Dì ghẻ tra tấn con chồng tàn độc chấn động Tây Nguyên

Ngày 11/04/2014 06:56 AM (GMT+7)

Ngoài việc hành hạ con riêng của chồng vô cùng tàn ác với những trận đòn “thừa sống thiếu chết”, Thảo còn nhẫn tâm cầm dao cạo râu rạch hàng chục nhát khiến chồng phải nhập viện cấp cứu.

Trước hành vi hành hạ người khác như “thời trung cổ”, hàng trăm người dân treo bảng giấy với nội dung “phẫn nộ với hành vi hành hạ, bạo hành trẻ em” của Thảo với nguyện vọng cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra.

Người dân phẫn nộ

Tối 7/4, PV tìm đến xã EaMdroh (huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) để ghi nhận thông tin về vụ hành hạ trẻ em tàn ác vừa xảy ra tại địa phương gây phẫn nộ dư luận những ngày qua. Khi PV đến khu vực ngôi nhà của anh Nguyễn Quang Thái (1968, ngụ xã EaMdroh) thì bất ngờ thấy hàng loạt tấm bảng giấy với nội dung “Hãy trừng trị người phụ nữ tàn ác thời nay”, “Đả đảo mụ dì ghẻ độc ác”, “Mụ dì ghẻ tàn ác, đánh con chồng dã man”... được treo ở khắp nơi. Đi kèm với những tấm bảng giấy trên là hình ảnh bé Nguyễn Quang Anh (10 tuổi, học sinh lớp 4B trường tiểu học Bùi Thị Xuân) với hàng loạt vết thương.

Trong đêm tối, PV men theo ánh đèn điện lờ mờ thì phát hiện còn hàng loạt bảng giấy với nội dung trên treo ở khu vực khác. Thấy một nhóm người dân địa phương ngồi trò chuyện trước nhà, PV liền tiếp cận để tìm hiểu chân tướng vụ việc. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thân (ngụ gần nhà ông Thái), cho biết: “Tính đến hôm nay, vụ việc đã xảy ra được bảy ngày. Tuy nhiên, thông tin về vụ bạo hành dã man này vẫn chưa hết nóng. Nguyên nhân sâu xa của mọi việc chỉ là mẹ ghẻ không thương con chồng”.

Bà Thân cho biết thêm: “Hiện ông Thái đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với hàng chục vết rạch bằng dao cạo râu trên người, có nhiều vết cắt dài tới 30cm, rộng tới 2cm. Để giúp ông Thái qua cơn nguy hiểm, các bác sỹ phải thực hiện khâu tổng cộng 58 mũi. Trong khi đó, bé Anh đang được điều trị tại bệnh viện huyện CưMgar trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Mặc dù có mẹ ruột là chị Hồ Thị Thu (1981) chăm sóc, nhưng bé Anh vẫn chưa có dấu hiệu bình phục. Tuy nhiên, điều đau xót nhất là trên cơ thể bé Anh có hàng trăm vết thương do mẹ kế gây ra”.

Một số người dân ngồi gần đó cho biết, tóm tắt vụ việc như sau, vào ngày 2/4, ông Thái đi làm về thì thấy bé Anh nằm bất động trên nền nhà, chân tay có nhiều vết bầm tím. Khi ông Thái hỏi vợ là Thảo thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi. Nổi cơn cuồng điên, Thảo liền vơ lấy con dao cạo râu của chồng (loại dùng để cắt tóc) lao đến rạch liên tiếp nhiều nhát vào người ông Thái. Khi thấy máu trên người ông Thái túa ra thì Thảo mới chịu dừng tay. Nghe tiếng kêu cứu của ông Thái, người dân mới chạy đến can thiệp và đưa bố con ông Thái đến bệnh viện huyện CưMgar cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Thái được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu.

Dì ghẻ tra tấn con chồng tàn độc chấn động Tây Nguyên - 1

Các bảng giấy ghi những lời tố cáo của người dân.

