu vì công việc đôi lần phải về nhà khuya và trở dậy đi làm từ rất sớm.

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở, mẹ chồng nàng dâu … sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

Tôi sẽ dạy cho con trai mình sớm tự lập và biết đỡ đần, giúp vợ nó làm việc nhà khi cả hai cùng mệt mỏi sau những giờ làm.

Tôi sẽ tinh ý trông cháu cho con trai và con dâu một cách vui vẻ khi chúng nó muốn đi đâu đó riêng tư cùng nhau.

Tôi sẽ gọi con dâu là “con” và xưng “mẹ” một cách trìu mến chứ không phải là “mày - tao” một cách lạnh lùng, xa lạ.

Đôi khi, tôi sẽ hỏi con dâu hôm nay thích ăn gì để mẹ nấu, sẽ dành cho con dâu một cốc chè đỗ đen mát lạnh nó thường ao ước những ngày nóng nực, sẽ mua cho nó một loại hoa quả nào mà nó muốn được thưởng thức...

Tôi sẽ để con dâu đưa cháu về chơi nhà ông bà ngoại thường xuyên mà không săm soi thằng bé mỗi khi trở về nhà, xem có gầy đi không, có nốt muỗi cắn nào không, có ngoan hay hư hơn khi chưa về…

Thứ 7, chủ nhật khi con dâu ở nhà, tôi sẽ để nó toàn quyền quyết định việc con nó ăn gì, chơi ra sao, mà không lúc nào cũng nhăm nhăm chê bai nó.

Tôi sẽ để con dâu và con trai quyền quyết định chăm sóc, dạy bảo con của chúng nó, tôi và chồng mình chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng, đóng góp ý kiến phù hợp hoàn cảnh và thời đại.

Nếu được là mẹ chồng, tôi sẽ... - 1
Tôi sẽ để con dâu và con trai quyền quyết định chăm sóc, dạy bảo con của chúng nó, tôi và chồng mình chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng, đóng góp ý kiến phù hợp hoàn cảnh và thời đại.
(ảnh minh họa)

Trong bữa cơm, tôi sẽ hỏi thăm con dâu về ông bà bên ngoại, về họ hàng nhà đẻ nó, vì đã rất lâu con dâu tôi không được về thăm quê hương ở xa.

Tôi sẽ vui vẻ nhận quà mỗi khi con dâu biếu tặng chứ không hỏi bao nhiêu tiền và chê đồ nó tặng không bằng con gái mua cho.

Tôi sẽ tặng con dâu món đồ gì đó, dù nhỏ nhưng cũng làm nó vui, vào mỗi dịp sinh nhật hay khi nó được thăng chức…

Tôi sẽ quan tâm đến tâm trạng của con dâu, cùng trò chuyện khi làm cơm, cùng tâm sự khi có chuyện vui buồn, chứ không chỉ nhận tiền hàng tháng nó đưa và phân chia việc nhà như những rô - bốt với nhau.

Tôi sẽ để con dâu ngủ một giấc giữa ban ngày nếu trông nó quá mệt, sắc da xanh và đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ, mà không đi ra đi vào “đá thúng đụng nia”, hay làm gì đó thật mạnh để nó choàng tỉnh.

Tôi sẽ không chỉ khen con trai và con gái trước mặt con dâu, mà cũng ngợi khen con dâu khi nó đạt được thành công trong công việc. Hay đơn giản chỉ là hôm nay nó mặc cái váy rất vừa mắt, lời cảm ơn vì nó đã nấu ăn món tôi thích rất ngon, lời xin lỗi vì tôi đã nói những câu khiến nó buồn và khóc một mình.

Tôi sẽ và tôi sẽ…

Và con dâu tương lai yêu quý, nếu như một ngày mẹ trở thành mẹ chồng của con, nếu mẹ làm sai với những dự định này, mong con hãy gửi lại những điều này cho mẹ, để nhắc nhớ mẹ rằng, trước đây mẹ đã từng hứa, từng quyết tâm sẽ làm khác với mẹ chồng của mẹ, để mẹ thêm yêu, thêm hiểu và thêm cảm thông với con dâu hơn, con nhé!

Theo Hoa Nguyễn (Vietnamnet)
(1445 bình chọn, 7/10 điểm)

Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

BÌNH LUẬN

Nếu được là mẹ chồng, tôi sẽ...

(7 bình luận)
Xem bình luận   Xem thêm bình luận
ỉn con: Tôi đã khóc khi đọc bài viết này!
0  0
Tôi về làm dâu được nửa năm và đang mang thai cháu nội của mẹ, nhưng đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy xa lạ với mẹ. Mẹ chỉ yêu quý con trai và con gái mẹ, còn tôi thì mẹ cứ coi như việc yêu quý tôi là của mẹ đẻ.
Tôi chỉ mong mẹ coi tôi là họ hàng thân thích cũng được. Nhiều khi nghĩ tôi thấy tủi thân lắm.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
TH: khó lắm
0  0
khó mà có bà mẹ chồng nào được như thế này lắm. mẹ chồng và nàng dâu - 2 người phụ nữ xa lạ sống với nhau dưới 1 mái nhà lại còn ở 2 thế hệ khác nhau nữa. khó mà hòa hợp được lắm.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
ngọc: Ước gì mẹ chồng như thế nhỉ
0  0
Chắc tại mình kiếp trước đang tu thì mõ vỡ hay sao ấy mà chẳng được mẹ chồng như ước muốn. Cứ nghĩ đến mẹ chồng là thấy kinh hãi. Mẹ chồng mình cũng gần giống hết các vấn đề trong bài viết này hic hic
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
lehoangvy: hanhphuc
0  0
tôi xúc động khi đọc bài viết này,tôi ước gì mẹ chồng tôi được như vậy, mẹ chồng tôi ngay cả cháu đích tôn được hơn 1tuổi mà cũng chưa hề biết mặt,lời thăm hỏi cũng kg,tôi buồn lắm....
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
hi vọng: Tuyệt vời
1  0
Một người mẹ chồng tuyệt vời! Nếu ai cũng nghĩ và sống được như vậy thì sẽ không bao giờ có những chuyện muôn thủa giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Bùi Thu Trang: nếu có mẹ chồng như thế này thì...........
2  0
đọc xong bài viết mình thấy tự hỏi không biết có mẹ chồng nhà nào được như thế này không nhỉ ? nếu có thì tốt quá. Mẹ chồng ơi, con chỉ cần mẹ coi con như con của mẹ chứ không phải là con dâu, không phải là osin hay cái máy đẻ, thế là hạnh phúc lắm rồi. Mẹ tốt với con 1 thì chúng con đáp trả lại mẹ 10, chỉ mong mẹ đừng chê trách con, con gái mẹ có làm sai, lười làm hay gì gì đó thì nó vẫn do mẹ đẻ ra, mẹ thương sót nó lắm, nhưng con dâu có tốt thế, hay tốt nữa thì vẫn là người ngoài, làm j mẹ cũng không ưng ý, mà không ưng thì mẹ cho chugns con ra ở riêng mẹ nhé, con hi vọng có ai đó nói cho mẹ rằng hãy cho chúng nó ra ở riêng........lúc đó sẽ không có xích mính nữa đâu mẹ ak
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Trang trước, [1], 2,  Trang sau
Tin bài cùng sự kiện Mẹ chồng nàng dâu

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7