Đàn ông phản đối phạt anh phi công

Ngày 13/05/2013 07:05 AM (GMT+7)

Sao lại phạt anh ấy, khi anh cơ trưởng đã cùng lúc lái đến hai “máy bay”, nên tuyên dương và đưa anh ấy vào sách kỉ lục Gui-nét.

Cái vụ cô Cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ vào buồng lái máy bay chụp ảnh với cơ trưởng với cơ phó trên buồng lái máy bay, có gì đâu mà bà con cứ phải ầm ĩ lên thế nhỉ.

Này nhé, cô ấy vào, chụp vài cái ảnh, chỉ để anh cơ trưởng về post phây-búc thôi mà, có gì đâu. Rõ ràng cô Kỳ không có lỗi, vì anh cơ trưởng mời cô ấy vào buồng lái cơ mà, có phải cô ấy chủ động vào đâu. Về nhận thức an toàn bay, rõ ràng anh ấy phải nhận thức rõ hơn cô ấy chứ. Đàn ông mê phụ nữ đẹp, cô Kỳ đẹp, cô Kỳ nổi tiếng, thì đàn ông hâm mộ và xin được chụp cùng một tấm ảnh, thì có làm sao. Giờ cô ấy có đến phòng tôi nhé, dám cá từ ông sếp đến anh bảo vệ cũng rút Ai-phôn ra chụp cùng cô ấy một tấm ảnh ngay. Chỉ là thời điểm và địa điểm chụp là không hợp lí mấy thôi, tại anh cơ trưởng đang phải lái máy bay mà.

Anh em phòng tôi đều thống nhất rằng, thay vì kỉ luật, nên tuyên dương anh cơ trưởng, nên đưa anh ấy vào sách kỉ lục Gui-nét, vì anh ấy lái cùng lúc được tận hai máy bay rồi còn gì. Ở cơ quan tôi, mấy cậu trẻ vẫn cứ lái “máy bay bà già” suốt, cái này khó à nha, không phải ai cũng có đủ trình độ, đủ khỏe, đủ dai để lái “máy bay bà già” đâu, có cậu gục thẳng cẳng trên bụng máy bay đấy. Anh cơ trưởng, vừa lái máy bay E-bớt 321, vừa lái “siêu máy bay” với “đôi lốp” căng đét đẹt thế kia, anh ấy giỏi còn gì, thế giới mấy ai làm được như anh ấy. Là đàn ông, chúng tôi bày tỏ sự hâm mộ tài năng của anh ấy.

Đàn ông phản đối phạt anh phi công - 1
Chụp ảnh với người đẹp, nổi tiếng thì có sao? (ảnh internet)

Cũng đừng bảo cô Kỳ là kì nha. Cô ấy có gì là kì đâu. Cô ấy mặc bộ quần áo thể thao, đội mũ cơ trưởng, chứ có…không mặc gì chui vào khoang lái máy bay đâu mà mọi người phải ầm ĩ thế nhỉ?! Nếu ở nước ngoài, không biết vụ này có bị lùm xùm thế này hay không.

Đấy, cô Kỳ chỉ mặc đồ ngủ, đội mũ phi công ngồi lên ghế lái của cơ phó, chứ cô ấy có ngồi lên…cơ phó đâu mà phải lo. Chuyến bay từ Hong Kong về TP HCM, chuyến bay có mặt cô Kỳ là từ ngày 11/4. Chẳng có một thông tin mất an toàn nào về chuyến bay đó nhé, anh cơ phó và cô Kỳ đều hạ cánh an toàn, hẹn gặp lại quí khách rồi. Đấy, có gì xảy ra đâu, có làm sao đâu, chỉ là mấy tấm ảnh kiểu “tự sướng khoe phây-búc” thôi mà. Đúng chưa?

Là đàn ông ai chẳng mê cái đẹp, nhìn thấy cái đẹp không ngắm thì mới là có vấn đề. Đàn bà đẹp phải phô ra để cho đàn ông họ nhìn, họ ngắm. Đấy, cô Kỳ không những đẹp lại còn nổi tiếng, nếu là chị em phụ nữ, (như cô tiếp viên hàng không) còn thích nữa nói là đàn ông chúng tôi. Đứng trên phương diện đàn ông, tôi nghĩ, chuyện này là bình thường. Tại sao lại khắt khe với chúng tôi như vậy? Thôi thì xin cái cảnh cáo, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm không để người nổi tiếng vào buồng lái nữa. Nhưng mà đừng phê phán chúng tôi quá lời.

Thôi, chào các bạn, tôi đi học lái máy bay đây. Mơ ước của tôi là được làm cơ trưởng. Hic, nhưng mà tôi chỉ cao có 1m6, ngắn quá, chưa làm cơ trưởng được rồi.

Trần Phong (Theo KP)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 5 người trong một gia đình tử vong ở SG