Kinh hoàng những màn “tra tấn” con riêng của chồng

Được vài người dân chỉ dẫn, PV tìm tới gặp chị Bùi Thị Tích (bán bánh mì trước cổng trường tiểu học Bùi Thị Xuân), người chứng kiến toàn bộ vụ việc Thảo đánh đập bé Anh vào ngày 2/4 để tìm hiểu ngọn ngành về vụ việc. Trong căn nhà nhỏ, chị Tích chia sẻ: “Vào chiều 2/4, vào thời điểm ra chơi giữa giờ, cháu Anh cùng một số bạn bè trong lớp đi vào trụ sở UBND xã để hái trái vú sữa chơi. Phát hiện sự việc, Thảo từ trong nhà cầm theo một chiếc roi tre đánh liên tiếp nhiều cái vào khắp người cháu Anh rồi lôi về nhà, không cho đi học tiếp”.

Chị Tích chia sẻ thêm: “Khi đưa về tới nhà, Thảo liền lấy cây roi lớn quật cháu Anh liên hồi. Sau một hồi chịu đựng, khóc thét trong đau đớn, cháu Anh gục xuống nền nhà bất tỉnh. Không một chút thương xót, Thảo bỏ đi làm công việc khác. Đến chiều, ông Thái đi làm về thì phát hiện sự việc. Sau đó, thì xảy ra sự việc đau lòng như ở trên”.

Theo chị Tích, trận đánh “thừa sống thiếu chết” trên chưa phải là trận đánh đầu tiên. Hầu như ngày nào, cháu Anh cũng bị bà mẹ ghẻ cầm roi đánh vào khắp cả người. “Tôi nhớ có lần, cháu Anh đi học về trễ, Thảo cầm cây đánh cháu ngay trước nhà. Mặc dù thấy cháu Anh khóc lóc, van xin, quỳ gối xin tha nhưng Thảo vẫn không mảy may thương xót. Thậm chí, có lần Thảo còn đánh cháu Anh đến phải nhập viện cấp cứu. Do bị đánh đập quá nhiều, cháu Anh trở nên lì đòn. Tuy nhiên, cái gan chịu đựng của cháu 10 tuổi không thể lại sức lực của Thảo”, chị Tích cho hay.

Một người bạn cùng lớp với Anh hé lộ: “Bạn Anh có kể với cháu là bạn ấy thường xuyên bị đánh đập. Trung bình một ngày từ 2-3 trận đòn, ngày cao điểm là từ 7-8 trận đòn. Mỗi khi thấy, mẹ kế đều nhắm vào phần đùi, cánh tay và lưng. Mỗi lần đánh xong, bạn Anh còn bị chửi bới và bắt làm mọi việc trong nhà từ nấu ăn, rửa chén, lau nhà cho đến giặt quần áo, coi cửa hàng tạp hóa. Nếu bạn Anh làm không theo ý mẹ kế thì sẽ cho ăn đòn ngay”.

Tuy nhiên, những trận đòn chưa phải là hết, đại đa số người dân ngụ gần nhà cháu Anh cho biết, người mẹ kế độc ác còn không cho cháu Anh ăn uống đầy đủ. Có nhiều lần, người dân chứng kiến cháu Anh đang ăn cơm ngon lành nhưng bị Thảo dùng tay hất đổ chén cơm rồi bắt phải hốt lại ăn. Hoặc mỗi khi làm trái ý Thảo thì bị cho nhịn đói. Đối với những bậc làm cha, làm mẹ, việc học của con cái là quan trọng nhưng đối với Thảo thì lại khác. Người phụ nữ này thường xuyên bắt cháu Anh ở nhà làm những công việc theo ý của thị.

Dì ghẻ tra tấn con chồng tàn độc chấn động Tây Nguyên - 2

Cháu Anh với hàng loạt vết thương trên người.

Kịch bản chạy tội của người phụ nữ ác độc

Theo tìm hiểu của PV, việc Thảo bạo hành, đánh đập, tra tấn cháu Anh đã diễn ra gần ba năm nay. Sự việc khiến người dân địa phương vô cùng phẫn nộ. Hầu như người dân nào cũng lên án người mẹ kế độc ác, không thương yêu trẻ em. Một người dân bức xúc cho biết: “Từ khi ông Thái lấy Thảo về nhà, cuộc sống của cha con ông Thái rơi vào bi kịch. Bà Thảo chỉ thương con chung của mình, còn cháu Anh thì bỏ mặc, không đoái hoài đến. Ngay cả tôi, từng vài lần can thiệp khi thấy Thảo đánh cháu Anh quá tàn ác, tưởng đánh chết đến nơi rồi”.

Một số người dân cho biết, do bị người dân lên án kịch liệt, Thảo chỉ thẳng mặt từng người là sẽ “xử” vì cái tội dám can thiệp vào chuyện của người khác. Thậm chí, có người dân vì quá thương xót cho cháu Anh nên vào can ngăn đã bị Thảo hành hung. Thời gian qua, người dân địa phương đều “ngán” người phụ nữ này. Do tại địa phương xảy ra một vụ bạo hành trẻ em trong thời gian dài nên người dân đã phản ánh vụ việc lên chính quyền địa phương nhiều lần. Mặc dù biết rõ nhưng Thảo vẫn “chứng nào tật ấy”.

Nhiều nguồn tin cho biết, từ khi ông Thái cùng cháu Anh được đưa đi cấp cứu, chính quyền địa phương vào cuộc, Thảo đã đóng cửa hàng tạp hóa của mình rồi rời khỏi nhà một cách bí mật, gửi con cho người thân chăm sóc. Sau đó, Thảo đi xe máy lên TP. Buôn Ma Thuột. Có người dân nhìn thấy Thảo đi vào bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk khám bệnh. Một nguồn tin từ bệnh viện này cũng hé lộ, Thảo đến bệnh viện để khám tổng quát do “bị chồng đánh”. Tuy nhiên, các bác sỹ tiến hành khám nhưng không phát hiện dấu hiệu gì bị đánh. Sau khi được cho về, ngày hôm sau, Thảo quay lại với một vết thương trên đầu. Lần này, các bác sỹ có lưu lại chăm sóc vài giờ, rồi cho về. Khi về tới địa phương, Thảo vào nhà, rồi đóng cửa kín, không tiếp xúc với bất kỳ ai.

Về thông tin trên, đa số người dân đều cho rằng đó là kịch bản “chạy tội” của người mẹ kế, người vợ độc ác khi biết cơ quan công an vào cuộc điều tra. Trong vài ngày tới, người phụ nữ này còn nghĩ ra nhiều kịch bản “chạy tội” khác.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Sẽ khởi tố nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Sáng 8/4, thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an huyện CưMgar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Cơ quan công an đã nhận đơn tố cáo của mẹ ruột cháu Anh. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời sẽ khởi tố bị can nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Để hiểu rõ hơn thông tin về vụ việc, PV tìm đến bệnh viện nơi ông Thái đang điều trị. Tuy nhiên, ông Thái từ chối mọi câu hỏi và bảo “ông đang rất mệt”. Trong khi đó, cháu Anh cho biết: “Cháu đau đớn lắm, cháu muốn sống với mẹ...”. Còn chị Thu (mẹ ruột cháu Anh) cho hay: “Tôi sẽ đi tố cáo Thảo khắp nơi để làm rõ bộ mặt độc ác của thị”. Được biết, ông Anh có ba đời vợ, người vợ đầu mắc bệnh vô sinh nên ông bỏ. Tiếp đó, ông Anh lấy chị Thu làm vợ, có hai con (một gái, một trai). Do mâu thuẫn gia đình, chị Thu bỏ ông Thái và mang con gái sống chung với mình. Một thời gian ngắn sau, ông Thái kết duyên với Thảo.

Theo Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình