Sắp thoát nợ nhà chồng ở nhờ (ảnh minh họa)
Sắp thoát nợ nhà chồng ở nhờ (ảnh minh họa)

Mừng rỡ vì sắp thoát “cái nợ nhà chồng”…

Thứ năm, 05/07/2012, 12:19 PM (GMT+7)
Sự kiện: Chuyện nhà chồng
Quả thật Mai cũng đã rất mong đến cái ngày họ hàng nhà chồng sẽ nói lời chào tạm biệt vợ chồng Mai, trở về nơi bờ tre, gốc rạ…

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

Còn mỗi một ngày nữa là kết thúc kì thi đại học, đồng nghĩa với việc mấy đứa em họ, cùng với bố mẹ chúng sẽ phải khăn gói về quê. Mai thở phào như trút được một gánh nặng…

Không ngờ, chồng bảo: “Chiều nay, em tranh thủ về sớm, đi chợ mua vài món ngon thết đãi cô, chú và các em, gọi là mừng ngày lũ trẻ tạm thoát được cái gánh nặng học hành. Anh cũng định xin nghỉ phép đưa mọi người đi chơi mấy ngày cuối tuần, cho mọi người biết thế nào là Hà Nội…”.Nghe chồng  nói vậy mà Mai bủn rủn hết cả chân tay. Tưởng đã thoát… cái nợ nhà chồng, nào ngờ…

Thực ra, Mai cũng chẳng phải loại người nhỏ nhen gì. Lại nữa, chồng Mai đã làm công tác tư tưởng với Mai trước cả tháng, rằng đến hè sẽ có mấy cô chú ở quê đưa các em ra Hà Nội thi đại học, sẽ ở nhờ vợ chồng Mai.

Mừng rỡ vì sắp thoát “cái nợ nhà chồng”… - 1
Thực ra, Mai cũng chẳng phải loại người nhỏ nhen gì. (ảnh minh họa)

Nhà bé. Vợ chồng son. Từ lúc có người lạ, Mai cảm thấy mất tự nhiên. Bình thường, tối nào Mai cũng diện váy ngủ, vợ chồng ríu rít trò chuyện, cười đùa, âu yếm. Có người lạ trong nhà, Mai cứ phải kín bưng “quần chùng, áo dài”, đi đứng, nói năng phải dè dặt. Đã thế, hai vợ chồng chẳng có chút không gian riêng tư nào. Vợ nằm trên giường với bà cô và đứa em gái họ của chồng, dưới đất là chồng, chú chồng và hai đứa em trai… Những người họ hàng nhà chồng ở nhờ ngày nào, Mai thấy bất tiện ngày ấy.

Thức ăn phải mua gấp 4, gấp năm, tiền cô chú đưa thì chồng Mai không cho nhận. Rồi lại phải sắm sanh, mua thức bổ bồi dưỡng cho tụi nhỏ, tiền cứ bay vèo vèo khỏi túi, Mai thấy buốt hết cả ruột.

Nhà cửa cứ gọi là lanh tanh bành lên, vì bị xáo trộn, đổ vỡ, nhà vệ sinh, máy giặt luôn trong tình trạng quá tải… Đi làm về, lại phải phục dịch một đống người, Mai thấy oải vô cùng. Đã thế, chồng chẳng động viên được câu nào, vì còn giữ ý với họ hàng. Cả tuần, vợ chồng chẳng nói cười, âu yếm với nhau được lúc nào… Mừng húm, tưởng thoát được việc phải đón tiếp những người khách bất đắc dĩ, ai ngờ chồng lại hào phóng mời mọi người ở lại thăm thú Thủ đô.

Mừng rỡ vì sắp thoát “cái nợ nhà chồng”… - 2
Mai hiểu, người quê nói là giữ lời. Có nghĩa là, chỉ một ngày nữa thôi, thi xong, họ hàng nhà chồng sẽ đưa nhau về quê. (ảnh minh họa)

Thấy mặt mũi Mai cứ đăm đăm, dù chẳng nói nhưng các cô, chú của chồng Mai đều hiểu sự xuất hiện của họ gây nhiều bất tiện cho hai vợ chồng son, nên dù chồng Mai có ngỏ lời dạm hỏi đến việc ở lại chơi, họ cứ nằng nặc đòi về, với lý do còn con gà, con lợn, với mấy sào ruộng dưới quê chẳng ai chăm…

Mai hiểu, người quê nói là giữ lời. Có nghĩa là, chỉ một ngày nữa thôi, thi xong, họ hàng nhà chồng sẽ đưa nhau về quê. Có nghĩa là, không gian riêng tư của hai vợ chồng sẽ được trả lại. Mọi việc sẽ trở lại trạng thái ban đầu, trở về cái vốn có của nó…

Dù có gợn chút áy náy, nhưng quả thật Mai cũng đã rất mong đến cái ngày, những người họ hàng của chồng, sẽ nói lời chào tạm biệt vợ chồng Mai, trở về nơi bờ tre, gốc rạ…

ỚT_THÓC (Eva.vn)
(1399 bình chọn, 8/10 điểm)

Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Xem bình luận  
nhung: bực cả mình
4  3
thật là quá ích kỉ. ko thể hiểu nổi được. dù sao thì có họ hàng cũng chỉ nhờ vả nhau nhuwngxlucs như thế thôi.thế mà người thành phố về quê thì họ mững rúi rít.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Scarlett: Đáng buồn cho chồng bạn!
6  3
Tôi thấy thật đáng buồn cho chồng bạn vì lấy phải một người vợ tầm thường, nhỏ nhen, ick kỉ như bạn.
Tuy vợ chồng tôi chưa mua được nhà riêng, nhưng vẫn cố gắng mời họ hàng tới trong những ngày thi đại học này. Đối với tôi mà nói, đó thật sự là một niềm vui. Tôi có cơ hội gần gũi hơn với gia đình anh, và hơn hết, bỏ ra một chút sức mọn mà lại có thể giúp đỡ được thật nhiều cho những gia đình khó khăn ấy.
Người ta chẳng phải cái nợ của bạn đâu, vì chắc gì tiền trong gia đình đã do bạn kiếm ra.
Người ta cũng chẳng phải mèo mả gà đồng gì mà gắn người ta với bờ tre, gốc rạ. Giọng điệu ngông cuồng như thế tôi mà là chồng bạn, tôi nghe được thì tôi ko bjo tha thứ nổi.
Đáng buồn cho một người nhân hậu như chồng bạn lại lấy phải con người như bạn.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
vitcon: chị thật ích kỷ, nhỏ nhen
5  3
Chị tự nhận mình không phải người nhỏ nhen nhưng càng đọc những dòng chị viết em thấy chị thật nhỏ nhen. Tại sao trong xã hội này vẫn có những nhà họ tự nguyện cho các thí sinh và người nhà của thí sinh ở nhờ trong kỳ thi đại học mặc dù họ chẳng có quan hệ nào với thí sinh. Trong khi đó đây là người nhà với chồng chị, cả năm cả đời người ta chỉ có nhờ vả chị được mấy lần như này. Đáng lẽ ra chị phải vui khi mình được tin tưởng, được thương yêu khi có người thân của chồng nhờ như vậy chứ.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
thientrantt: LÀM GÌ MÀ GHÊ VẬY TRỜI
4  4
Chị bảo chị chẳng phải là người nhỏ nhen, vậy mà anh em ở nhờ có vài ngày, chị đã cảm thấy khó chịu, mặt nặng mày nhẹ. Tôi mà là người nhà của chị, thà tôi nhịn ăn đi thuê nhà trọ còn hơn nhờ vả như vậy.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Tin bài cùng sự kiện Chuyện nhà chồng

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7