Lo gì cái tuổi 30? (ảnh minh họa) Lo gì cái tuổi 30!Thứ tư, 11/07/2012, 09:22 AM (GMT+7)Sự kiện:
Chị em
Đừng lo mình già, đừng lo mình ế khi đã 30, bởi cuộc đời còn lắm chuyện giống như phim.
Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ chuyện làm dâu, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn 30 tuổi đâu phải là già, 30 tuổi đâu phải là hết thời, là ế? Vậy mà khi ta 30, nhiều người mất ăn, mất ngủ vì lo lắng rằng, tương lai sẽ chẳng tìm được một chàng trai nào khiến ta ưng ý, gửi gắm cả cuộc đời. Âu nó cũng là cái lẽ thường tình ở đời, bởi con gái bây giờ lớn nhanh như thổi. Và khi lớn, các em đã biết ăn diện, sành điệu, thậm chí tô son đánh phấn giống như sao Hàn. Thế nên, các em ấy cái gì cũng theo mốt Hàn quốc, nhìn xinh đẹp, sành điệu, lại sang trọng… ai chẳng thích, ai chẳng mê.
Tưởng chừng những người đã từng tổn thương về tình cảm: đã từng lấy vợ và ly hôn, từng ngoại tình rồi hôn nhân liên tục trục trặc, từng yêu và chia tay, hay thất tình, đau khổ vì tình… sẽ không bao giờ tìm được tình yêu nữa. Nhưng ai ngờ, ở cái tuổi 40, 41 và những cô gái 38, 39 lại có cơ hội tìm tới được một nửa đích thực của mình. Tình yêu cũng có nhiều cung bậc giống như thời thanh niên: vui, buồn, giận hờn, đau khổ, hạnh phúc rồi lại chia ly. Ai dám nói họ không yêu, không hi sinh hết mình cho tình yêu của mình? Nhâm Sâm (Eva.vn)
(1570 bình chọn, 6/10 điểm)
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Tin Eva tám nhiều người đọc Bỏ chồng hai tuần đã muốn lấy chồng mới
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |