Hình ảnh khiến nhiều người xúc động (ảnh internet) Đã mấy lần bạn nói câu “con yêu bố mẹ”?Thứ tư, 11/07/2012, 01:07 PM (GMT+7)Sự kiện:
Chém gió
Nằm yên nào con ngoan, ngủ đi, để bố quạt cho con, cứ yên tâm ngủ nhé!
Chém gió của Eva tám sẽ là nơi để chị em chia sẻ những cách nghĩ, quan điểm của mình một cách thú vị, vui vẻ nhất. Gần đây, cư dân mạng xôn xao về bức ảnh người cha dùng chân mình làm gối cho đứa con gái nhỏ ngủ giữa trưa hè oi nóng trong những ngày thi đại học. Một bức ảnh hiếm hoi thức tỉnh tình người, tình yêu thương của con cái dành cho cha mẹ. Bài liên quan: Đã mấy lần bạn nói câu “con yêu bố mẹ”?
Nhìn bức ảnh tôi lại chạnh lòng, nghĩ về câu chuyện của một cậu bạn cách đây 1 tháng. Có lẽ tôi sẽ chẳng bận tâm và câu chuyện ấy sẽ đi vào dĩ vãng nếu không có hình ảnh này hiển hiện. Trong mắt tôi, cậu là một chàng trai tốt bụng, học giỏi, có chí và đặc biệt luôn biết cách quan tâm người khác. Còn nhớ có lần, mẹ cậu gọi điện ở dưới quê lên, bảo cậu về giỗ bà. Cậu càu nhàu một hồi: “Con bận trăm công nghìn việc, giỗ thì quan trọng gì, cỗ bàn lúc nào ăn chả được. Đi về xa xôi, tốn kém lại mất thời gian. Có phải nói về là về được ngay đâu, mẹ nói cứ như đi chợ ấy”, rồi cậu cúp máy. Có lẽ người mẹ của cậu đang nghẹn ngào sau tiếng tút tút của chuông điện thoại. Cái mẹ cần là được nhìn thấy con trai, đâu phải chỉ vì ăn bữa cỗ mà mong con về. Rồi mặt cậu tỉnh bơ, chẳng thấy có biểu hiện gì. Câu chuyện ấy lẽ ra sẽ trôi đi rất nhanh nếu như không có cái ngày tôi nhìn thấy bức ảnh cha con ấy.
Cha mẹ là người sinh ra ta, không ai bằng tình phụ mẫu tử. Chẳng có gì có thể thay thế được tình cảm của cha mẹ dành cho con cái. Tôi đã từng than thân trách phận, tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ mình lại làm nông nghiệp, không có tiền để sang trọng như chúng bạn. Nhưng rồi, hình ảnh kia đã khiến tôi thức tỉnh rằng, tôi là người may mắn nhất trên đời vì có cha, có mẹ, có cả hai người cùng yêu thương tôi.
Còn nhớ gần đây, trên Facebook có ghi lại hình ảnh đứa con gái được người cha cõng và hôn lên khuôn mặt dị dạng, không rõ hình người của cha, không một chút sợ hãi, run rẩy. Nếu không phải là con gái, khi nhìn thấy một người như thế ngoài đời, chắc chắn đứa trẻ đó sẽ la lên và khóc toáng lên vì tưởng đó là một người ngoài hành tinh. Nhưng không, đứa trẻ ấy cười hạnh phúc, nụ cười trẻ thơ khiến cha của cháu có thêm sức mạnh, bước tiếp quãng đời con lại. Bởi chỉ vài ngày trước tại nạn đó, họ vẫn là một cặp cha con hạnh phúc nhất và tới giờ vẫn là như vậy. T.B (Eva.vn)
(1399 bình chọn, 6/10 điểm)
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Đồng thời nhấn vào nút BÌNH LUẬN dưới chân bài để những ý kiến của bạn được cập nhật thường xuyên lên trang Eva.vn cho bài viết của chúng tôi. -1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
Tin Eva tám nhiều người đọc Bỏ chồng hai tuần đã muốn lấy chồng mới
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||||||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cuộc sống thật đáng trân trọng biết bao. Chúc cho NGƯỜI BỐ luôn có đủ đầy sức khỏe để theo con trên mọi nẻo đường đời. Chúc cho NGƯỜI CON thi tốt và thành đạt để đáp lại công ơn vô bờ bến.