Con gái khi yêu thường rất khổ (ảnh minh họa) Thư độc giả: Con gái sao khổ thế?Thứ hai, 11/06/2012, 02:20 PM (GMT+7)Sự kiện:
Chị em
Con gái khi yêu thật khổ. Tôi tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ nông nổi trong tình yêu nữa.
Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ chuyện làm dâu, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn Yêu là khóc, là si mê hachi...@... Tunglan...@...
Nhiều độc giả gửi thư chia sẻ tới Eva tám của Eva.vn về chuyện bị người yêu phản bội. Trong tình yêu, thường khó tránh khỏi việc chia tay và cũng khó tránh khỏi việc chia tay không lý do. Bởi, tình cảm con người có thể thay đổi theo thời gian. Nếu như không có lập trường, bạn rất dễ rơi vào cám dỗ. Con gái hay con trai đều vậy. Nhưng phụ nữ, trái tim vốn mềm yếu hơn cánh mày râu, nên họ thường hay bị tổn thương nhiều hơn. thanhtruc...@...
Tôi cùng quẫn không biết làm gì và đau khổ, khóc suốt mấy ngày. Tôi biết, con người ấy đã cạn tình với mình, đã không còn coi tôi là người yêu nữa. Mặc cho tôi năn nỉ, cầu xin, anh ta vẫn thờ ơ. Vậy mà trước đây tôi lại yêu anh ta tha thiết. Thật sự tôi không hiểu nổi mình nữa. Cuối cùng, tôi đã ích kỉ vì bản thân mình mà đi phá bỏ cái thai. Tôi sợ rằng, mình còn quá trẻ, nếu tiếp tục cuộc sống như thế này, tôi sẽ làm mẹ đơn thân và chịu điều tiếng của người đời. Tôi biết, mình có tội với con, nhưng không thể nào làm khác được. TT (Eva.vn)
(1455 bình chọn, 7/10 điểm)
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. -1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
Tin Eva tám nhiều người đọc Đã 3 tháng nay, bà xã cho ăn mỗi một thứ...
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||||||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Sai lầm, con trai mới là khổ. Nỗi đau trong lòng con trai nhiều hơn con gái nên mới phải đi tìm sự "san lấp" nhanh chóng. Chính vì không đối mặt đuợc với nghịch cảnh nên con trai dễ đầu hàng và thay đổi. Còn con gái sau khi đau thì vuợt qua đuợc và trở thành nguời truởng thành, thành đạt. Chỉ có điều họ không nhận ra và để tiếc nuối con săn sắt trong quá khứ và khao khát đưọc bù đắp. Chỉ vì tham nên thâm là đuơng nhiên. Nếu biết bỏ thì đâu đến nỗi. Rõ ràng là kiến thức và kinh nghiệm thiếu nên bị lừa là phải rồi. Nếu bạn tin rằng bạn khổ thì mãi mãi bạn khổ, nếu bạn tin rằng bạn may mắn thì cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp. Quan trọng là suy nghĩ tích cực, am hiểu và bao dung. Cảm xúc của con gái lớn và mạnh mẽ lắm, nhưng họ không biết dùng và chỉ để yêu với sức mạnh vô biên như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc rằng các bạn đang lãng phí một món quà tuyệt vời của tạo hoá. Hãy nhìn và học hỏi Opra Winfrey nhá